HĐNT bức xúc khi Vũ Hà Anh xin…dừng cuộc chơi

(Dân trí) - Trong đêm thi nhạc quốc tế tối 14/7 của Sao Mai điểm hẹn 2012, nếu như Thanh Tâm, Đông Hùng gây ấn tượng với khán giả bởi sự tỏa sáng, nỗ lực hết mình thì “hotboy” Vũ Hà Anh khiến HĐNT bức xúc khi bất ngờ xin… dừng cuộc chơi ngay trên sân khấu.

Là một trong 6 chàng trai may mắn lọt vào chặng đường tiếp theo của Sao Mai điểm hẹn 2012, nhưng dường như Vũ Hà Anh không cố nắm lấy vận may khi xin rút lui ngay sau khi nghe lời nhận xét của HĐNT sau phần biểu diễn.

Việc Hà Anh xin dừng bước bất ngờ này khiến dư luận có nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Có người cho rằng, chàng “hotboy” không chịu được sức ép dư luận khi được chọn đi tiếp trong khi nhiều cái tên gây được sự chú ý lại bị loại như Thúy Trang, Huy Quyết, Lưu Thanh Thanh… Trước đó, Hà Anh không được cư dân mạng đánh giá cao dù vẫn nhận được số phiếu bầu chọn cao chót vót. Nhiều nhận xét về những phần trình diễn của anh tại Sao Mai điểm hẹn nghiêng về đánh giá “biểu diễn nhạt”, “phong cách thị trường”, “khôn tạo được sự nổi bật”…
 
Hà Anh có phần trình diễn không tốt đêm thi tối qua

Hà Anh có phần trình diễn không tốt đêm thi tối qua
Việt anh đột ngột xin dừng cuộc chơi khiến nhiều người bất ngờ


Việt anh đột ngột xin dừng cuộc chơi khiến nhiều người bất ngờ


Việt anh đột ngột xin dừng cuộc chơi khiến nhiều người bất ngờ
Việt anh đột ngột xin dừng cuộc chơi khiến nhiều người bất ngờ

Cũng có ý kiến cho rằng, đây là quyết định thông minh của Hà Anh khi tiên đoán được chặng đường đi của mình tại sân chơi âm nhạc này nên muốn “rút lui trong êm đẹp”. Tại đêm thi tối qua, anh đã có phần trình diễn không thành công: ca khúc tiếng Việt do mình sáng tác, Giấc mơ một tình yêu và ca khúc nước ngoài, Bailamos của Enrique Iglesias. Cả hai ca khúc, Hà Anh đều thể hiện chưa tốt, thể hiện sự đuối sức và bộc lộ nhiều nhược điểm.

Nếu như ở ca khúc tiếng Anh, Hà Anh phát âm khá ngô nghê, nhiều nốt cao bị loạng choạng thì ở ca khúc tiếng Việt được HĐNT đánh giá là dễ nghe, dễ nhớ có thể đáp ứng được thị hiếu bình dân của công chúng. Tuy nhiên, phần thi của Hà Anh phần lớn nghiêng về thể hiện vũ đạo, không có sức nặng về chất giọng.

Ngay sau khi hát xong, Vũ Hà Anh đã chủ động nói lời cảm ơn khán giả, HĐNT, BTC và xin rút khỏi cuộc chơi vì lý do “có chuyện cá nhân không tiện nói ra”. Quyết định này được đưa ra khi các ca sĩ khác chưa thể hiện xong phần trình diễn của mình khiến các thí sinh, HĐNT cũng như khán giả đều bất ngờ.

Các thành viên HĐNT lặng đi trong vài giây. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong thuyết phục Hà Anh hãy suy nghĩ kỹ đừng phụ lòng tin của khán giả bởi đó sẽ là giá trị để làm nghề sau này. Ca sĩ Tùng Dương thậm chí còn thể hiện sự bức xúc: "Nếu em dừng cuộc chơi thì tôi nghĩ rằng em hơi kém cỏi. Lý do cá nhân mà em đưa ra tôi thấy không thuyết phục". 

Dù được các thành viên HĐNT đưa ra lời khuyên, thuyết phục, thậm chí “khích” gay gắt nhưng  nam ca sĩ nhiều tham vọng vẫn quyết định “đầu hàng”. Việc Hà Anh đột ngột dừng cuộc chơi, khiến BTC sẽ phải tìm thí sinh thay thế. Biết đâu, cái tên như Thúy Trang, Lưu Thanh Thanh, Huy Quyết sẽ có cơ hội để tỏa sáng?

Hành động xin tự rút lui của Hà Anh tại Sao Mai điểm hẹn năm nay cũng khiến  không ít người liên tưởng đến trường hợp của Cao Thái Sơn mùa Sao Mai điểm hẹn đầu tiên, và Đăng Khoa của sân chơi Vietnam Idol 2010.
 
Thanh Tâm với phần thi hấp dẫn, cuốn hút


Thanh Tâm với phần thi hấp dẫn, cuốn hút
Thanh Tâm với phần thi hấp dẫn, cuốn hút

Giữ phong độ không ổn định như Hà Anh tối qua còn là Việt Anh, Trung Quân, Phú Quý.

Lê Việt Anh là cái tên luôn được đánh giá tốt về kỹ thuật thanh nhạc trong 5 đêm thi trước và là người chắc chắn giành tấm vé đi tiếp vòng 2 đã có phần trình diễn không tốt trong đêm thi tối qua. Anh khiến không ít người thất vọng khi mắc lỗi phát âm thể hiện ca khúc Don’t you remember của Adele . Với ca khúc tiếng Việt, Tìm của Giáng Son thì anh lại quá lạm dụng kỹ thuật khiến người nghe cảm giác nặng nề, tù túng.
 
Giống như Lê Việt Anh, Nguyễn Trần Trung Quân cũng để lộ rõ những nhược điểm khi hát tiếng Anh. Mặc dù chọn một bản ballad kinh điển Can’t help falling in love nhưng Trung Quân không truyền tải được cảm xúc của ca khúc. Ca khúc Gió mùa về trình diễn ngay sau đó cũng không giúp cho anh ghi điểm đối với HĐNT.

Dù khá tự tin nhưng Phú Quý cũng phải vất vả gồng mình với Now and forever, với ca khúc Thế thôi, anh cũng để lộ nhược điểm khi hát quãng cao. Từ một thí sinh rụt rè, ngơ ngác, Phú Quý đã dần chững chạc, tự chủ hơn trên sân khấu. Tuy nhiên, nếu muốn đi sâu hơn anh cần rèn luyện thêm kỹ thuật thanh nhạc.

Có thể nói tỏa sáng nhất trong đêm thi đầu tiên của vòng hai, đêm thi bắt buộc thí sinh vừa trình diễn nhạc quốc tế vừa thể hiện ca khúc tiếng Việt là Thanh Tâm và Đông Hùng.
 
Đông Hùng tỏa sáng trong đêm thi tối qua


Đông Hùng tỏa sáng trong đêm thi tối qua
Đông Hùng tỏa sáng trong đêm thi tối qua

Phần trình diễn của Thanh Tâm luôn gây sự chú ý, luôn hấp dẫn. vì tạo hình “quái” và phong cách trình diễn cá tính. Những lời so sánh Thanh Tâm với Tùng Dương dần bớt đi sau mỗi đêm thi nhờ sức thu hút riêng của chàng kiến trúc sư này.

Trong phần thi tiếng Anh, Thanh Tâm thể hiện Frozen của Madona trong một tạo hình gây “sốc” với nửa mái đầu dài và bộ cánh màu đen bay bổng.  Ở ca khúc tiếng Việt – Ngẫu hứng phố  của nhạc sĩ Trần Tiến, Thanh Tâm trở lại hình ảnh đơn giản hơn và khoe được giọng hát bản năng cuốn hút và sáng.

Sau phần thể hiện của Thanh Tâm, các thành vìên HĐNT đều có chung nhận xét: “rất hấp dẫn”.

Cũng được đánh giá cao ở đêm thi này, Đông Hùng đã thực sự xuất sắc trong cách chọn bài lẫn phong cách trình diễn. Trình diễn cuối cùng nhưng chàng sinh viên ngoại đạo đã khiến cho khán giả và HĐNT bất ngờ và không tiếc lời khen. Trong tiết mục hát tiếng Anh, Đông Hùng chọn bản rock bất hủ của Jon Bon Jovi, It’s my life và được khen hát hấp dẫn không kém Thanh Tâm.

Với ca khúc tiếng Việt, Đông Hùng khiến cho chính tác giả ca khúc là nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong phải ngả mũ bái phục khi anh thể hiện quá xuất sắc ca khúc Linh hồn và thể xác.

 “Em làm tôi xấu hổ, là tại sao mình lại có thể hát dở đến thế. Em hát quá hay ca khúc này”, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong thốt lên. Chưa hết phấn khích, nhạc sĩ Hải Phong còn đưa ra lời đề nghị mời Đông Hùng về công ty của mình.

Không chỉ nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong mà cả ca sĩ Tùng Dương và đạo diễn Phan Huyền Thư cũng không tiếc lời khen dành tặng chàng sinh viên ngoại đạo. Có thể nói tại đêm thi này,  Đông Hùng là ca sĩ thể hiện tốt nhất!

 

Hà Thanh
Ảnh: Hoàng Trương