Say đắm và lãng mạn với âm nhạc Thanh Tùng - Bảo Chấn

Phương Nhung

(Dân trí) - Tối 14/10, đêm nhạc "Chuyện của mùa thu" đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội với sự tham gia của Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và NSƯT Tấn Minh...

Khán giả được chìm đắm trong âm nhạc của Thanh Tùng, Bảo Chấn và các nghệ sĩ. Giống như tính cách ngoài đời cũng như vẻ đẹp trong âm nhạc của hai nhạc sĩ, đêm nhạc được mở ra bởi không gian âm nhạc lãng mạn, nhẹ nhàng, dịu dàng như trời thu nhưng cũng nồng nàn, đắm đuối với những câu chuyện về tình yêu, cuộc đời đầy màu sắc, xúc cảm.

Say đắm và lãng mạn với âm nhạc Thanh Tùng - Bảo Chấn - 1

Hồng Nhung mở màn đêm nhạc, 14/10 với hình ảnh trẻ trung xinh đẹp, tóc buộc bổng hát "Bên em là biển rộng" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong 2 tiếng rưỡi diễn ra chương trình, khán giả thấy yêu hơn âm nhạc của Thanh Tùng - Bảo Chấn với những phần thể hiện vừa hoài niệm, vừa tươi mới.

Đặc biệt, hình ảnh, vẻ đẹp người phụ nữ trong tình yêu, cuộc sống đều hiện lên rõ nét, như chỉ đạo sản xuất Đoàn Thúy Phương chia sẻ, đó chính là lý do để "Chuyện của mùa thu" được thực hiện nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Hồng Nhung mở màn với hình ảnh trẻ trung xinh đẹp, tóc buộc bổng hát "Bên em là biển rộng" - không khác gì cách đây hơn 20 năm khi chị biểu diễn ca khúc nổi tiếng của Bảo Chấn ở Làn Sóng Xanh.

Giọng hát lúc nhẹ nhàng, thủ thỉ, lúc dồn dập cuộn trào sóng lũ khiến khán giả không ngừng những tràng vỗ tay.

"Khi Hồng Nhung vào TPHCM, tôi và anh Bảo Chấn ở cùng một hẻm nhỏ trên đường Điện Biên Phủ. Khi đó anh Bảo Chấn bảo, mỗi lần nghe tiếng gót giày lọc cọc mỗi đêm, anh biết Hồng Nhung đi hát về.

Anh Bảo Chấn to cao xù xì như bác gấu nhưng đôi mắt hiền từ, thế nên bài hát mới dịu dàng như vậy. Anh luôn hướng ra biển với những điều dịu dàng nhất, êm ái nhất.

Khi Bảo Chấn sáng tác "Về với anh", Hồng Nhung tập hát chung với Lam Trường, vì bài hát nhẹ nhàng tình cảm quá, Hồng Nhung suýt… mê luôn Lam Trường", Hồng Nhung thú nhận với khán giả.

"Mọi người có thấy chúng ta tươi trẻ hơn không - vì chúng ta quay trở lại với Làn Sóng Xanh, còn ca sĩ đứng trên này trẻ ra hơn 20 tuổi", Hồng Nhung vui vẻ.

"Cô Bống" cũng khoe sự may mắn khi được là người Thanh Tùng lựa chọn hát "Một mình" đầu tiên: "Lúc tôi tập bài này tại nhà anh Thanh Tùng, anh Trịnh Công Sơn gỡ kính lau nước mắt, nói: Thanh Tùng viết bài này hay quá".

Trên sân khấu, Hồng Nhung đầy xúc cảm thể hiện lại sáng tác nhạc sĩ Thanh Tùng dành tặng người vợ quá cố cùng sự hỗ trợ của dàn dây dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Những hình ảnh lúc sinh thời của Thanh Tùng bên gia đình nhỏ được chiếu trên màn hình led càng khơi gợi xúc động trong lòng khán giả.

Say đắm và lãng mạn với âm nhạc Thanh Tùng - Bảo Chấn - 2

Hồng Nhung xuống hàng ghế khán giả, hát cùng người hâm mộ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Diva sinh năm 1970 xuống tận hàng ghế khán giả, hát cùng người hâm mộ ca khúc "Giọt sương trên mí mắt". Giọng hát không tuổi, phong cách biểu diễn nhí nhảnh với những cú xoay váy nghịch ngợm khuấy động cả khán phòng, cân bằng lại những cảm xúc sâu lắng trước đó. 

Bản mashup "Lối cũ ta về - Hoa cúc vàng" với phần song ca của Hồng Nhung - Tấn Minh tiếp tục mạch cảm xúc về chuyện tình bất hủ của Thanh Tùng.

Hồng Nhung bảo, tuy coi Tấn Minh như người em nhưng hát bài nào chị cũng hỏi Tấn Minh vì trong nghệ thuật không phân tuổi tác. Hồng Nhung thấy may mắn khi được cùng Tấn Minh thể hiện hai bài hát này như kể một câu chuyện của nhạc sĩ Thanh Tùng về người vợ yêu quý của ông.

Sự trẻ trung của Hồng Nhung kết hợp với sự chín chắn từng trải trong giọng hát của Tấn Minh cũng như sự kết hợp, đan xen của "Lối cũ ta về - Hoa cúc vàng" ăn ý một cách kỳ lạ.

Say đắm và lãng mạn với âm nhạc Thanh Tùng - Bảo Chấn - 3

Diva Hồng Nhung, chỉ đạo sản xuất Đoàn Thúy Phương và NSƯT Tấn Minh trên sân khấu đêm nhạc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Bản mashup này được chỉ đạo sản xuất cũng là người viết kịch bản đêm nhạc - chị Đoàn Thúy Phương sáng tạo bằng một tình yêu sâu sắc và sự thấu hiểu âm nhạc Thanh Tùng - Bảo Chấn.

Khán giả thấy được rõ nét màu sắc âm nhạc khác biệt mà đồng điệu ở tâm hồn của hai nhạc sĩ, đặc biệt cách hòa trộn hai ca khúc giống như một màn đối thoại đầy tự sự là điểm nhấn ấn tượng của bản mashup này.

Tấn Minh tiếp nối với "Nỗi nhớ dịu êm", "Đêm nay anh mơ về em" (Bảo Chấn) - những ca khúc từng góp phần làm nên tên tuổi Lam Trường.

"Nhạc sĩ Bảo Chấn là người Tấn Minh vô cùng yêu mến kính trọng. Ngoài những tác phẩm sáng tác, anh còn là bậc thầy hòa âm phối khí", Tấn Minh tâm sự.

Sau sự ngọt ngào sâu trầm của Tấn Minh, Thanh Lam xuất hiện với tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng, đầy hiện đại, phá cách mà vẫn mang đậm âm hưởng truyền thống, kết hợp cùng tiếng sáo trúc của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, tiếng violin réo rắt biến hóa lên bổng xuống trầm của nghệ sĩ Violin Anh Tú cùng dàn nhạc.

"Người đàn bà hát" thể hiện ca khúc đã gắn bó với chị cả chặng đường dài - "Em và tôi".

Say đắm và lãng mạn với âm nhạc Thanh Tùng - Bảo Chấn - 4

Thanh Lam phá cách cùng nghệ sĩ Violin Anh Tú (Ảnh: Ban Tổ chức).

Bảo Chấn trong lòng Thanh Lam cũng là một người đầy thân thương. Khi chọn hát "Những ngày xưa ấy" lần đầu tiên dành tặng khán giả Hà Nội, Thanh Lam tiếp tục lựa chọn bản phối hấp dẫn với sự kết hợp âm hưởng dân gian đan xen trong hiện đại với sự kết hợp của cây sáo Đồng Quang Vinh và dàn nhạc.

Sự ngẫu hứng của Thanh Lam tiếp tục mang đến những trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Sau hàng loạt kết hợp cùng dàn dây, trống, sáo trúc, violin, Thanh Lam chọn hát acoustic cùng guitar với "Hoa tím ngoài sân - Giọt nắng bên thềm".

Hồng Nhung tươi trẻ, giọng hát như mãi ở lại tuổi đôi mươi, Thanh Lam mang chất đằm thắm, cháy bỏng của người đàn bà hát. Mỹ Linh như ở giữa hai thái cực ấy, dịu dàng, viên mãn.

"Và cơn mưa tới", "Chiếc lá vô tình" (Bảo Chấn) rất êm ái, mượt mà, vừa đủ chín. Khi thể hiện "Chuyện tình của biển" - mà Mỹ Linh tự thú là bài chị thích nhất của nhạc sĩ Thanh Tùng - Mỹ Linh dường như đã đặt trọn hồn mình vào ca khúc.

Say đắm và lãng mạn với âm nhạc Thanh Tùng - Bảo Chấn - 5

"Mặc đẹp để hát hay cũng là khó đấy", giọng ca "Tóc ngắn" dí dỏm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Giọng hát vừa điêu luyện vừa tình cảm khi ngân nga khúc tình yêu khiến hàng trăm khán giả cất giọng hòa theo chị.

Một điểm cộng của Mỹ Linh trong tối 14/10 là phần hình ảnh sang trọng, gợi cảm trong chiếc đầm đen trắng đầy tinh tế dù khó khăn trong di chuyển.

Tiết mục cuối mashup "Trái tim không ngủ yên - Ngôi sao cô đơn - Cảm ơn mùa thu" (Thanh Tùng) có sự góp giọng của Thanh Lam, Mỹ Linh, Tấn Minh cùng violin Anh Tú, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và dàn nhạc.

Say đắm và lãng mạn với âm nhạc Thanh Tùng - Bảo Chấn - 6

Đêm nhạc "Chuyện của mùa thu" sẽ tiếp diễn tối 15/10 (Ảnh: Ban Tổ chức).