Đoan Trang: "Cuộc đời đó có bao lâu mà... nghỉ hoài"

Người gầy đi, mắt thâm quầng, giọng khàn đặc... không những không là nỗi lo mà còn là niềm vui của Đoan Trang vì cô gái nhỏ này đang muốn tung hết sức cho những đam mê. Trong tay cô có đến 5 dự án phải hoàn thành trong năm 2006. "Thỏi sôcôla" tâm sự với chúng tôi.

Nhiều dự định như vậy, lấy sức đâu chị làm hết?

Tôi không vật lộn với công việc mà đối diện và giải quyết chúng. Tôi nghĩ công việc nào, ở đâu cũng có những trắc trở cần giải quyết. Vấn đề tôi không coi đó là gánh nặng. Tôi làm bằng niềm vui. Có thể tất cả những gì tôi dự định làm sẽ không thật hoàn hảo, nhưng một khi đã bắt tay vào việc, tôi mong rằng sự đầu tư của mình phải công phu và kỹ lưỡng nhất.

Người ta nói Đoan Trang bây giờ đã có quá nhiều hậu thuẫn bên cạnh sự nỗ lực của bản thân. Chị nghĩ thế nào về điều này?

Đó chính là sự khác biệt giữa thời gian mới vào nghề và hiện tại của tôi. Lúc trước tôi chưa biết mình cần gì và hát một cách không có định hướng. Nhưng bây giờ tôi đã có những bàn đạp nhất định để tiến những bước dài hơn. Ít ra thì qua thời gian vừa rồi tôi cũng khám phá ra rằng mình phù hợp với cách làm việc, âm nhạc của Võ Thiện Thanh hay mọi người cũng đã nhớ đến hình ảnh của "thỏi socola biết hát"...

Con đường ngày hôm nay chắc chắn sẽ không thể tốt đẹp nếu tôi thiếu gia đình ấm áp, hạnh phúc của mình. Ba mẹ tôi không giúp con gái những nhận xét về chuyên môn, nhưng họ luôn theo rất kỹ công việc ca hát của tôi. Em trai tôi cũng vậy, là một người rất thông minh và luôn hướng về chị.

Nhưng tôi luôn tâm niệm một điều, không có gì bằng đi lên nhờ khả năng của chính bản thân mình. Thời gian gần đâu tôi bắt đầu tự làm việc. Từ ý tưởng thực hiện, đặt phòng thu, ý tưởng hòa âm, soạn lời dẫn cho album, biên tập album... Có thể chưa thật hoàn toàn đạt hiệu quả như ý muốn nhưng tôi cảm thấy khi vai trò của mình đứng ở đầu một guồng máy thích thú lắm. Hình như là mình không thể dừng lại vì bất cứ ký do gì, vì ý thức rằng có nhiều người đang chờ đợi ở phía sau.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường từng nhận xét Đoan Trang là ca sĩ thông minh. Theo chị, thế nào là ca sĩ thông minh?

Là thể loại nhạc nào cũng có thể trình bày được, có thể không hay nhưng tạo được hiệu quả tương đối. Mỗi lần đứng trước một sự thể nghiệm nào đó, tôi lại sống trong tâm trạng lo lắng, muốn mỗi bước mới của mình phải thật vững vàng. Và kết quả công việc cũng đã không phụ mình khi có sự cố gắng. Rõ ràng tôi không phải là giọng ca để thể hiện Ngày xưa Hoàng Thị, mọi người cũng không nghĩ rằng tôi sẽ hát Ngẫu hứng sông Hồng phá cách... Nhưng với những gì mà tôi đã làm đến giờ phút này, tôi nghĩ cũng không khiến mọi người thất vọng.

Câu nói của nhạc sĩ Nguyễn Cường như là một động lực phấn đấu trong nghề nghiệp của tôi.

Những sự thử nghiệm liên tục của chị chỉ nhằm để chứng minh câu nói đó hay có một ý nghĩa nào khác? 

Tôi muốn mọi người nhìn thấy khả năng đa dạng của mình. Nhưng tất nhiên phải nhắm khả năng và làm ra trò, chứ không phải đụng gì cũng làm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mỗi lần mình xuất hiện có ai đó chờ đợi điều gì. Nó như một cách để tôi vượt qua những giới hạn của mình. Tất nhiên là không nên làm cho sự chờ đợi này thành hồi hộp, phải là chờ đợi trong tâm trạng an tâm.

Sau một quãng thời gian đi dài đi hát, chị muốn mọi người nhớ đến mình với hình ảnh thế nào?

Đó là hình ảnh của cô ca sĩ nữ tính và cá tính. Tôi muốn tạo dựng hình ảnh này ngay từ đầu nhưng có lẽ lúc đó do mình chưa đủ kinh nghiệm. Bây giờ chính là thời điểm để tôi hiểu rõ mình hơn và có điều kiện hơn để đạt những gì mình đã khao khát.

Với đồng nghiệp, tôi biết có lúc cũng mang tiếng là người "khéo léo", nhưng tôi thà tiếng là khéo còn hơn để những người xung quanh mất lòng. Tôi từng quá thẳng thắn đến mức làm người khác buồn, còn mình thì về nhà trằn trọc suy nghĩ, nên không tội gì phải chọn cách hành xử như vậy.

Một cuộc sống cân bằng, không quá màu mè, diễn kịch trước mọi người, cũng không quá thẳng thắn để làm người khác phải phiền vì mình là mục đích của tôi.

Giữa công việc và cuộc sống gia đình, chị xếp cái gì trước, cái gì sau?

Dĩ nhiên là tôi mong ước đến một cuộc sống gia đình như bao nhiêu người phụ nữ khác. Một sự kết hợp với người cùng quan điểm sống sẽ tạo động lực thăng hoa trong cuộc sống cho cả hai. Nếu không còn làm việc nhiều nữa, tôi vẫn còn những nấc thang để mình phấn đấu, đó là làm một người vợ, người mẹ tốt.

Cuộc sống của chị đang náo nhiệt với nhiều công việc phải làm. Những khoảng lặng gợi cho chị điều gì?

Tôi chưa vội nghĩ đến những ngày đó. Chỉ biết rằng hiện nay mình đang trong độ sung sức thì cứ làm cho tới cái đã. Tôi không bao giờ muốn rơi vào cuộc sống thụ động mà muốn tung hết sức trẻ của mình để làm tất cả những gì có thể.

Thời gian này có thể nói tôi ngủ rất ít. Dường như chính hiệu quả công việc làm mình phấn khích. Đi đâu, làm gì loanh quanh một chút là lại nghĩ đến công việc. Nghĩ chuyện làm mới mình thế nào, mặc trang phục gì, hát bài nào, đầu tư vào đâu... đến chuyện phải nói những gì trước mọi người cũng nghĩ. Dù có lúc nghĩ mình hơi phí sức thật, nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì "cuộc đời đó có bao lâu mà... nghỉ hoài".

Theo Đỗ Duy
Vnexpress