Đoàn khách Việt tử vong ở Thái Lan: Có một chuyên gia trang điểm nổi tiếng

Bích Phương

(Dân trí) - Thông tin chuyên gia trang điểm Trần Đình Phú (thường được gọi là Phú Gia Gia) đột ngột qua đời tại Thái Lan khiến bạn bè, gia đình bàng hoàng.

Vụ việc 6 du khách nước ngoài tử vong tại một khách sạn ở Bangkok (Thái Lan) hôm 16/7 đang gây rúng động dư luận.

Theo Bangkok Post, trong số các nạn nhân có 2 người Mỹ gốc Á là Dang Hung Van (55 tuổi) và Chong Sherine (56 tuổi).

Bốn nạn nhân còn lại là người Việt gồm: Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi), Nguyen Thi Phuong (46 tuổi).

Nạn nhân Trần Đình Phú là chuyên viên trang điểm có tiếng trong làng giải trí Việt Nam, thường được biết đến với nghệ danh Phú Gia Gia.

Đoàn khách Việt tử vong ở Thái Lan: Có một chuyên gia trang điểm nổi tiếng - 1

Chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với phóng viên Dân trí gia đình Phú Gia Gia rất sốc khi nhận tin dữ từ Thái Lan. "Anh ấy là con một trong gia đình. Cha mẹ cũng đã lớn tuổi. Người thân đang nén đau thương để lo hậu sự cho anh Phú", nguồn tin này cho hay.

Thông tin Phú Gia Gia đột ngột qua đời trong sự việc tại Thái Lan cũng khiến nhiều sao Việt bàng hoàng.

Á hậu Lệ Hằng, ca sĩ Thanh Thảo, ca sĩ Pha Lê, Hoa hậu Trương Diệu Ngọc, nhà thiết kế Văn Thành Công... bày tỏ sự xót xa và gửi lời chia buồn đến gia đình chuyên gia trang điểm gốc Đà Nẵng.

Phú Gia Gia sinh năm 1987, có thâm niên trong nghề trang điểm. Mặc dù sống và làm việc tại Đà Nẵng, Phú Gia Gia vẫn thường di chuyển đến TPHCM tham dự và làm việc tại các sự kiện về thời trang, các cuộc thi hoa hậu...

Anh từng trang điểm cho nhiều sao Việt như: NSƯT Linh Nga, ca sĩ Mỹ Linh, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Ngọc Diễm, Á hậu Trần Nguyên Minh Thư, NTK Võ Việt Chung...

Bạn bè thân cận tiết lộ, Phú Gia Gia có tính cách hòa đồng, dễ mến, được nhiều người yêu quý và cũng là chuyên gia trang điểm nổi tiếng tại Đà Nẵng. Bên cạnh công việc chính, anh còn đảm nhận vai trò giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm về nghề trang điểm cho nhiều học viên trẻ.

Liên quan vụ nhóm du khách 4 người Việt và 2 người Mỹ tử vong tại một khách sạn ở Bangkok (Thái Lan), sáng 17/7, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với đơn vị chức năng làm rõ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng cán bộ Đại sứ quán đã đến hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam theo dõi sát vụ việc. Các đơn vị đang làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Trước đó ngày 16/7, cảnh sát Thái Lan cho biết đã phát hiện 6 thi thể du khách nước ngoài tại khách sạn hạng sang Grand Hyatt Erawan ở thủ đô Bangkok.

Theo Bangkok Post, trong số các nạn nhân có 2 người Mỹ gốc Á là Dang Hung Van (55 tuổi) và Chong Sherine (56 tuổi). Bốn nạn nhân còn lại là người Việt gồm: Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi), Nguyen Thi Phuong (46 tuổi).

Truyền thông Thái Lan dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, thi thể các nạn nhân được phát hiện tại một trong các phòng của khách sạn khi nhân viên tới kiểm tra vì khách định trả phòng. Hành lý của họ đã được thu dọn sẵn. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 19h30 ngày 16/7 theo giờ địa phương.

Tại cuộc họp báo cuối ngày 16/7, Tư lệnh cảnh sát Bangkok, Thiếu tướng Thiti Saengsawang, cho biết: "Đây không phải một vụ tự sát mà là do bị người khác sát hại. Chúng tôi đang truy lại mọi tình tiết kể từ khi họ xuống máy bay". Quan chức này tiết lộ thêm, khám nghiệm sơ bộ không tìm thấy bằng chứng về thương tích liên quan đến ẩu đả hoặc trộm cắp, nhưng cho thấy cả 6 nạn nhân đều trúng độc.