Gặp cụ bà 83 tuổi vẫn là siêu mẫu

(Dân trí) - 83 tuổi, cụ bà Daphne Selfe vẫn đang hoạt động với vai trò người mẫu chuyên nghiệp. Bà vẫn đắt show quảng cáo và chụp hình…

Tại công ty người mẫu Models 1 ở London không chỉ trưng ảnh những người mẫu trẻ đang nổi như Amber Le Bon, Bar Refaeli, Noemie Lenoir…. Mà còn có ảnh một cụ bà tóc đã bạc, da đồi mồi và nhăn nheo nhưng vẻ tự tin và duyên dáng thì vẫn vẹn nguyên.

 

Người mẫu cao tuổi trong bức hình đó là Daphne Selfe, một người mẫu đã 83 tuổi nhưng vẫn đắt show quảng cáo và chụp hình. Daphne Selfe vẫn rất tự tin và bà tin rằng, phụ nữ cao tuổi vẫn có thể gợi cảm và “quyền lực”.
 
Gặp cụ bà 83 tuổi vẫn là siêu mẫu

Cụ bà 83 tuổi Daphne Selfe

 

Việc Daphne Selfe vẫn có chỗ đứng trong làng thời trang đã tạo nên một biểu tượng đẹp và giúp những phụ nữ bình thường tự tin hơn về bản thân. Nếu một quý bà 83 tuổi vẫn có thể diện áo lót chụp hình quảng cáo thì bất kể phụ nữ nào cũng có thể tự tin là mình đủ hấp dẫn.

 

“Tôi không đụng chạm dao kéo vào gương mặt mình, không tiêm botox, không nâng cơ mặt… Tôi không đủ tiền làm những chuyện đó và tôi thấy việc đó là phí công vô ích,” Daphne Selfe nói.

 

“Tôi nghĩ nhan sắc mình có là nhờ di truyền. Mẹ tôi sống tới 95 tuổi và tôi không nghĩ nhiều về các loại kem dưỡng da. Tôi tự nhuộm tóc khi bước qua tuổi 40 vì tóc bắt đầu chớm bạc, chỉ thế thôi.”
 
Gặp cụ bà 83 tuổi vẫn là siêu mẫu
Daphne Selfe ngày trẻ

 

“Hiện tại tôi để tóc dài - đỡ tốn kém. bạn bè tôi cũng nhiều người không cần tới đồ trang điểm. Bạn vẫn có thể đẹp, đúng không?”

 

Daphne Selfe không chịu nhiều áp lực như các người mẫu trẻ hiện tại, đó là điều hiển nhiên. Bà nhận thấy các cô người mẫu ngày nay quá vất vả, họ phải rất cao, phải tập đi đứng cả ngày và luôn bị các yêu cầu đòi hỏi khắt khe. “Tôi chụp hình quảng cáo và thi thoảng được đề nghị phải cầm thêm điếu thuốc lá trên tay trong khi tôi thậm chí không hút thuốc!”

 

Daphne đã từng làm người mẫu quảng cáo cho Dolce & Gabbana, Tata-Naka, Michiko Koshino, Nivea, Olay. Daphne Selfe không thích vẻ đẹp của các người mẫu hiện tại, bà cũng không chạy theo mốt mặc đồ Jeans giữa các buổi trình diễn thời trang hay legging.
 
Gặp cụ bà 83 tuổi vẫn là siêu mẫu


 

Bà mẹ ba con đã từng nghĩ, sau khi lập gia đình, sinh con, bà sẽ không làm việc nữa mà tập trung chăm sóc gia đình. “Tôi cũng từng nghĩ, khi nhiều tuổi, sẽ chuyển sang đóng phim nhưng rồi công việc cứ tìm tới. Vậy thì sao tôi phải lo lắng? Tôi không thích thói quen phàn nàn vì tôi luôn cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ cho mình.”

 

“Tôi cho rằng, điều quan trọng là phải đam mê công việc, đam mê cuộc sống. Tôi thích tới nhà thờ, đi thăm thú nơi này nơi kia, tập Yoga, làm vườn, gửi thư điện tử cho bạn bè… Tôi luôn chăm chỉ làm việc,” người mẫu 83 tuổi nói.
 
Gặp cụ bà 83 tuổi vẫn là siêu mẫu

 

“Hiện tại, tôi làm công việc người mẫu một cách “cao cấp” hơn ngày tôi còn trẻ. Tôi từng làm việc với Mario Testino và Dolce & Gabbana.”

 

“Các người mẫu trẻ rất quý mến tôi, họ nói họ muốn trông giống tôi khi về già. Vậy nhưng khi tôi hỏi Nicholas Coleridge - người phụ trách xuất bản các tạp chí thời trang như Vogue, Vanity Fair, Tatler – “Liệu tôi có thể lên bìa Vogue?”, anh ấy nói: “Ôi, chị sẽ không giúp người ta bán chạy số báo đó!”

 

Người mẫu 83 tuổi nói, nỗi lo sợ lớn nhất của bà là bị ốm - “tôi sợ làm phiền tới người khác. Nếu phải chết, tôi chỉ muốn ra đi bất ngờ và nhanh chóng.”

 

Vĩnh Ngọc