Hà Nội ngày cuối tuần đi đâu, xem gì?

(Dân trí) - Những ngày cuối tuần đầu tiên của tháng mười với tiết trời thu mát mẻ rất thích hợp cho mọi người ra ngoài và tìm đến những địa điểm lý tưởng hay những chương trình giải trí hấp dẫn. Dân Trí tiếp tục đồng hành và gợi ý đến độc giả một vài lựa chọn hay trong những ngày cuối tuần này.

Đi đâu?

Hội sách Hà Nội 2015 – “Sách và di sản” được diễn ra tại khu vực di sản Hoàng Thành Thăng Long từ ngày 29/9/2015- 5/10/2015, đây được coi là sự kiện thường niên tại Thủ Đô. Ngày hội của văn hóa đọc, của tri thức với rất nhiều đầu sách từ văn hóa lịch sử đến hiện đại sẽ góp mặt trong những ngày hội này, giúp cho những người ham mê đọc có thể đến giao lưu và lựa chọn cho mình những tác phẩm ưng ý. Bên cạnh đó trong những ngày hội cũng có rất nhiều hoạt động khác như giao lưu, tọa đàm giới thiệu sách và đặc biệt là các đêm diễn nghệ thuật ca trù trên sân khấu Hoàng Thành Thăng Long với tự tham gia của các nghệ nhân, đào nương nổi tiếng có công gìn giữ và góp phần bảo tồn nét văn hóa di sản này.

Hà Nội ngày cuối tuần đi đâu, xem gì? - 1

“Color me marathon” là một hoạt động nhỏ nằm trong sự kiện ngày hội sách Hà Nội 2015. Cơn sốt sách tô mầu cho người lớn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, thú tiêu khiển sáng tạo và nghệ thuật này đang chinh phục rất nhiều người trên toàn thế giới. Với những ai đang say mê với loại hình nghệ thuật này có thể đến với sân chơi “Color me marathon” trong dịp này để thử tài sáng tạo nghệ thuật của mình trong hai ngày 3,4/10/1015 tại khu vực sân khấu ngoài trời Hoàng Thành Thăng Long. Tham dự cuộc thi vẽ tranh tô màu, thể hiện sự sáng tạo độc đáo và rinh về những giải thưởng thú vị.

Liên hoan “Múa Đương đại – Sự gặp gỡ Á Âu” 2015 diễn ra tại Nhà hát tuổi trẻ và Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là lần liên hoan thứ 5 sau các mùa liên hoan trước được tổ chức rất thành công và nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông. Khán giả sẽ có cơ hội trải nghiệm nghệ thuật múa đương đại đa phong cách đến từ nhiều quốc gia khác nhau: Đức, Israel, Nhật Bản, Ba Lan tham gia lần đầu tiên, và nước chủ nhà Việt Nam tác phẩm mới được dàn dựng. Đáng chú ý trong sự kiện năm nay chính là màn trình diễn của Công ty Vũ Kịch Sasha Waltz & Guests nổi tiếng thế giới sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cũng nằm trong khuôn khổ liên hoan này, tại Nhà hát tuổi trẻ sẽ có một đêm biểu diễn Hiphop Nhật Bản "Kelex trở về rừng" của nghệ sỹ KENTARO. Chúng ta đã từng quen thuộc với rất nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật rât đặc trưng của đất nước mặt trời mọc, thêm một lần nữa thưởng thức nghệ thuật hiphop xen lẫn với múa đương đại trong một tác phẩm được trình diễn trên sân khấu thủ đô. Sẽ rất thú vị đối với những ai yêu múa và yêu văn hóa Nhật.

Triển lãm tranh “Sông Hồng” quy tụ những tác phẩm xuất sắc của các họa sĩ nổi tiếng và tài năng sẽ được trưng bày trong triển lãm lần này. Hơn 40 họa sĩ ở nhiều độ tuổi khác nhau, với nhiều phong cách và chất liệu đặc trưng sẽ mang đến một góc nhìn Hà Nội đã chiều, cảm xúc. Triển lãm sẽ diễn ra trong hai ngày 3 &4/10/2015 tại An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Xem gì?

Live concert "Trần gia nhã nhạc - Chuyện phố bên sông” của gia đình nghệ thuật NSND Trần Hiếu, nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ diva Trần Thu Hà. Chương trình sẽ là một câu chuyện sống động, xuyên suốt được kể bằng ngôn ngữ của âm nhạc, những lời ca từ những tác phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến, qua tiếng hát của nghệ sĩ Trần Hiếu, ca sĩ Trần Thu. Một trong những liveshow hiếm hoi có sự kết hợp của cả gia đình nghệ sĩ nổi tiếng và tài năng sau rất nhiều những mong mỏi được tổ chức của các thành viên. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của Giutar Thanh Phương, ca sĩ Tấn Minh, Uyên Linh, sẽ là một đêm nhạc thú vị khó có thể bỏ qua đối với khán giả Hà Thành.

“Tan biến” và “Xin trả lại thời gian” sẽ là hai đêm minishow ca nhạc tại Swing. Với “Tan biến” là sự góp mặt của 2 giọng ca trưởng thành từ “Giọng hát việt 2015” – Hoàng Dũng và Khánh Linh. Một đêm nhạc riêng đầu tiên của hai giọng ca trẻ này đối với khán giả hâm mộ tại Thủ Đô, với những ca khúc thành công từ sau cuộc thi. Còn với “Xin trả lại thời gian” của giọng ca đang rất được yêu mến tại các phòng trà với những bản tình ca lãng mạn Lệ Quyên. Sẽ là một không gian trữ tình, sâu lắng đối với những ai đã và đang yêu mến tiếng hát Lệ Quyên.

Cuối tuần này tại các hệ thống rạp chiếu phim ở thủ đô có khá nhiều những phim hay đang chờ đón khán giả đến thưởng thức và giải trí. “Giải mã mê cung- thử nghiệm đất cháy” và “Everest” là hai phim vẫn đang chinh phục số đông khán giả bởi những pha hành động, nguy hiểm đến nghẹt thở. Bên cạnh đó những phim như “Người về từ sao hỏa”, “9 rưỡi tối”, “Mắt ma”, “Khách sạn huyền bí”, “Thích khách Nhiếp Ẩn Nương”… cũng là những lựa chọn thú vị.

Hà Nội ngày cuối tuần đi đâu, xem gì? - 2

Phim Việt tại hệ thống Trung tâm chiếu phim Quốc Gia vẫn đang tiếp tục hành trình của “49 ngày” và “Trùm cỏ” phục vụ khán giả. Đặc biệt là sự ra mắt của tác phẩm điện ảnh được kì vọng là “bom tấn” mới của điện ảnh nước nhà “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ. Với những ai có một kí ức tuổi thơ đẹp với những trò trơi dân gian mà lâu rồi không còn được nhìn thấy, với những câu truyện vừa lãng mạn vừa ngây ngô của tuổi mới lớn, hay với những ai từng yêu thích những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ khó có thể bỏ qua phim này. Lãng mạn, cảm xúc, hình ảnh quá đỗi đẹp và nên thơ, tuổi thơ trở về … đó là những cảm xúc mà rất nhiều người giành cho phim. Đây có lẽ là một lựa chọn tốt nhất tại thời điểm này đối với những ai yêu phim ảnh, đến với những cụm rạp tìm cho mình một tác phẩm nghệ thuật hay, tìm cho mình một “tấm vé” trở về với tuổi thơ.

Hữu Đông