Hai kiều nữ Đài Loan cạnh tranh vai cô nàng béo mập

(Dân trí) - Thành công ngoạn mục của bộ phim truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc "Tên tôi là Kim Samsoon" với tỉ suất bạn xem đài lên tới hơn 50% trong năm 2005, đã khiến các nhà sản xuất phim truyền hình của Trung Quốc muốn mua lại bản quyền.

Được biết, đài truyền hình Trung Quốc đã mở một cuộc thăm dò dư luận để lựa chọn nữ diễn viên chính vào vai Samsoon. Theo kết quả điều tra, hiện hai kiều nữ của làng giải trí, Selina của nhóm nhạc nữ thành công nhất Đài Loan S.H.E.'s Selina và nữ diễn viên trẻ Dương Thừa Lâm đang có số phiếu bầu ngang nhau.

 

Ngoài ra, nhân vật nam chính có thể sẽ được giao cho nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Vai diễn mới nhất của anh là Dương Quá trong bộ phim Thần điêu hiệp lữ 2006 đóng cặp cùng nữ diễn viên xinh đẹp Lưu Diệc Phi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giới phê bình điện ảnh. Hiện, Huỳnh Hiểu Minh hiện được coi là “tiểu sinh cổ trang của Trung Quốc”.

 

Tên tôi là Kim Samsoon được xem là câu chuyện Nàng Lọ Lem hiện đại của Hàn Quốc và đã trở thành một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất của Hàn, kể từ năm 2000 đến nay. Không chỉ thành công trong phạm vi Hàn Quốc mà Tên tôi là Kim Samsoon còn chiếm được cảm tình tại nhiều nước châu Á khác như Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc.

 

Hai kiều nữ Đài Loan cạnh tranh vai cô nàng béo mập - 1
 

Nữ diễn viên - ca sỹ Dương Thừa Lâm: một trong

hai ứng cử viên cho vai diễn cô nàng Kim Samsoon.

 

Bộ phim kể về nhân vật Kim Sam Soon - một phụ nữ 30 tuổi độc thân, thất bại về sự nghiệp. Bên cạnh đó, Kim Sam Soon cũng không phải là một phụ nữ đẹp, nếu không nói là xấu vì thân hình quá khổ và một khuôn mặt tầm thường. Tài sản đáng quý nhất của cô chỉ là thái độ lạc quan và tự tin.

 

Sau khi bị bạn trai “đá” và bị sa thải, Kim Sam Soon bơ vơ chưa biết làm gì, cô đành nghe lời mẹ tìm một tấm chồng. Cũng như bao phụ nữ khác trên thế giới, Kim Sam Soon cũng mơ về một câu chuyện tình lãng mạn như trên phim dù thừa biết điều đó rất khó xảy ra trong thực tế, nhất là đối với một cô gái không có địa vị, thất nghiệp và bình thường như cô.

 

Mọi chuyện bỗng trở nên phức tạp khi cô nhận lời đề nghị “đóng giả” bạn gái của Jin Heon, đồng thời cũng là sếp của Sam Soon, để giúp anh thoát khỏi “áp lực lập gia đình”. Hai con người khắc khẩu này chỉ thực sự nhận ra tình cảm của họ với đối phương khi người bạn gái của Jin Heon từ nước ngoài trở về. Và như bao bộ phim khác, mối tình tay ba bắt đầu diễn ra…

 

Mi Vân

Theo Yahoo! News