Heather Mills: Tôi không phải kẻ đào mỏ

(Dân trí) - Vợ cũ của “ngài” Paul McCartney - Heather Mills, đã bật khóc khi có người cho rằng cô xứng đáng được nhận hàng tá lời xin lỗi sau khi bị chỉ trích là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của Heather và ngài Paul.

Sáng sớm hôm qua (3/4), cựu phu nhân McCartney - Heather Mills đã xuất hiện trên chương trình radio chào buổi sáng có tên KIIS FM của Ryan Seacrest. Tại đó, Heather đã được nghe cảm nghĩ của một độc giả nghe đài có tên Pat: “Tôi cảm thấy xấu hổ khi tôi đã phán xét Heather Mills hoàn tòan dựa trên những gì tôi đọc được trên báo chí, cho rằng Heather cưới “ngài” Paul chỉ vì tiền... và dành cho Heather Mills tất cả những gì xấu xa nhất”.

Độc giả Pat này tiếp tục tâm sự: “Nhưng, Heather đã thuyết phục được tôi rằng tôi đã có định kiến hòan toàn sai về cô ấy. Tôi thật sự cảm thấy bối rối. Tôi rất mong được xin lỗi Heather. Và tôi cho rằng mọi người đều nên xin lỗi cô ấy. Heather đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, cô ấy đã bị hiểu lầm”.

McCartney 64 tuổi và Mills 39 tuổi đã tuyên bố chính thức chia tay từ năm ngoái, sau 4 năm chung sống. Họ có chung một cô con gái 3 tuổi – Beatrice.

Heather Mills: Tôi không phải kẻ đào mỏ - 1

Heather Mills trên đường đến phòng thu
chương trình KIIS FM sáng 3/4.

Khi được hỏi sau khi nghe lời nhắn của Pat, Heather có cảm xúc gì, cựu người mẫu này đã trả lời: “Lời nhắn này làm tôi cảm thấy rất xúc động. Nó thật tuỵệt”.

Sau đó, Heather đã không kìm được nước mắt, cô òa khóc khi người dẫn chương trình Ryan Seacrest phát biểu rằng mọi người đã phán xét Mills “quá nghiêm khắc dựa trên các tin đồn”.

Heather tâm sự trong nước mắt: “Vâng, điều này thật tuyệt. Tôi đã có một sự lựa chọn. Tôi đã có thể bị gục ngã... nhưng rồi tôi lại đang tiếp tục vượt qua... xin lỗi. Tôi có thể tiếp tục bị rơi vào lối mòn bởi chính tính sự ngây thơ của tôi”.

“Tất cả những gì tôi đã làm là yêu một người điên cuồng, rồi từ bỏ cuộc sống và những thói quen trong 7 năm liền, như các bạn đều đã biết đấy. Và cuối cùng tôi bị phỉ báng vì chính những điều đó. Tôi đã bị sốc thật sự. Tôi đã cống hiến 14 năm để làm các công việc từ thiện. Nếu tôi là một kẻ đào mỏ thì giờ đây tôi hẳn đã bị suy sụp. Nhưng tôi không như vậy”.

BM
Theo People