Helen quyến rũ

Trong những ngày quay bộ phim Đôla trắng trên xứ Thái, ngoài những khuôn mặt diễn viên đã trở nên quen thuộc với công chúng, bất giác ai ở trong đoàn phim cũng phải để mắt đến một cô gái lạ lẫm. Cô gái ấy vừa tròn 24 tuổi với chiều cao 1m74, đi lại thoăn thoắt, nhẹ nhàng.

Đồng thời cô cũng nhận "kỷ lục" nhiều tên gọi nhất: Thanh Đào, Helen, Momoko. Nhưng quen gọi nhất vẫn là Helen.

Rời khỏi Việt Nam từ lúc 14 tuổi, cô bé Thanh Đào qua Mỹ với cha, sau một thời gian khi đã lớn hơn thì qua Đài Bắc lập nghiệp. Trong cuộc thi Super model 2003 tại Đài Bắc với trên một ngàn thí sinh, cô gái có đôi mắt lay láy màu hạnh đào ấy chiếm ngôi vị Á quân - "mang số báo danh 2, kết quả thi cũng hạng 2", Helen ký hợp đồng đầu quân cho Công ty Unique, làm người mẫu. Trụ sở chính của công ty nằm ở Nhật, trong nickname của công ty thì Helen được đặt tên là Momoko.

Helen kể, "Ở nước ngoài, tính chuyên nghiệp trong nghề người mẫu khỏi phải bàn. Mình chẳng biết đến giờ dây thun như ở Việt Nam. Công ty lên lịch biểu diễn thời trang, thu hình, quảng cáo. Thông thường công ty nhận 35-40% đối với hợp đồng quảng cáo, nhận 20% đối với những show chụp hình”.

Helen cho xem một loạt hình ảnh; quảng cáo trang phục trên tạp chí thời trang Bazzard, quảng cáo ván trượt ski của Nike trên tạp chí Vogue, quảng cáo du lịch Sakura, quảng cáo trang phục của hãng Gucci trên tạp chí Marie Claire... Gợi cảm tươi tắn biết mấy, với hình ảnh Helen trên bờ biển ở Singapore quay quảng cáo trang phục của hãng Chanel. Phiêu lãng, quyến rũ lại là một Helen khác nữa, trong một show quản cáo túi xách YSL. Trong trẻo và nghịch ngợm khi Helen xuất hiện ở show quảng cáo xe môtô. Lạ vậy, mà cũng dễ gần gũi.

Điều gì mà Helen cho là quan trọng nhất đối với một người mẫu? "Đó là đầu óc lanh lẹ", Helen buộn miệng nói ngay.

"Lanh lẹ như... Khánh Băng vậy đó!, bên bàn cà phê, Helen đưa ví dụ rất sát sườn. Helen ngoài đời có chút gì liên quan với Khánh Băng trong phim Đôla trắng (phim hợp tác giữa hãng TFS với hãng Vafaco). Những ngày đóng phim tại Thái, mỗi sáng thức dậy, gặp gỡ trong đoàn với nhau, có người này người nọ tỏ vẻ mệt mỏi vì công việc bù đầu, tuyệt nhiên điều ấy không đến với Helen. Lúc nào cũng là con mắt cười ngòn ngọt,  lấy "hên" cả ngày. Nụ cười là một "thương hiệu" để thể hiện mình trước mắt mọi người. Nụ cười, tốt hơn nữa, có thể trở thành báu vật cho tâm hồn.

"Hiện nay, mong nhất được có cơ hội để lập nghiệp tại Việt Nam" Trong ý định ấy, Helen muốn tìm ra những cơ hội để lập nghiệp tại Việt Nam". Trong ý định ấy, Helen muốn tìm ra những cơ hội tạo hình ảnh mới cho mình. Làm M.C cho chương trình "sắc màu thời trang", cả đi đóng phim.

Helen, "3 trong 1". Ba tên trong một con người. Ba nơi chốn để đi về (Việt Nam, Đài Loan, Mỹ) Ba nghề nghiệp đang chạm đến (người mẫu, MC, diễn viên), trong đó một Helen - diễn viên đang là niềm yêu thích mãnh liệt và còn nhiều thử thách trước mắt. Tương lai đang mở trước đôi mắt hạnh đào của Thanh Đào, của Helen.

 Theo Người đẹp Việt Nam