Hà Linh: “Tôi tự nhủ mình đừng ngây thơ nữa...”

(Dân trí) - “Tôi đã rất hoang mang và mất lòng tin vào con người. Tôi cần sự im lặng cần thiết để mình được hoàn hồn, sau một chuỗi những sự cố và hiểu nhầm…” - “kẻ ngoại đạo” Hà Linh lên tiếng sau “cú sốc” Sao mai Điểm hẹn.

Hà Linh: “Tôi tự nhủ mình đừng ngây thơ nữa...” - 1
Tôi đã rất hoang mang và mất lòng tin vào con người (Ảnh NV cung cấp)
 
Sau "cú sốc” Sao mai Điểm hẹn, không thấy Hà Linh xuất hiện trên báo chí hay bất cứ chương trình nào khác. Lý giải điều này, nhiều người dùng hai từ: chạy trốn?

Chạy trốn? Đã từ lâu lắm, tôi không có hai từ này trong từ điển. Chỉ là sự im lặng cần thiết để cho mình được hoàn hồn, sau một chuỗi những sự cố, những hiểu nhầm và… sự quan tâm của mọi người. Đó là những áp lực quá lớn đối với tôi.

Trong suốt thời gian vừa rồi, Hà Linh đã nghĩ những gì?

Tôi không cảm thấy hối tiếc vì phải dừng cuộc chơi. Tôi chỉ tiếc là không thể cống hiến cho những khán giả thân yêu của mình, những người đã mong chờ sự đột phá trong đêm cuối cùng tranh tài một màn biểu diễn ấn tượng và đặc biệt khác lạ.

Bản phối ca khúc Đá trông chồng, anh Lê Minh Sơn đã cất công đến tận nơi phối cho ban nhạc, chơi hoàn toàn ngẫu hứng và tôi tin tất cả mọi người đều cảm thấy thoả mãn với cách thể hiện hoàn toàn khác lạ này. Tiếc thay, tôi đã không thể hát ca khúc đó trên sân khấu vào đêm chung kết.

Tâm trạng sau “cú sốc” đó hẳn là rất tồi tệ?

Tôi rất hoang mang và mất lòng tin vào con người. Tôi tự nhủ, mình đừng ngây thơ nữa…

Tôi quen sống trong sự bao bọc của gia đình từ nhỏ nên không được khôn khéo như những bạn cùng trang lứa, nhất là so với người cùng nghề. Mọi người nói, tôi sống bản năng quá. Có lẽ chính cách sống và môi trường sống là nguyên nhân tôi bị những hiểu lầm?
 
Hà Linh: “Tôi tự nhủ mình đừng ngây thơ nữa...” - 2
"Tôi đã quá bị áp lực"

Hỏi thật, Hà Linh có ngồi theo dõi đêm chung kết Sao mai Điểm hẹn?

Không! Tôi đi xem phim với bạn.

Chắc Hà Linh có nghe nói về kết quả đêm chung kết, cá nhân bạn nghĩ sao về kết quả không có giải dành cho ca sĩ xuất sắc nhất?

Tôi không trực tiếp xem đêm chung kết nhưng tôi nghĩ trong một cuộc thi lớn như thế BGK có quyết định thế nào là có lý do của họ.

Trong quãng thời gian “cần im lặng”, Hà Linh đã có một bờ vai vững chắc để tựa và người đó không ai khác chính là Ngọc Minh, một thí sinh cùng tham gia cuộc thi?

Không chỉ là Ngọc Minh, đó còn là gia đình, bạn bè, là những khán giả yêu quí tôi đã cho tôi những vòng tay ấm áp, lời động viên quí giá. Hơn tất cả, tôi cảm nhận được mình đã được yêu thương thật lòng. Khi mình vấp ngã, đã có người sẵn sàng nâng mình dậy, che chở và bảo vệ…

Tôi sợ nhất là khi mình ngã, nhìn quanh chẳng còn ai để mà khóc, để mà tựa vào, để biết mình được yêu thương!
 
Hà Linh: “Tôi tự nhủ mình đừng ngây thơ nữa...” - 3
"Mọi người nhìn thấy sao không quan trọng, quan trọng là chúng tôi nhìn và nghĩ về nhau như thế nào…"

“Tóc Xù” có ý nghĩa thế nào đối với bạn trong thời điểm đó?

Minh là người đã ở bên, động viên, chia sẻ với tôi những vui buồn. Anh đệm đàn cho tôi hát và góp ý cho tôi những điều mà thường mọi người không dám nói. (Cười)

Hai người liên tục phủ nhận chuyện tình cảm với câu "là bạn" nhưng thực tế, cử chỉ hai người dành cho nhau chỉ có thể gọi "là yêu"?

Quan niệm của tôi rất khác. Tôi không thích sử dụng những chuyện không phải âm nhạc để đánh bóng bản thân. May mắn và nỗ lực hết mình trong âm nhạc đã khiến cho mọi người nhớ đến Hà Linh đôi chút. Điều đó khiến tôi tự nhủ, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện chứ không phải xuất hiện trên báo và nói quá nhiều về chuyện riêng tư, trong khi chưa làm được gì nhiều.

Mà mọi người nhìn thấy sao không quan trọng, quan trọng là chúng tôi nhìn và nghĩ về nhau như thế nào…

Tự nhận mình là người không ngại "nói thẳng nói thật", sao chuyện tình cảm lại “quanh co” đến thế?

Kinh nghiệm cuộc sống đã cho tôi một câu rất tâm đắc, đó là cứ cương mãi rồi sẽ… thua. Người nào biết cương nhu đúng lúc thì sẽ chiến thắng!
 
Hà Linh: “Tôi tự nhủ mình đừng ngây thơ nữa...” - 4
"Sự cố Sao mai Điểm hẹn là một động lực đẩy đôi chân mình phải bước tiếp"

Quay trở lại lĩnh vực âm nhạc, cú “nock out” từ Sao mai Điểm hẹn có khiến sự nghiệp ca hát của Hà Linh “giữa đường đứt gánh…”?

Trái lại, nhờ có sự cố đó mà tôi biết được vị trí của mình trong lòng mọi người, để tự nhủ mình phải cố gắng lên. Không chỉ tôi mà tất cả những người đã chứng kiến đều nhận thấy Hà Linh không còn là cô bé sinh viên đi hát ngày xưa nữa.

Trước đây, tôi không đi biểu diễn nhiều vì gia đình có thể cho tôi một cuộc sống đầy đủ và cũng vì không xác định theo con đường ca hát. Nhưng thời gian vừa rồi, tôi đã đi nhiều nơi, cả trong nước, nước ngoài để rồi nhận thấy được hát và được lắng nghe là niềm hạnh phúc. Sự cố Sao mai Điểm hẹn là một động lực đẩy đôi chân mình phải bước tiếp, vậy thôi!

Vậy bạn đã chuẩn bị kế hoạch âm nhạc sắp tới?

Âm nhạc của tôi sắp tới sẽ hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn và đẹp hơn. Đó là điều mà tôi có thể bật mí lúc này. Tôi tin rằng, khán giả vẫn sẽ ở bên và chờ đợi Hà Linh quay trở lại. Tôi muốn khẳng định mình không biến mất hay chạy trốn, cũng không ngồi nhà gặm nhấm quá khứ như mọi người nghĩ.

Thời gian vừa rồi tôi đã đi nhiều nơi, hoạt động sôi nổi vá quá bận rộn. Tôi vui lắm vì mình đã sống những ngày tháng hết mình, không vô ích.
 
Hà Linh: “Tôi tự nhủ mình đừng ngây thơ nữa...” - 5
"Tôi tin rằng khán giả vẫn chờ đợi Hà Linh quay trở lại"

Thế còn lời hứa hẹn ra album đầu tay đã… quá xa?

Tôi không còn lúc nào để bắt tay vào phát hành album mà tôi đã hứa quá lâu với khán giả. Tôi đang dành những giờ phút rảnh rỗi hiếm hoi để thu âm những ca khúc mình ưng ý. Tôi không phải là người tự mãn. Tôi rất muốn làm gì cũng phải thật kỹ càng nên mới để mọi người chờ đợi lâu như vậy. Thật lòng, tôi vẫn đang cố gắng hết sức và hi vọng album sẽ sớm ra mắt khán giả trong thời gian sớm nhẩt.

Cảm ơn Hà Linh về cuộc trò chuyện!

Nguyễn Hằng