Giám đốc sản xuất phim "Ma da" đột ngột qua đời ở tuổi 36
(Dân trí) - Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Vinh - em gái nhà sản xuất, đạo diễn Ngọc Quyền - cho biết anh trai của cô qua đời sáng 2/2 (tức mùng 5 Tết Ất Tỵ), hưởng dương 36 tuổi.
Theo gia đình, ngày 31/1, nhà sản xuất, đạo diễn Ngọc Quyền cùng bạn bè di chuyển từ Đồng Nai lên Bảo Lộc (Lâm Đồng). Trên đường đi, anh cảm thấy mệt mỏi, mất dần ý thức và được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu.
Sau một ngày điều trị, anh tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhưng không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng lúc gần 3h sáng 2/2.
Gia đình cho biết trước đó, sức khỏe của đạo diễn Ngọc Quyền hoàn toàn bình thường, không có tiền sử bệnh.
Em gái anh xúc động chia sẻ: "Anh ra đi quá đột ngột, không kịp trăn trối điều gì. Đây là cú sốc lớn với vợ con và cả gia đình, bởi anh là trụ cột, chỗ dựa tinh thần của mọi người. Các dự án nghệ thuật anh đang thực hiện cũng dang dở".
Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng ở Đồng Nai vào chiều 2/2. Lễ động quan diễn ra sáng 5/2, linh cữu sẽ được an táng tại quê nhà.
Sự ra đi của đạo diễn Ngọc Quyền khiến bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng. Trong nghề, anh được nhiều đồng nghiệp yêu quý nhờ sự chỉn chu, tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao.
Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc - người từng hợp tác cùng anh trong phim 1990 - đau buồn gửi lời tiễn biệt. Ca sĩ Ngô Kiến Huy viết trên trang cá nhân: "Vĩnh biệt anh". Đạo diễn Vũ Khắc Tuận bày tỏ: "Tạm biệt anh Quyền. Mong anh được an nghỉ".
Nguyễn Ngọc Quyền sinh năm 1989, từng tham gia sản xuất các phim Đôi mắt âm dương, 1990, Cù lao xác sống, Bến phà xác sống, Gặp lại chị Bầu... Sau đó, anh thành lập công ty, sản xuất các phim Ma da và Quỷ nhập tràng.
Trong đó, Ma da (Việt Hương đóng chính) gây tiếng vang lớn với doanh thu 127 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt Nam ăn khách nhất mọi thời đại (theo Box Office Vietnam). Anh ra đi khi bộ phim Quỷ nhập tràng sắp ra rạp.