Hiền Thục tư vấn tình yêu

"Được làm "quân sư" cho các bạn trẻ, tôi thấy rất thú vị. Tôi cũng đã trải qua thời kỳ thắc mắc những điều thầm kín, vì vậy cũng muốn chia sẻ cả những kinh nghiệm của bản thân mình với mọi người", Hiền Thục bộc bạch.

Cảm giác của chị khi làm “quân sư quạt mo” cho các bạn tuổi hồng như thế nào?Và chị cảm nhận được thời dại khờ của mình ở trong đó không?

 

Rất thú vị! Thục có thế biết được những câu hỏi thầm kín từ các bạn trẻ, những người quan tâm tới mình, có thể mình cũng chia xẻ được gì đó. Còn ai cũng phải trải qua thời kì tâm-sinh-lý, ai cũng có những thắc mắc giống nhau. Hiền Thục lớn tuổi hơn các bạn, đã trải qua những kinh nghiệm vì vậy Hiền Thục cũng muốn chia xẻ cả những kinh nghiệm của bản thân HT.

 

Suy nghĩ của Hiền Thục trước và sau khi có con như thế nào? Cảm giác của người phụ nữ khi được làm mẹ của Hiền Thục như thế nào?

(Ca sỹ Anh Tú – Thuý Hiền)

 

Hiền Thục biết rằng Anh Tú và Thuý Hiền cũng mới có một cô con gái rất xinh xắn. Nếu như đặt địa vị của HT vào địa vị của Anh Tú thì Thục có một suy nghĩ như sau: Nếu trước khi có con, mình luôn dành tình yêu cho người mẹ của mình, người đã sinh thành ra ta và người phụ nữ thứ 2 là người vợ của mình. Còn sau khi có con, ta còn dành thêm một tình yêu nữa cho bé gái mới chào đời, một tình yêu vĩnh cửu và thiêng liêng. Hiền Thục nghĩ, cảm giác làm mẹ của người phụ nữ nào cũng giống nhau thôi, vô cùng hạnh phúc và xúc động.

 

- Nếu có một người kém tuổi hơn chị rất yêu chị, chị xử lý như thế nào?

(Đào Trường Ninh – 65 Thạch Lôi – Sóc Sơn)

 

Hiền Thục cũng đã từng bị một người kém tuổi theo đuổi, kém HT tận 5 tuổi. Nhưng thực sự lúc đó mình không có tình cảm với bạn đó. Thế nhưng Thục đã cố cư xử một cách đúng mực như một người chị. Ngoài ra, HT cũng đã cố gắng tránh gặp bạn trai đó để bạn đó còn có cơ hội với một bạn gái mới. Còn trong trường hợp mà mình có tình cảm thì tuổi tác không hề quan trọng.

 

Em đang học đại học năm cuối, em chót chơi một trò chơi với những bạn trai phòng bên cạnh. Bọn em liên lạc thư từ qua cửa sổ và có một bạn trai đã ngỏ lời với em, nhưng bạn đó lại kém tuổi em mà em thì không thích người kém tuổi. Vậy em phải làm như thế nào?

(Lê Thuỳ Hạo E-mail: hoahongmuadong82@yahoo.com)

 

Các bạn đã chơi trò chơi: “Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao, không khép bao giờ…” Tình huống của bạn cũng khá giống của HT trước đó, nhưng Thục nghĩ bạn nên nói thẳng với bạn trai kia rằng: “Bạn ơi, đây chỉ là một trò chơi thôi, mình không đặt cả tình cảm vào trò chơi này. Hơn nữa, mình đang học năm cuối nên mình cần thời gian cho việc học… Và chúng ta phải xác định rõ mục đích trong trò chơi này”. Nhưng khi mà bạn đã suy nghĩ là đã không thích thì Thục nghĩ rằng bạn không có tình cảm với bạn trai kia, còn thực sự nếu khi đã yêu rồi thì không có vật cản nào có thể tách hai bạn ra được.

 

Giả sử bạn thân của chị thích người yêu của chị thì chị giải quyết thế nào?

(Nguyễn Thị Dương Lớp 11b THPT Cổ Loa)

 

Nếu trong trường hợp này, đầu tiên là HT rất tức giận, nhưng chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn thôi. Còn sau đó, mình sẽ là người ra đi và tác thành cho hai người đó. Suy nghĩ sâu xa hơn một chút thì chính bản thân mình cũng phải xem lại mối quan hệ của mình với bạn trai. Tại sao lại xảy ra trường hợp như vây? Chính vì thế mà không việc gì phải bi lụy.

 

Chúng em là những người bạn thân học với nhau từ lớp 1 đến lớp 9. Chúng em có một quy luật là không được thích người ngoài nhóm, nhưng em đã chót thích một bạn trai ở lớp bên cạnh, mà các bạn em không thích bạn đó, chị bảo em phải làm gì bây giờ? (Trần Bích Thuỷ - thị trấn Sông Thao - tỉnh Phú Thọ)

 

Sao lại có một quy luật trái ngang vậy! Hiền Thục nghĩ rằng quy ước đặt ra thì cũng có thể thay đổi được. Vậy tại sao bạn không phải là người thay đổi quy luật đó. Mà mỗi con người sống với tình cảm thật, sống thật với bản thân mình là tốt nhất. Bạn và bạn trai lớp bên cạnh có tình cảm thật vậy thì không viêc gì phải lo lắng cả. Hãy nói chuyện để các bạn trong nhóm hiểu bạn hơn.

 

Ngày nay có rất nhiều các bạn trẻ tôn thờ chủ nghĩa độc thân, chị nghĩ sao về hiện tượng này? Chị có cho rằng họ là những người thiêu tự tin?(Hồng Nhung – ĐH Thương Mại)

 

HT đang độc thân đây này. Nói chung mình không nên chọn cách tiêu cực quá như vậy. Nếu có cơ hội thì mình nên tìm một người để chia xẻ và tâm sự. Tuy nhiên, HT cũng biết nhiều người theo chủ nghĩa độc thân vì họ nghĩ rằng họ có thể làm được điều mà họ muốn, không bị ai quấy rầy… Nhưng mặt trái của chủ nghĩa này là cô đơn, mà cô đơn thì đâu có tốt. Còn ý kiến những người theo chủ nghĩa độc thân là những người thiếu tự tin thì HT thấy không phải. Phải cực kì tự tin thì người đó mới sống độc thân.

 

Em có một bạn trai đang du học tại nước ngoài tên là T, T hứa khi học song sẽ quay về cưới em. Nhưng khi đi làm, em đã quen một đồng nghiệp tên H, chúng em rất yêu nhau. Nhiều người bạn khuyên em là em không tốt, nhưng em nghĩ nên có một tình yêu xơ-cua. Nếu khi T trở về và vẫn yêu em thì em sẽ bỏ H và cưới T. Vậy chị nghĩ sao về tình yêu xơ-cua? (Hương Trà – Bình Dương)

 

Mình thấy đây là một thiên tình xử rắc rối. HT chưa bao giờ có một mối tình như thế này. Nhưng nếu HT là bạn thì HT nghĩ không nên có một tình yêu xơ-cua, mình không nên tìm kiếm một tình yêu như vậy vì bạn sẽ làm khổ mình và làm khổ bạn trai tên H. Bạn nên xem xét lại các mối quan hệ của mình đi. Thục thấy nhiều trường hợp như bạn và kết cục là chẳng còn ai cả, bạn mất cả tình yêu đích thực và tình yêu bạn gọi là xơ-cua. Yêu ai chỉ nên yêu một người.

 

Trong album Bảo của chị, em thấy chị đã thay đổi đi nhiều, không còn là một Hiền Thục với những ca khúc hồn nhiên trong sáng, trong album chị cũng đã hát ru, vậy điều gì đã khiến chị thay đôi?

(Nguyễn Hồng Phương – tlapphuong@yahoo.com)

 

­Hiền Thục nghĩ rằng sự thay đổi là một điều rất tự nhiên. Trước đây khi mình mới ra album đầu tay, Thục mới 18 tuổi và dĩ nhiên lúc đó mình hồn nhiên trong sáng, còn bây giờ mình đã lớn hơn nhiều và chắc chắn mình sẽ phải thay đổi. Còn bài hát ru, Thục nghĩ rằng người phụ như nào cũng nên học hát ru để sau này làm tròn bổn phận củ một người mẹ.

 

Theo VOV3