Đời thường của "mỹ nhân mét rưỡi" liều mạng trên cao, người đầy vết sẹo
(Dân trí) - Molly Trần - nữ chính trong vở xiếc "Vùng đất kỳ bí" đang gây sốt tại TPHCM - chỉ mới 22 tuổi nhưng người đầy vết sẹo do quá trình tập luyện. Dẫu vậy, ngày ngày cô vẫn miệt mài với đam mê.
Lần đầu tiên tại TPHCM, một vở xiếc cháy vé liên tục, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả gen Z. Điều gì đã làm nên sức hút kỳ lạ của xiếc trước sự cạnh tranh của vô vàn loại hình giải trí hấp dẫn hiện nay?
Báo Dân trí trân trọng giới thiệu tuyến bài Xiếc TPHCM trỗi dậy, khắc họa rõ nét bức tranh sinh động về nghệ thuật xiếc trong kỷ nguyên mới với những cống hiến thầm lặng của thế hệ đi trước và sự kế thừa, sáng tạo của lớp nghệ sĩ gen Z.
Ra mắt dịp Tết Ất Tỵ, vở diễn Vùng đất kỳ bí nhanh chóng thành hiện tượng tại phòng vé lẫn trên mạng xã hội với các suất diễn liên tục cháy vé, các video hút hàng hàng triệu lượt xem, vào danh sách tìm kiếm TikTok. Toàn bộ vé hiện bán hết đến giữa tháng 3, buộc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam phải mở thêm suất diễn để phục vụ khán giả.
Nội dung vở diễn xoay quanh hành trình thu thập 5 viên đá Ngũ hành để cầu mưa cho một ngôi làng gặp hạn hán. Đảm nhận vai nữ chính là Molly Trần (tên thật Trần Thị Thu, SN 2003, quê ở Vĩnh Phúc) - cô gái gây chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nhỏ bé nhưng kỹ thuật dẻo dai, thực hiện nhiều khoảnh khắc ấn tượng.
Phóng viên Dân trí có buổi theo chân nhân vật để ghi lại hình ảnh đời thường của "mỹ nhân mét rưỡi" đã làm nên những màn thăng hoa trên sân khấu.

10h sáng, Molly Trần đến buổi tập luyện cùng đội xiếc Bầu trời xanh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam) tại rạp Công viên Gia định. Mặc dù đã tập nhuần nhuyễn 3 tháng trước khi công diễn vở Vùng đất kỳ bí, các diễn viên của đoàn vẫn tổng duyệt kỹ càng để chuẩn bị cho suất diễn vào tối hôm sau.
Trong bộ đồ tập giản dị, nữ diễn viên sinh năm 2003 chăm chú lắng nghe những hướng dẫn của đạo diễn Công Nguyễn về vị trí, động tác sao cho tập thể 24 nghệ sĩ thực hiện đồng bộ và chỉn chu nhất.


Molly tâm đắc nhất phân đoạn nữ chính bay lên không trung, lộn ngược người, xoay thành nhiều vòng đẹp mắt cùng đồng đội.
"Chuyên môn tôi tự tin nhất là đu dây lụa, trình diễn từ trên cao. Có lẽ vì tạng người tôi nhỏ con, 22 tuổi chỉ cao 1,5m, nặng 42kg nên tương đối dẻo dai và linh hoạt. Dù vậy, khi tập cảnh ở hồi Thủy, chúng tôi vẫn phải tính toán phương án để diễn cùng nước sao cho an toàn nhất", nghệ sĩ chia sẻ.

Hoàn thành phần tập của mình, Molly hướng mắt về những đồng nghiệp đang miệt mài ráp chương trình. Nhờ sự dìu dắt, hỗ trợ và đùm bọc nhau như người một nhà của các thành viên trong đoàn, Molly Trần càng có thêm sức mạnh tinh thần để theo nghề.

"Có hôm, đoàn chúng tôi diễn 3 suất/ngày. Trước khi diễn, chúng tôi động viên nhau nhưng khi hoàn thành vẫn cảm thấy không thể tin nổi, không biết chúng tôi lấy đâu ra sức để vượt qua được như vậy (cười).
Đợt này cường độ tập và diễn nhiều hơn bình thường nên tôi phải bổ sung thêm nước sâm, vitamin mới đủ sức khỏe", nữ nghệ sĩ vừa ăn trưa, vừa chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Trở về nghỉ ngơi trong căn phòng thuộc khuôn viên rạp xiếc Công viên Gia Định, Molly lau những giọt mồ hôi đọng trên trán, tay với lấy lọ kem thoa vết bầm, vết sẹo ở tay chân.


Sau những giờ tập căng thẳng, nữ diễn viên dùng máy massage cầm tay để giảm cảm giác đau mỏi, tăng cường sự linh hoạt của xương khớp, tránh căng cứng cơ.

Trong căn phòng vỏn vẹn 4m2, Molly Trần dành một góc để trưng bày bằng khen, những bức ảnh, kỷ vật đáng nhớ.
Cô tốt nghiệp Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam năm 2019 và trúng tuyển biên chế Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam từ cuối năm 2021. Sau hơn 3 năm vào nghề, nữ diễn viên tích cực tham gia nhiều vở diễn, đạt một số thành tích cùng đồng nghiệp.

Chú chó corgi tên Gấu là người bạn thân của Molly. Sau những giờ diễn và tập luyện bận rộn, cô dành thời gian chăm sóc cún cưng. Diễn viên nói cuộc sống mưu sinh một mình tại nơi đất khách không tránh khỏi những giây phút tủi thân, chạnh lòng. Dù vậy, cô luôn giữ tinh thần lạc quan.
"Làm nghệ sĩ xiếc tâm lý phải thật vững vàng. Trên sân khấu, khán giả luôn thấy tôi xuất hiện với nụ cười tươi, năng lượng dồi dào. Có những ngày tôi buồn, mệt, lo lắng chuyện gia đình, người thân ốm đau không về được. Nhưng vẫn gắng gượng gạt đi để vui vẻ bước ra biểu diễn. Làm sao có thể để khán giả thấy mình khóc trên sân khấu được?", Molly chia sẻ.


Hôm sau, chúng tôi gặp Molly Trần lúc 17h30, khi cô đang sửa soạn thay đồ, trang điểm trước giờ diễn Vùng đất kỳ bí. Dù đã diễn vở xiếc này hơn 20 lần, nữ diễn viên vẫn có những cảm xúc hồi hộp trước mỗi show.

Cách cánh gà vài mét là nơi trưng bày một số đạo cụ cùng khu vực bàn thờ. Sau khi hoàn tất việc trang điểm, phục trang và chuẩn bị đạo cụ, nữ nghệ sĩ thắp nhang, cúi đầu xin Tổ nghề phù hộ cho anh chị em đoàn xiếc trình diễn bình an, không gặp sự cố, tai nạn.
"Hôm diễn vở này lần đầu, tim tôi đập bình bịch như những lần tôi đi thi ở liên hoan xiếc. Tôi từng nghĩ rằng cảm xúc này chỉ có ở thời học sinh, trước mỗi hôm thi học kỳ và khi đối diện với thầy cô ở trường xiếc. Nhưng không, đến khi đi làm, sẽ có những khoảnh khắc xúc động và hồi hộp y nguyên như vậy", Molly nói.

Molly Trần và bạn diễn Khuất Bá Tùng đảm nhận vai chính trong vở xiếc. Trước giờ ra sân khấu, họ tập lại một số động tác, thảo luận về vị trí đứng, cách tương tác cùng nhau. Cô gái sinh năm 2023 khẳng định bản thân "không quá giỏi giang, chỉ có sự liều mình".

20h20, vở xiếc bắt đầu. 90 phút trình diễn, Molly Trần cùng đồng nghiệp đưa khán giả đi qua đủ cung bậc cảm xúc. Có những khoảng lặng lãng mạn, có những tình huống cao trào gây thót tim.

Nhiều khán giả không thể rời mắt khi nữ chính - cô gái có vóc dáng nhỏ con nhưng sức dẻo dai đáng nể - thực hiện các phân cảnh đu dây, nhào lộn mạo hiểm vô cùng ấn tượng.
Như mọi show diễn trước đó, khi kết thúc vở xiếc, hàng chục khán giả ùa lên sân khấu giao lưu cùng nghệ sĩ. Đứng giữa người hâm mộ, Molly Trần bắt tay, chụp ảnh, cúi đầu nói lời cảm ơn. Khép lại ngày bận rộn, cô dọn dẹp đạo cụ, trở về phòng tẩy trang, rửa mặt.

Ngày hôm sau, Molly Trần tiếp tục công việc như thường lệ. Giữa những giờ chạy show, cô cũng tranh thủ đi học vũ đạo và đi dạy thêm. Molly khẳng định thu nhập và mức sống của cô hiện tương đối thoải mái, không cực nhọc, bấp bênh như nhiều người vẫn nghĩ về cuộc sống của nghệ sĩ xiếc.
"Tôi đủ sống, hài lòng với thu nhập bây giờ. Điều tôi muốn là mình học hỏi nhiều hơn, được khán giả công nhận nỗ lực. Trước đây, nhiều người nghĩ xiếc chỉ có xiếc chó, xiếc khỉ, tôi chạnh lòng lắm", Molly nói.
Ảnh: Trịnh Nguyễn
Đón xem kỳ 2: Gen Z theo nghề xiếc: Cháy tóc và lông mày như cơm bữa, liều mạng trên cao