Gặp "bà mối" Tống Song Song vui tính

"Thiên hạ đệ nhất mai mối" - bộ phim hài Trung Quốc đang thu hút rất nhiều sự quan tâm theo dõi của khán giả VN bởi tình tiết vui nhộn và diễn xuất tuyệt vời của nữ diễn viên chính Ngô Quân Như trong vai "bà mối" Tống Song Song phát lúc 6h tối trên sóng truyền hình VTV3.

Sinh năm 1965 tại Hong Kong, Ngô Quân Như đến với nghề diễn từ lúc 6 tuổi. Xuất hiện trong hơn 30 phim nhựa, chủ yếu là ở thể loại hài, như Ái quân như mộng, Thánh bài, Bá vương hoa, Long đao truyền kỳ... Ngô Quân Như được mệnh danh là "Nữ hoàng phim hài", thậm chí, không ít người còn gọi cô là "Châu Tinh Trì nữ" (Châu Tinh Trì là "vua phim hài" của Hồng Kông).

Không chỉ vậy Ngô Quân Như còn giành được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá như giải Kim Tượng (1999), của điện ảnh Hồng Kông và Kim Mã (2003) của điện ảnh Đài Loan... Gần đây, cô còn thử sức trong phim truyền hình dài tập của Đại lục mà Thiên hạ đệ nhất mai mối là bộ phim đầu tiên. Ngô Quân Như cho biết:

Thiên hạ đệ nhất mai mối là lần đầu tôi hợp tác với các nhà làm phim Đại lục. Vất vả thì khỏi cần phải nói, từ khi đàm phán ký hợp đồng đến lúc đặt máy quay, tôi cứ xoay như chong chóng. Hơn hai tháng quay phim này, mỗi tuần tôi có ba ngày ở Hồng Kông dẫn chương trình truyền hình, còn 4 ngày sang Thượng Hải để quay Thiên hạ đệ nhất mai mối. May mà phim cũng không đến nỗi tồi (cười).

Là người diễn vai chính (Tống Song Song), chị đánh giá thế nào về phim  này?

Thiên hạ đệ nhất mai mối vốn là một phim hài nên tình tiết gây cười đan xen trong cả 40 tập phim. Giá trị lớn nhất của phim này là tính giải trí. Cốt truyện của phim cũng rất hài hước: Tống Song Song là một người đàn bà nói lắp bẩm sinh làm nghề bán hàng rong và bị chồng ruồng bỏ. Gia đình và xã hội xô đẩy Song Song đến với nghề mai mối và rồi cô được tôn vinh là Thiên hạ đệ nhất  mai mối. Nhưng rốt cuộc hạnh phúc của cô lại do chính học trò "xe duyên kết mối" mà nên.

Đã hơn 20 năm qua theo nghiệp diễn, chị thấy nghề này có vất vả không?

Điều này thì không phải riêng tôi nói, mà bất kể diễn viên nào cũng phải thừa nhận. Nghề diễn không chỉ thuần túy là lao động trí óc, nên khi làm việc rất vất vả.

Hầu hết lớp cùng lứa với chị đã lấy chồng, sinh con từ sớm và hiện giờ ít tham gia đóng phim. Còn chị chỉ mới có "baby" như thế có phải là khác người?

Thực ra tôi cũng rất muốn được như họ. Nhưng khi có các lời mời, tôi không thể kìm chế nổi mình, vậy là lại nhận vai diễn. Vả lại cho đến hiện tại, số tiền tôi kiếm được chưa phải là nhiều (cười).

Nhiều người nói, tài năng diễn xuất của chị là bẩm sinh...

Chắc cũng đúng một phần. Thú thực tôi cũng chưa từng  được học qua một trường lớp nào về biểu diễn chuyên nghiệp. Vậy nên tôi cũng nghĩ mình có một chút năng khiếu trời cho (cười).

Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, chị thường thể hiện các nhân vật gây cười hoặc vào vai "thảo dân" xấu xí. Chị có ngại rằng, việc diễn nhiều nhân vật xấu xí sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của mình?

(Cười) Tôi đâu có xinh đẹp như Quan Chi Lâm hay Lưu Gia Linh để diễn những vai "mỹ nữ". Mà đã không xinh đẹp thì người ta ít chú ý đến những gì gây ảnh hưởng cho nhan sắc của mình.

Diễn nhiều vai "thảo dân" hình như với họ chị có cảm tình đặc biệt?

Sự thật là tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Trường tôi đi học cũng là trường nổi tiếng, rất ít khi tôi phải đi tầu điện ngầm hay taxi. Tôi cũng rất ít tiếp xúc với các "thảo dân". Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình thích diễn loại vai này như vậy. Tôi thấy, cả Châu Tinh Trì cũng ham vào vai "thảo dân" chẳng kém gì tôi (cười).

Trên phim ảnh là vậy, còn trong cuộc sống ngoài đời. Ngô Quân Như là một người như thế nào nhỉ?

Tôi là một người thích hưởng thụ. Ví dụ như đi du lịch, tôi phải ngồi khoang hạng sang trên máy bay và ở khách sạn 5 sao. Ngay cả thú hưởng thụ tầm thường như ăn món bào ngư hay vi cá chẳng hạn, tôi đều thích cả.

Về chuyện tình cảm, Trấn Khả Tân (đạo diễn Hồng Kông) là người bạn đời lý tưởng của chị chứ?

Trần Khả Tân là một người nhẹ nhàng và tài hoa. Tôi rất yêu và cũng rất khâm phục anh ấy. Có lẽ tôi đã tìm được "một nửa" của mình.

Sau này chị dự định làm gì khi không còn đóng phim nữa?

Tôi cũng chưa nghĩ đến việc đó. Nhưng có lẽ tôi sẽ tìm một công việc nhàn nhã hơn.

 Theo Bùi Xuân Tuấn
Thể Thao & Văn Hoá