Hết rồi thời "show tả pí lù" ?

Gác qua một bên lối tổ chức “show tả pí lù” với lực lượng hùng hậu ca sĩ hát đủ thể loại nhạc nhằm thu hút khán giả, cách tổ chức show ca nhạc trong năm 2005 có vẻ đã thay đổi.

Với chút riêng tư, chút lặng lẽ với dòng nhạc trữ tình, toàn thể chương trình theo một “màu” cố định..., các chương trình ca nhạc trong năm 2005 hứa hẹn sang trọng, có gu hơn.

 

Giã từ “lẩu thập cẩm”

 

Các chương trình đông vui kiểu “đại nhạc hội” chẳng để lại chút gì ngoài việc thỏa trí tò mò  khán giả. Khi mua vé vào cổng, họ sẽ được xem ca sĩ trình diễn thời trang, xem ca sĩ múa, đóng kịch, xem “tấu hài” giữa ca sĩ và fan hâm mộ, xem trình diễn thể dục, xem biểu diễn âm thanh, ánh sáng, tham gia giao lưu, thậm chí xem cả... hát xiệc. No nê và ngán ngẩm!

 

Những chương trình ca nhạc “lẩu thập cẩm” như thế sau bao năm thắng thế nay đã không còn sức hút nữa. Đơn giản vì đó là những chương trình dành cho... ai xem cũng được. Số đông này không thật sự cần thiết thưởng thức âm nhạc. Vì vậy, họ đến rồi đi. 

 

Còn những khán giả thật sự mê nhạc cần những show có phong cách riêng, để nghe, để “sướng” và để nhớ. Năm 2005, VTV đổi mới bằng việc tổ chức “Bài hát Việt” thay cho “Âm nhạc và những người bạn” đã khóa sổ. “Bài hát Việt hứa hẹn giới thiệu dòng nhạc Việt trẻ đương đại: vừa hiện đại, vừa dân tộc. Hình như có một cái gì đó sang hơn trong nội dung. Sau lần tổ chức đầu tiên (tháng 4/2005) ở CLB Nguyễn Du, “Bài hát Việt” sẽ được tổ chức ở nhà hát Hòa Bình. Hình thức cũng bắt đầu sang lên.

 

Cũng là VTV, mới mẻ trong năm 2005 còn có “Con đường âm nhạc” - một liveshow, talkshow về sự nghiệp sáng tác của một nhạc sĩ. “Con đường âm nhạc” số 1 nói về Phú Quang (8/5) là một show nhạc với sân khấu được trang trí sang trọng. Những bản tình ca cùng dòng nhạc trữ tình mang đậm chất tự sự, nhiều hoài niệm và nặng lòng với Hà Nội. Những trò chuyện chừng mực nhưng vẫn thân tình. Những Siu Black, Ngọc Anh, Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương xuất hiện đúng trong vai trò ca sĩ của mình và ăn mặc thật thích hợp. Tất cả tạo nên một đêm nhạc đẹp.

 

Đêm 13/5, Quang Dũng lần đầu tiên tổ chức liveshow cho riêng mình. “Chuyện của tôi” diễn ra tại nhà hát Hòa Bình trong một không gian ấm cúng, sang trọng với hệ thống âm thanh tuyệt vời để thưởng thức nhạc. Liveshow của Quang Dũng đánh dấu sự trở lại của những “dự án liveshow sang trọng” vốn đã bị quên lãng bằng những liveshow cá nhân nổi đình nổi đám tại các sân vận động.

 

Đòi hỏi tài năng và bản lĩnh

 

Trong năm nay, sau Quang Dũng có thể Thanh Lam, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương… cũng sẽ thực hiện liveshow của mình theo “đẳng cấp thượng lưu”. Một show sang trọng không quá câu nệ ở lượng khán giả. Đó là những show không phục vụ số đông. Những người đến xem là những người thật sự yêu mến dòng nhạc, giọng ca và phong cách của ca sĩ, nhạc sĩ chủ nhân của đêm diễn.

 

Show sang trọng không “thập cẩm” trong thể loại, phong cách nhạc, không Tây, Tàu, ta lẫn lộn. Show sang trọng phải giới thiệu được những ca khúc thuần Việt xuất sắc, những bản nhạc thật sự đi vào lòng người. Chương trình sẽ không “màu mè” với nhiều “đồ chơi” yểm trợ. Vì vậy, để làm một show sang trọng không dễ. Làm sao trong suốt một chương trình chỉ một ca sĩ hát, theo một phong cách, thể loại không đổi, không cần phải dùng quá nhiều “động tác giả” mà chương trình vẫn lôi cuốn?

 

Dù là một đạo diễn nổi tiếng, dàn dựng thành công nhiều liveshow nhưng Huỳnh Phúc Điền đã để Quang Dũng “đuối” khi cho Dũng hát quá nhiều ca khúc mới ở phần đầu chương trình. Khán giả đến để nghe giọng hát Quang Dũng cũng đồng nghĩa với việc đến để nghe những tình khúc quen thuộc.

 

Nửa chương trình đầu là những ca khúc mới, gần như không dàn dựng, đã làm khán giả  thất vọng, mà chính Quang Dũng cũng chịu áp lực. Chỉ khi những ca khúc quen thuộc như Biển cạn, Vết thương cuối cùng, Này em có nhớ, Thu ca, Khúc thụy du… được cất lên thì cả khán giả và ca sĩ mới “đồng cảm” được.

 

Hay “Con đường âm nhạc” là một chương trình dạng talkshow đòi hỏi MC phải hiểu thấu đáo về nhân vật mình đang trò chuyện để “nâng” họ lên thật khéo. Qua những câu hỏi, trò chuyện, MC phải khắc họa thật sâu và đẹp hình ảnh nhân vật của mình trong lòng khán giả.

 

Ở chương trình đầu tiên, người dẫn dắt khán giả tiếp cận “con đường âm nhạc” của Phú Quang đã chọn cách đặt câu hỏi gây sốc để “nâng” nhạc sĩ Phú Quang, mặc cho nét mặt của nhạc sĩ hơi tái và thân hơi run. Cả khán giả và nhạc sĩ đều bị “khủng bố” trước rằng MC sẽ đặt ra những câu hỏi thẳng thắn và hóc búa. Cách đặt câu hỏi này có thật mang lại hiệu quả cao hay không có lẽ còn phải chờ xem thêm vài chương trình cũng như nghe thêm ý kiến phản hồi từ khán giả.

 

Khán giả của show sang trọng như người sành ăn, tìm đến tiệm ngon nhất để thưởng thức những món thuần chất, đặc sắc nhất. Nếu hợp khẩu vị, họ sẽ không bao giờ bỏ quán. Để giữ được chân những thực khách chung tình, đầu bếp (những nhà tổ chức và nghệ sĩ) phải tài năng và thật bản lĩnh.

 

Theo Quỳnh Nguyễn

Tuổi Trẻ