Elektra - Nữ sát thủ hoàn lương

“Sát thủ Elektra” vừa thực vừa ảo nói về cô gái mang tên Elektra, một nữ chiến binh đến từ cõi chết. Cô luôn bị ám ảnh về cái chết đầy bi kịch của cha, mẹ và của chính mình để rồi ý chí báo thù cho những người mình thương yêu luôn dằn vặt và dẫn dắt cô trở thành một nữ sát thủ chuyên nghiệp.

Trong một hợp đồng giết người, mục tiêu mà Elektra phải thủ tiêu là một người đàn ông góa vợ tên Mark Miller đang ẩn trên một hòn đảo cùng đứa con gái 13 tuổi Abby. Nhiệm vụ nằm trong tầm tay thế nhưng Elektra lại rơi vào sự xung đột với quá khứ. Cô lưỡng lự ngay từ khi gặp gương mặt của Abby, cô bé gợi nhớ hình ảnh tuổi thơ của Elektra. Cảnh hai cha con Miller sống trong một mái nhà làm trỗi dậy những ký về người cha khắc nghiệt của mình lúc còn sống. Rồi sau đó, trái tim của nữ sát thủ lại không thoát khỏi một tình yêu với Mark.

Trước tình huống mà sự lựa chọn có thể đưa cuộc sống rẽ theo một trong hai hướng: hồi sinh hoặc bị huỷ diệt, Elektra đã quyết tâm quay sang bảo vệ Mark và Abby khỏi sự truy sát của bọn ác nhân kiểu ninja do Kirigi cử đến.

Đặc biệt cảnh quay nụ hôn chết người giữa sát thủ Elektra và sát thủ Mary được xem là cảnh tuyệt nhất của phim. Đây là nụ hôn của hai người phụ nữ, trong đó đáng nói là sát thủ Mary chuyên giết người bằng cách hôn hoặc chạm tay vào nạn nhân! Nữ diễn viên đóng vai Mary tiết lộ: "Đây là lần đầu tiên tôi hôn một cô gái. Tôi đã phải dùng đến... Listerine trước khi hôn!".

Sát thủ Elektra là phim hành động Mỹ nhưng có màu sắc thần thoại Hy Lạp. Phim hành động nhưng điều thú vị là khán giả lại nhớ nhiều hơn đến những cảnh không có chút gì hành động. Câu thoại "Sao chị giết người?", "Vì chị giỏi làm việc đó" được nhận xét là lời thoại dí dỏm nhất của phim.

Sát thủ Elektra đã được khởi chiếu tại HN từ 5/5.

 Theo Giải Phóng