Chung kết cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2008”:

“Én vàng” về tay chàng trai Hà Nội

(Dân trí) - Trong đêm chung kết của cuộc thi MC truyền hình năm 2008, diễn ra vào tối qua 15/9, thí sinh Bùi Tuấn Anh, đến từ Hà Nội, đã giành chiến thắng thuyết phục. Vậy là sau 5 kỳ tổ chức cuộc thi, lần đầu tiên một thí sinh nam giành giải thưởng “Én vàng”.

Mặc dù tối qua trời mưa khá to, nhưng cả khán phòng nhà hát Hòa Bình (TPHCM) vẫn đầy ắp khán giả đến theo dõi đêm chung kết. Điều này cho thấy công cuộc tìm kiếm một MC hấp dẫn thật sự thu hút mọi người.

 

Vượt qua gần 580 thí sinh từ vòng ngoài, 4 thí sinh có mặt trong đêm chung kết là Ngô Như Quỳnh, Bùi Tuấn Anh, Đường Thị Tuyết Vinh, Tô Huỳnh Phương Hiếu đã chứng tỏ bản lĩnh của mình.

 

Thường thì vào đến chung kết, các thí sinh đã đủ điều kiện để có thể dẫn dắt một chương trình, vì vậy ở phần thi dẫn, bốn thi sinh thể hiện khá tốt. Phần thi gay cấn và “lấy điểm” nhiều nhất chính là phần thi đối đáp giữa các thí sinh với hai vị chủ khảo - NSND Hoàng Dũng và NSƯT Lan Hương.

 

Khi ứng đáp câu hỏi: “Khi tham dự cuộc thi này, bạn có đi trái nghề sư phạm mà mình đã học không?” của hai vị chủ khảo, thí sinh Ngô Như Quỳnh đã thể hiện rõ cá tính của mình với câu trả lời: “Hai nghề này thực sự bổ trợ cho nhau và giúp em thực hiện ước mơ cao hơn trong tương lai”.

 

“Én vàng” về tay chàng trai Hà Nội - 1

 Thí sinh Phương Hiếu đối đáp với hai vị giám khảo

 

Còn thí sinh Bùi Tuấn Anh đã chiếm được cảm tình của ban giám khảo và khán giả bằng việc thể hiện sự khôn ngoan của mình trước câu hỏi: “Người ta cho rằng, có 99% rủi ro trong nghề MC, bạn nghĩ gì về điều này?”. Anh tự tin trả lời: “Em đã có đủ niềm đam mê và tâm huyết theo đuổi nghề MC, vì vậy có rủi ro hay không không còn là điều quan trọng”.

 

Thí sinh Tuyết Vinh thì khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố, cô sẽ chọn công việc chứ không phải là gia đình. Với phong cách tự tin, thí sinh còn lại Phương Hiếu khiến khán giả xúc động khi chia sẽ cảm giác đang là “người hạnh phúc nhất” sau khi vượt qua những chặng đường gian khó để có mặt trong đêm chung kết cuộc thi.

 

“Én vàng” về tay chàng trai Hà Nội - 2

  Thí sinh Tuyết Vinh (trái) khẳng định, cô sẽ chọn sự nghiệp

chứ không phải gia đình nếu phải lựa chọn.

 

Có thể nói, đêm chung kết diễn ra khá trọn vẹn với chiến thắng xứng đáng dành cho Bùi Tuấn Anh, cựu sinh viên Khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội. Ngoài giải “Én vàng”, Tuấn Anh còn nhận thêm giải phụ “Thí sinh có giọng nói truyền cảm nhất”.

 

 Dù được đánh giá khá cao từ phía báo chí, nhưng thí sinh có chất giọng khàn lạ Như Quỳnh chỉ nhận được giải “Én bạc”.

 

“Én vàng” về tay chàng trai Hà Nội - 3

Như Quỳnh - thí sinh được đánh giá cao từ vòng ngoài

chỉ giành được giải "Én bạc" trong đêm chung kết.

 

Ngay sau khi nhận giải, Bùi Tuấn Anh đã chia sẻ cảm xúc với phóng viên Dân trí: “Tôi cảm thấy sung sướng, hạnh phúc và tự hào. Từ Hà Nội đến TPHCM, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã phải vượt qua nhiều khó khăn. Tôi đến với cuộc thi với đam mê, niềm đam mê thể hiện mình, mong muốn được trao dồi học hỏi.  

 

Tôi vốn là một MC tự do và sau khi đoạt giải ở cuộc thi này, hi vọng, trong tương lai tôi sẽ sớm được đóng góp công sức tại một sân chơi nào đó trong vai trò một người dẫn chương trình chuyên nghiệp”.

 

Chiến thắng trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình là một “bước đệm” cho các thí sinh muốn theo đuổi nghiệp MC chuyên nghiệp. Nhưng liệu các MC có thành công và có thể khẳng định được tên tuổi trong sự nghiệp hay không, điều đó phụ thuộc chủ yếu vào khả năng của chính họ.

 

“Én vàng” về tay chàng trai Hà Nội - 4

Bùi Tuấn Anh giành chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi

Người dẫn chương trình truyền hình 2008

 

“Én vàng” về tay chàng trai Hà Nội - 5
 Bùi Tuấn Anh xúc động trong vòng tay bạn bè, người thân.

 

Lan Phương