Thí sinh Hoa hậu quý bà Đẹp và Thành đạt Việt Nam 2009:

Gặp “quý bà” Trần Thị Vân Anh

(Dân trí) - “Quý bà” đẹp 47 tuổi này đã kết hôn 23 năm và có một cô con gái 22 tuổi đang là sinh viên đại học. Sở hữu chiều cao 1m66 nặng 53kg với số đo ba vòng 90-64-92, chị nổi bật giữa một loạt thí sinh vào chung kết phía Nam.

Trần Thị Vân Anh hiện đang công tác tại một công ty cổ phần hàng không ở Việt Nam. Chị thích nghe nhạc hòa tấu có giai điệu nhẹ nhàng, những tác phẩm của Trịnh Công Sơn. Chị tâm sự rằng: “Trong cuộc sống tôi nghĩ mình là một người may mắn khi có một mái ấm thực sự với người chồng biết chia sẻ, con gái cũng là niềm tự hào cho bố mẹ. Trong công việc cũng có những thăng tiến vượt bậc, trong xã hội cũng có nhiều điều kiện để thực hiện ước mơ nghệ thuật cũng như các hoạt động xã hội và thiên nguyện. Tôi cũng mơ ước may mắn sẽ mỉm cười trong đêm chung kết Hoa hậu quý bà Đẹp và Thành đạt tại Vũng Tàu sắp tới”.


Gặp “quý bà” Trần Thị  Vân Anh - 1


Gặp “quý bà” Trần Thị  Vân Anh - 2


 

Chị có phải đắn đo quá nhiều khi quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt?

 

Tôi không phải đắn đo nhiều vì trước đó tôi cũng đã tham gia và đăng quang ở những ngôi vị cao nhất trong hai cuộc thi người đẹp Hà Nội và Hoa hậu tuổi 40. Thêm nữa, tôi đang giữ chức chủ nhiệm câu lạc bộ thời trang tuổi 40 nên việc trình diễn trên sân khấu cũng không phải là vấn đề quá khó khăn và mới mẻ. Tôi cũng tự tin với sức khỏe, nhân cách, tri thức… cũng như đáp ứng được những tiêu chí mà cuộc thi đưa ra nên đã mạnh dạn đăng ký tham dự.

 

Điều gì mà theo chị được gọi là lợi thế của những phụ nữ đã lập gia đình so với những cuộc thi dành cho các bạn gái tuổi thanh xuân?

 

Đó là vốn sống, khi một người phụ nữ đã đảm đương thiên chức của người phụ nữ như làm vợ, làm mẹ… chắc chắn suy nghĩ cũng chín chắn hơn, tình thương cũng mênh mông hơn, yên tâm hơn vì đã có sự sẻ chia kề bên. Chưa kể sự chín muồi của hiểu biết từ những trải nghiệm thực tế cuộc sống và tri thức để có được sự kết hợp hoàn hảo, trở nên người phụ nữ hiện đại và thành đạt.
 
Gặp “quý bà” Trần Thị  Vân Anh - 3


Gặp “quý bà” Trần Thị  Vân Anh - 4

 

Trước đây chị từng bao giờ nghĩ mình mong ước được thi Hoa hậu?

 

Thời tuổi trẻ của chúng tôi không có những cuộc thi sắc đẹp nên trong suy nghĩ thời con gái của mình, tôi không có những cuộc thi mang tên Hoa hậu mà thay vào đó là những cuộc thi học kỳ, tốt nghiệp hay đại học. Và năm 1999 cuộc thi Hoa hậu tuổi 40 khai cuộc, tôi cũng thử nghiệm niềm yêu thích của mình và may mắn đã mỉm cười với tôi, cũng chính là một trong những điều đã giúp tôi tự tin hơn đến với cuộc thi lần này.

 

Nếu được trở lại tuổi thanh xuân, chị có dám tự tin thi Hoa hậu khác không?

 

Tại sao không? Dù biết rằng không có sự quay ngược lại thời gian nhưng cứ mơ ước đi để thấy cuộc đời rất vui với nhiều sự thú vị như thế!

 

Cơ quan chị ủng hộ thế nào với quyết định đi thi của chị?

 

Ngoài gia đình thì cơ quan là nhân tố tích cự thứ hai ủng hộ rất nhiều cho tôi tự tin hơn để đến với cuộc thi này. Ở cơ quan tôi đảm đương rất nhiều công việc như chủ tịch công đoàn khối văn phòng, bác sĩ, trạm trưởng y tế hàng không… nên để có thể thu xếp ổn thỏa chừng ấy công việc là một việc không hề đơn giản nếu không nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ cơ quan.
 
Gặp “quý bà” Trần Thị  Vân Anh - 5

Gặp “quý bà” Trần Thị  Vân Anh - 6

 

Ai là người mà chị mong mỏi được nhìn thấy phía dưới khán giả trong các màn thi?

 

Đó là chồng tôi, một người tuyệt vời, là niềm hãnh diện của tôi. Anh ấy tốt nghiệp ngành điện tử hàng không tại trường đại học quân sự Tiệp Khắc, đang giữ chức danh thượng tá. Anh là người đa tài và đã cùng tôi sinh ra và nuôi dưỡng cô con gái xinh xắn, ngoan hiền liên tục là học sinh giỏi cấp thành phố. Hiện cháu đang là du hoc sinh năm cuối trường ĐH Hensinki - Phần Lan với học bổng toàn phần.

 

Phần thi nào khiến chị không tự tin lắm? Có phải là áo tắm?

 

Không có sự thiếu tự tin  nào cả, thậm chí là phần thi áo tắm vì tôi quan niệm phụ nữ ở mỗi thời kỳ đều có những vẻ đẹp riêng.

 

Chị đang chuẩn bị gì cho đêm chung kết tại Vũng Tàu?

 

Tất nhiên là sức khỏe, tri thức, trang phục, kỹ năng thể hiện và biểu diễn trên sân khấu.

 

Cảm ơn và chúc chị may mắn!

 

Bài: Tôn Tôn
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng