Fan của Châu Kiệt Luân tự tử

(Dân trí) - Hôm 2/6 vừa rồi, một thanh niên 22 tuổi người Trung Quốc đã uống 60 viên thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời, sau khi cố để lại thư tuyệt mệnh tại buổi biểu diễn của nam ca sĩ Hồng Kông Trương Học Hữu tại Hồ Nam (Trung Quốc) một ngày trước đó.

Điều buồn cười là, dù gây gổ tại đêm diễn của Trương Ngọc Hữu, chàng thanh niên này tự xưng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của ông vua nhạc Pop Đài Loan Châu Kiệt Luân.

 

Chàng thanh niên này đã mua vé vào xem Trương Học Hữu biểu diễn với giá 400 tệ và cố gắng tiếp cận để đưa thư tuyệt mệnh cho nam ca sĩ này. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của anh đã đổ bể vì an ninh quá nghiêm ngặt.

 

Ý định “hi sinh” tại buổi ca nhạc không thành công, chàng thanh niên 22 tuổi đã quyết định về nhà lấy 60 viên thuốc ngủ ra uống.

 

Trước khi hôn mê, anh nhắn lại: “Tôi muốn thoát khỏi những ngày tối tăm và muốn mọi người hiểu rằng, tôi không còn thích Châu Kiệt Luân nữa”.

 

Fan của Châu Kiệt Luân tự tử - 1
"Ông vua nhạc Pop" Đài Loan Châu Kiệt Luân

 

Xe cấp cứu đã xuất hiện kịp thời và đưa anh chàng này tới bệnh viện. Được rửa ruột và tỉnh dậy trong bệnh viện, anh chàng này tiết lộ, ngay khi mới 10 tuổi, anh đã bị cha mình đối xử tàn tệ và bị chấn thương ở đầu. Được biết, chấn thương này đã làm ảnh hưởng tới tâm lý và nhận thức của anh.

 

Tại Trung Quốc, việc ngày càng nhiều các fan hâm mộ có hành động quá khích đã khiến dư luận lo lắng. Vào hồi tháng 4 vừa rồi, “fan cuồng” Dương Lệ Quyên, một cô gái say mê ca sĩ - diễn viên Hong Kong Lưu Đức Hoa khiến cha cô phải tự tử và đẩy gia đình vào hoàn cảnh khốn khó đã khiến dư luận Trung Quốc bất bình.

 

Các nhà chức trách Trung Quốc lên tiếng, yêu cầu gia đình nên quan tâm tới con cái họ hơn nữa, nhằm ngăn chặn những hành động hâm mộ mù quáng.

 

Mi Vân

Theo Sohu