Hiền Thục cùng “các con” hát trên sân khấu

(Dân trí) - Đó là cách gọi thân thương mà nữ huấn luyện viên Hiền Thục đã dành cho các thí sinh Giọng hát Việt nhí của đội mình trong buổi biểu diễn tối qua tại TPHCM. Cả thầy và trò đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ nhiều khán giả.

Ngay từ những ngày đầu công bố danh sách các nhân vật sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng của Giọng hát Việt nhí 2013, cái tên Hiền Thục đã nhận được rất nhiều sự tin yêu của nhiều khán giả dành cho chị. Suốt hơn một tháng phát sóng của Giọng hát Việt nhí, Hiền Thục và các thí sinh của đội mình đã để lại những ấn tượng đáng nhớ trong lòng công chúng.
 
Trải qua những vòng thi khá căng thẳng, với mong muốn giải tỏa những áp lực cũng như giúp cho các bé làm quen với môi trường ca hát chuyên nghiệp, Hiền Thục đã quyết định cho các thí sinh đứng chung trên sân khấu trong đêm nhạc riêng của mình. Ngoài việc rèn luyện thêm sự tự tin cho các tài năng nhỏ khi đứng trên sân khấu, Hiền Thục còn nghĩ rằng, đây sẽ là cơ hội để các bé thể hiện bản thân và cũng là dịp để phụ huynh của các bé có thể tự hào và hạnh phúc khi nhìn con cái của mình được thỏa niềm mong ước với âm nhạc.
 

Hiền Thục cùng “các con” hát trên sân khấu

 

Hiền Thục đã mở đầu chương trình bằng ca khúc Nhật ký của mẹ, bài hát đình đám của chị trong năm vừa qua đã khiến không ít khán giả xúc động. Vẫn như những lần trước đó, chị nhắm mắt thả cảm xúc theo từng câu từng chữ của bài hát và không giấu được những giọt nước mắt khi trình bày ca khúc này. Hiền Thục còn chia sẻ với khán giả cảm xúc hạnh phúc khi đêm nhạc còn có bố đi cùng để xem con gái hát. Điều này cũng khiến chị gợi nhớ đến những ngày còn là một cô ca sĩ thiếu nhi, được bố dìu dắt giống như các thí sinh Giọng hát Việt nhí bây giờ.
 
Hiền Thục cùng “các con” hát trên sân khấu

 

Thùy Anh đã thay mặt cho các thí sinh nhí trình diễn đầu tiên với một ca khúc tiếng Anh. Cũng nhờ dịp này, khán giả còn biết đến Thùy Anh ngoài khả năng ca hát, em còn có thể chơi được 3 loại nhạc cụ khác nhau và cả sáng tác nhạc cho riêng mình. Em đã hát tặng một đoạn trong ca khúc mà mình tự viết theo lời đề nghị của huấn luyện viên Hiền Thục.
 
Hiền Thục cùng “các con” hát trên sân khấu

 

Thí sinh Phương Nhi, con gái của nhạc sỹ Nguyễn Quốc Việt, đã mang đến ca khúc Lời mẹ hát với chất giọng tự nhiên và trong sáng của mình. Được biết, nhạc sỹ Nguyễn Quốc Việt cũng từng là thầy của ca sỹ Hiền Thục khi chị còn nhỏ và nổi tiếng với sáng tác Mẹ là quê hương. Trong đêm diễn này, Hiền Thục cũng đảm nhận thêm một vai trò mới thú vị khi chị là người dẫn dắt và xâu chuỗi các tiết mục của chương trình với nhau. Cách dẫn chuyện tự nhiên và hài hước của chị đã chọc cười được nhiều khán giả và giúp cho các tài năng nhí bớt đi cảm giác căng thẳng khi đứng trên sân khấu.
 
Hiền Thục cùng “các con” hát trên sân khấu

 

Bốn cô bé sinh tư Mai – Lan – Cúc – Trúc làm cả khán phòng sôi động lên với ca khúc hit của Adele Rolling in the deep. Linh Lan (ngoài bìa bên trái) nổi bật với chất giọng chủ đạo cùng với sự trợ giúp hát bè của 3 thành viên còn lại.
 
Hiền Thục cùng “các con” hát trên sân khấu

 

Chàng trai duy nhất của đêm diễn, được nữ ca sỹ Hiền Thục ví von là “Gươm lạc giữa rừng hoa”, góp phần tăng thêm độ nóng của chương trình với bài hát Giọt sương trên mí mắt theo phong cách nhạc Rock.
 
Hiền Thục cùng “các con” hát trên sân khấu

 

Bùi Chang Tuyết Lan, cô bé bụ bẫm mang hai dòng máu Việt-Hàn, đã dừng cuộc chơi Giọng hát Việt nhí trong tập đầu tiên của vòng Đối đầu vừa rồi, cũng góp mặt với một ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc T-Ara. Dù trình diễn chưa trọn vẹn bài hát và khá rụt rè trên sân khấu, nhưng cô bé còn dạy Hiền Thục nói những câu tiếng Hàn rất dễ thương.
 
Hiền Thục cùng “các con” hát trên sân khấu

 

Cô nữ sinh xinh đẹp 15 tuổi Phương Anh, con gái của ca sỹ Thùy Dương gây bất ngờ và thích thú cho những người có mặt tại đêm diễn với bài hát đình đám gắn liền tên tuổi của Uyên Linh là Chờ người nơi ấy. Dù có thể chưa đủ lớn để trải nghiệm và hiểu hết ca từ của lời bài hát, nhưng Phương Anh cũng đã mang đến một hơi thở mới cho ca khúc này bằng cách hát nhẹ nhàng và trong sáng của mình.
 
Hiền Thục cùng “các con” hát trên sân khấu

 

Cô bé 10 tuổi Phương Mỹ Chi từng gây sốt với ca khúc Quê em mùa nước lũ trong vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí, đã tiếp tục dành tặng cho khán giả một bài hát mang âm hưởng dân ca Sa mưa giông. Chất giọng ngọt ngào và đầy cảm xúc của của Phương Mỹ Chi thêm một lần nữa khiến nhiều khán giả phải trầm trồ khen ngợi và còn yêu cầu cô bé hát thêm. Là thí sinh chọn cho mình phong cách hát nhạc dân ca hiếm thấy trong số các thí sinh Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi được ví như “của quý” mà huấn luyện viên Hiền Thục đang sỡ hữu.

 

Sau khi dẫn dắt “các con” trong đội trình diễn, tới phần mình, Hiền Thục đã gửi đến khán giả một loạt các ca khúc giúp tên tuổi của chị đến gần với công chúng như Tình là sợi tơ, Chuyện hẹn hò, Thành phố buồn, Như vẫn còn đây… Kết thúc đêm diễn là lời cảm ơn chân thành mà nữ huấn luyện viên Hiền Thục và các học trò của mình muốn gửi đến tất cả những ai đã và đang ủng hộ họ, nhất là chặng đường phía trước của Giọng hát Việt nhí vẫn đang chờ đón cùng những cuộc tranh tài không ít khó khăn.
Bài và ảnh:

 

Bài và ảnh: Cao Trí Hòa