1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Đức Hải: “Hùng Long đã cho tôi nhiều thứ...”

(Dân trí)- Nhờ có vai diễn Hùng Long phim Cô gái xấu xí, Đức Hải chạy sô mệt nghỉ, không chỉ đóng phim, anh còn tham gia hát các ca khúc trong phim, và sắp tới anh sẽ là MC cho chương trình Văn nghệ cuối tuần (thay thế cho Văn nghệ chủ nhật) trên VTV3.

 
Đức Hải: “Hùng Long đã cho tôi nhiều thứ...” - 1
 
Trước khi có vai Hùng Long (trong phim Cô gái xấu xí), cái tên Đức Hải khá chìm với công việc của một giảng viên ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Liệu anh có “mưu đồ”, “tính toán” gì với việc nhận vai Hùng Long, ví như, tìm kiếm một cơ hội đắt sô trở lại chẳng hạn? 

Phải thừa nhận, vai Hùng Long đã cho tôi nhiều thứ. Tôi cũng thừa nhận luôn, tôi gật đầu với vai Hùng Long là vì, muốn “xốc” lại tên tuổi, “xốc” lại...  thương hiệu của mình sau những ngày tháng mải mê, say đắm với vợ con. 

Với việc lên sóng thường xuyên suốt một năm trời, có vẻ như, vai Hùng Long “bóng” đã giúp anh... bội thu? 

Tôi nhận được nhiều lời mời hơn. Cuộc sống bận rộn với trăm công nghìn việc... Sắp tới, tôi sẽ tham gia bộ phim Dòng sông huynh đệ dài 72 tập, cũng là một dự án phim lớn.

Không chỉ đóng phim nhiều hơn, xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn... Anh còn tham gia thu âm ca khúc trong phim Những chàng rể họ Lê đang phát sóng,  anh muốn cho thiên hạ thấy rằng anh rất... đa tài? 

Sau khi bộ phim Những chàng rể họ Lê phát sóng, anh Chí Trung, chị Ngọc Huyền (tham gia đóng phim) gọi điện ngay cho tôi bảo, “Trời, không ngờ bạn mình còn có tài âm nhạc. Bất ngờ đấy, một tài năng âm nhạc mới được... khai quật”. Và cũng ngay sau Những chàng rể họ Lê, tôi nhận được thêm những lời mời thu âm cho các ca khúc trong phim. Tôi chuẩn bị thu âm một ca khúc đây... Nhưng tạm bí mật đã.  

Khi học đạo diễn- diễn viên ở Nga, tôi đã được học rất nhiều, học về cả xướng âm, kỹ thuật thanh nhạc, đánh đàn, múa ba-lê, khiêu vũ... rất bài bản. Vì đã được học nên tôi có thể tự tin thể hiện bằng cách của mình. Bạn đã xem Những chàng rể họ Lê bạn có thể thấy ngay, tôi xử lý ca khúc theo cách của tôi, chứ không phải theo cách của một ca sỹ chuyên nghiệp.  

Tôi có một khát vọng cháy bỏng đó là, khám phá bản thân mình. Khát vọng ấy sẽ theo tôi suốt đời, và là quan điểm làm việc của tôi. Tôi làm việc là để khám phá bản thân mình... 
 
Đức Hải: “Hùng Long đã cho tôi nhiều thứ...” - 2
Hùng Long- một vai diễn mà như không diễn của Đức Hải

Anh sắp làm MC cho chương trình Văn nghệ cuối tuần (chương trình sẽ thay thế Văn nghệ chủ nhật và Điện ảnh chiều thứ 7)?

Đúng thế. Chúng tôi đã ghi hình xong những chương trình đầu tiên. Văn nghệ cuối tuần gồm có nhiều phần nội dung, trong đó, tôi phụ trách phần talkshow với các khách mời trong chương trình. Khách mời rất đa dạng, nội dung trò chuyện phong phú... Chương trình không chỉ mời ca sỹ, diễn viên, nhạc sỹ, đạo diễn, còn mời cả những nhà văn hóa, cả phóng viên, nhà báo nữa... Mỗi cuộc trò chuyện, với một nội dung thú vị khác nhau. 

Bây giờ, mở TV là thấy talkshow, mở TV là thấy các nghệ sỹ, các diễn viên, ca sỹ làm MC, và nội dung các talkshow cũng rất cởi mở, đa dạng, tuy nhiên vẫn... nhạt như thường. Anh có đủ tự tin rằng mình sẽ không bị lẫn vào đám đông? 

Tôi tự tin vì tôi làm việc nghiêm túc. Khó khăn nhất khi dẫn talkshow Rubic 8 (tên có thể sẽ thay đổi) là các lĩnh vực đa dạng, khác nhau... Bởi vậy, trước mỗi chương trình, trước mỗi kịch bản, tôi đều phải nghiên cứu kỹ. Tôi tìm tài liệu về lĩnh vực, về nhân vật mình sắp trò chuyện đọc kỹ, tìm hiểu thêm, để hiểu được nhân vật và hiểu những gì mình sắp nói. 

Tôi cũng là một giảng viên, là giám khảo chấm nhiều cuộc thi MC, là người hiểu được phải nắm bắt tâm lý nhân vật ra sao, điều chỉnh thế nào, nắm đúng chủ đề của câu chuyện để làm chủ trường quay ra sao...  

Tôi có thể tự tin là, talkshow Rubic 8 trong chương trình Văn nghệ cuối tuần sắp phát sóng vào tháng 3 tới đây, khán giả xem sẽ thấy, nó không giống với bất kỳ chương trình talkshow nào khác, và tôi cũng không lẫn với bất kỳ MC nào khác. 

Khán giả sẽ thấy một talkshow sinh động, khác biệt, dí dỏm, thoải mái, một “Gặp nhau cuối tuần” trong Văn nghệ cuối tuần. 

Anh từng nói, anh phải làm việc nhiều để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con...

 Chính xác là thế! 
 
Đức Hải: “Hùng Long đã cho tôi nhiều thứ...” - 3
"Tôi làm việc là để nuôi vợ, nuôi con"

Vì “miếng cơm manh áo” mà anh “tham công tiếc việc”, chỉ e rằng, việc gì cũng nhận sẽ rất khó để làm tốt, dù anh rất tự tin...! 

Chắc chắn, tai nạn nghề nghiệp là không thể tránh khỏi. May mắn luôn đi đôi với rủi ro. Bởi vậy, tôi chọn cách làm việc cho mình là, hết mình và thận trọng. 

H.H