Hà Nội hào hùng và lãng mạn qua "những cảm xúc tháng Mười"

Hương Hồ

(Dân trí) - Khán giả được đắm mình trong không gian âm nhạc lãng mạn, đầy hoài niệm của chương trình "Hà Nội những cảm xúc tháng Mười" vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đêm nhạc Hà Nội những cảm xúc tháng Mười do Đài PT-TH Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Chương trình mới diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hà Nội hào hùng và lãng mạn qua những cảm xúc tháng Mười - 1

Ca sĩ Bảo Yến hát "Cảm xúc tháng Mười" (Ảnh: Ban tổ chức).

Mở đầu chương trình, khán giả có dịp ôn lại những ký ức hào hùng của tháng 10 lịch sử khi ca khúc Cảm xúc tháng Mười vang lên qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Bảo Yến.

Ca khúc thể hiện sống động tình cảm dồn nén, lắng đọng, ký ức hào hùng về đoàn quân tiến về tiếp quản Hà Nội, giải phóng Thủ đô 70 năm trước, về những ngày thu trong xanh khi mọi ngõ phố vang khúc khải hoàn trong ngày 10/10/1954.

Không chỉ điểm lại trang sử hào hùng của ngày Giải phóng Thủ đô, đêm nhạc còn dẫn dắt khán giả đến với những cảm xúc trong trẻo, ngọt ngào, đầy lưu luyến của mùa thu Hà Nội.

Đó chính là nỗi nhớ mơ màng, những niềm yêu thắm thiết của tuổi thanh xuân hướng về vẻ đẹp lãng mạn của thu Hà Nội qua các ca khúc: Có phải em mùa thu Hà Nội, Mối tình đầu, Hoài cảm…

Hà Nội hào hùng và lãng mạn qua những cảm xúc tháng Mười - 2

Mai Hoa chiếm thiện cảm của khán giả với ca khúc "Đâu phải bởi mùa thu" (Ảnh: Ban tổ chức).

Hà Nội cũng là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đầy tiếc nuối, day dứt của những con người từng trải qua thăng trầm. Những xúc cảm đó được gửi gắm qua giọng hát trầm, sâu lắng của NSND Mai Hoa với ca khúc Đâu phải bởi mùa thu.

Sau những phút lắng đọng của hàng loạt ca khúc đầy chất hoài niệm về mùa thu Hà Nội như: Mùa thu không trở lại, Nhớ mùa thu Hà Nội, khán giả được khám phá vẻ đẹp mê hoặc, đầy sức sống của vùng đất Thủ đô thông qua giọng ca nội lực của NSND Thanh Lam với ca khúc Một thoáng Tây HồHoa sữa.

Phần kết của chương trình, Hà Nội hiện lên qua các cung bậc khác nhau của cuộc sống với những nhạc phẩm: Mùa thu, Hà Nội đêm trở gió, Hà Nội mùa thu.

Hà Nội hào hùng và lãng mạn qua những cảm xúc tháng Mười - 3

Thanh Lam thể hiện giọng hát nội lực với "Một thoáng Tây Hồ".

Đêm nhạc không chỉ dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, khắc họa lại những ký ức từ hào hùng đến trong trẻo, day dứt, đầy tự hào về mảnh đất kinh kỳ, chương trình còn khéo léo lồng ghép những đoạn phóng sự giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của mỗi ca khúc.

Phần dàn dựng này giúp khán giả có thêm thông tin hữu ích để thêm hiểu, thêm yêu những ca khúc bất hủ viết về vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội.

Được biết, các ca khúc trong chương trình đã được Giám đốc âm nhạc Thành Vương làm mới. Hàng loạt tác phẩm âm nhạc được phối mới với phong cách Jazz nhẹ nhàng, lãng mạn và mang âm hưởng hiện đại. Kịch bản chương trình được nhà báo Ngô Thanh đầu tư chỉn chu, đem đến cho khán giả không gian âm nhạc ý nghĩa.