Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3

(Dân trí) - Đồ Rê Mí show chia tay tề tựu đủ 12 khuôn mặt của vòng chung khảo đã diễn ra lúc 20 giờ tối chủ nhật hôm qua. Có thể nói, đây là show diễn cảm động nhất, lấy đi thật nhiều nước mắt của thí sinh, ban giám khảo và người xem.

Kết quả không quá bất ngờ ngoại trừ việc, Thái Thị Khánh Huyền, thí sinh được khán giả yêu thích nhất đã phải dừng lại ở vòng 2 của chương trình.

 

Một cách vô tư nhất, những tiết mục chung trên sâu khấu của 12 thí sinh lần này hoàn toàn chỉ mang tính chất biểu diễn, khác hẳn những đêm thi trước, khi những ca sĩ nhí không chỉ cần thể hiện thật tốt phần thi trên sân khấu mà còn phải “thử lửa” với màn “vấn đáp” với bộ ba giám khảo. Chính bởi sự bỏ qua tâm lý thi cử, 12 ca sĩ Đồ Rê Mí đã có mọt show diễn thật hay và hết mình.

 

Không còn những phóng sự hoạt động ngoại khóa, không còn những vở kịch chung, chỉ có giọng hát của các cô bé, cậu bé vang ca trên sân khấu. “Lời chào của em”, “Khúc hát đồng dao”, “Ba bà đi bán lợn con”, “Con cào cào”  hay “Ngựa ông”, những ca khúc với giai điệu thật đẹp, ca từ giàu ý nghĩ  đã để lại những ấn tượng sâu đậm trên sân khấu Đồ Rê Mí qua giọng ca của 12 ca sĩ nhí.
 
Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 1

12 Đồ Rê Mí trong bài hát Lời chào của em

 

 

Thuộc đội 1, ra mắt trên sân khấu Đồ Rê Mí từ những ngày đầu tiên, nên lâu rồi Khánh Huyền, Minh Hạnh, Khánh An (nhỏ) mới lại được tái ngộ với khán giả truyền hình qua “Khúc hát đồng dao” vô cùng đáng yêu với những câu vè dễ thuộc, dễ nhớ : “Ná ná ná là cái ná bắn chim, chim chim chim là cái kim khâu áo, áo mới mẹ may, áo mới mẹ may”

 

Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 2
 
 
Hồng Ngọc, Trí Dũng, Bảo An, 3 gương mặt sở hữu những chất giọng độc đáo của đội 2 Đồ Rê Mí năm nay tiếp tục nghịch ngợm trong ca khúc quen thuộc của các bạn mẫu giáo “Ba bà đi bán lợn con”. Trí Dũng, một trong hai hotboy năm nay khá thiệt thòi khi phải vào vai 1 trong ba bà đi bán lợn.
 
Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 3

 

Đội 3 của Khánh An (lớn), Tuyết Nhi, Phi Hùng, bộ ba ăn ý, thân thiết vẫn thể hiện phong cách “quậy” và khỏe khoắn trong tiết mục “Con cào cào”. Không chỉ gây ấn tượng bằng giọng hát, trang phục của 3 chú cào cào đội 3 cũng khiến người xem không thể không yêu

 
Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 4

 

Là đội cuối cùng trình diễn, đội 4 với ca khúc “Ngựa ông” dược chuẩn bị những đạo cụ rất công phu như cờ lau tập trận, trang phục của mục đồng bắt mắt. Hai cô chị Hà Linh, Ngọc Linh “đô con” của đội 4 còn vừa hát vừa nhấc bổng em út Bảo Trâm trong tiết mục của đội mình.
 
Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 5

 

Khiến khả giả cũng như các bậc phụ huynh hồi hộp nhất chính là phần công bố kết quả của Ban giám khảo. Trước khi đọc tên 6 bé sẽ đi tiếp vào vòng 3 của chương trình, chú Xuân Bắc, cô Châu Anh, cô Thái Thùy Linh cùng ngồi cạnh tất cả các thí sinh để chia sẻ những cảm nhận của mình về từng bạn. Bạn nào cũng có những nét đáng yêu riêng và nhận được nhiều lời khen ngợi của giám khảo, khiến người xem không dễ để đoán ra 6 gương mặt may mắn là ai.

 

Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 6
Các giảm khảo quây quần cạnh thí sinh

 

Cuối cùng, lần lượt 6 khuôn mặt của vòng 3 Đồ Rê Mí 2011 được lộ diện, có tới 5 thí sinh đều 8 tuổi.

 

Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 7
Đầu tiên là Bùi Minh Hạnh, sơn ca đất Cảng được cô Châu Anh nhận xét là người có giọng hát mượt mà, truyền cảm

 

Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 8
Tiếp theo là cậu bé dân tộc Tày Đỗ Trí Dũng, Dũng lỳ sở hữu một giọng ca cao vút, giàu cảm xúc cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời

 

Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 9
Nguyễn Đức Tuyết Nhi có một chất giọng khỏe khoắn đa màu sắc, biến hóa từ những ca khúc Rock bốc lửa cho tới giai điệu dân ca ngọt ngào

 

Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 10
Phan Nguyễn Hà Linh thuyết phục người nghe bởi giọng hát sáng đẹp, căng tròn ở những note cao cùng vũ đạo đẹp mắt

 

Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 11
Vòng Phi Hùng, cậu bé gốc Hoa có ngoại hình bắt mắt, giọng hát vang khỏe đã thẳng tiến vào vòng 3 của Đồ Rê Mí

 

Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 12
Em út Bảo An, khuôn mặt quá dễ thương, giọng hát quá đặc biệt của cô bé 5 tuổi là lựa chọn cuối cùng của ban giám khảo cho 6 gương mặt vào vòng 3

 

Sau những nụ cười chiến thắng là những giọt nước mắt và nỗi buồn chia tay. 12 ca sĩ nhí bật khóc ngon lành ngay trên sân khấu khiến cả ban giám khảo và các bậc phụ huynh cũng nức nở theo. Những giọt nước mắt có sự tiếc nuối, có sự lưu luyến, cả nỗi hờn giận cho một quãng thời gian dài bên nhau. Thật tiếc cho những cái tên như Khánh Huyền, Hồng Ngọc, Khánh An mà như ban giám khảo chia sẻ, nếu Đồ Rê Mí được chọn 7 thí sinh vào vòng trong thì chắc chắn, một trong các bé sẽ dược xướng tên.

 
Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 13

Nước mắt Đồ Rê Mí khiến người lớn vô cùng áy náy

 

Khánh Huyền, thí sinh được giải khán giả yêu thích nhất có khả năng diễn xuất tuyệt vời, thậm chí còn lấn lướt cả giọng ca, tuy nhiêu cao độ giọng hát của Huyền chưa thật chuẩn như lời giám khảo Châu Anh nhận xét. Giải thưởng bình chọn của khán giả có lẽ sẽ là một sự khích lệ lớn để Huyền tiếp tục những ước mơ theo đuổi nghệ thuật của mình.
 

Đặng Hồng Ngọc, một giọng hát cao, đẹp hiếm thấy cũng là một trường hợp đáng tiếc của Đồ Rê Mí năm nay. Cao độ tốt, ngoại hình xinh xắn, Hồng Ngọc  là một gương mặt sáng giá cho Đồ Rê Mí vòng 3, thế nhưng, sự chênh vênh trong nắm bắt nhịp phách và thiếu tự tin đã khiến Hồng Ngọc không đi tiếp vào vòng 3 của chương trình.

 

Khánh An (nhỏ) vô cùng thông minh, lém lỉnh so với tuổi lên 5 lại khiến giám khảo phải đau đầu khi quyết định. Có lẽ, chỉ thiếu một chút xíu ấn tượng trong giọng hát nữa là khán giả sẽ có cơ hội gặp lại cô nhóc đáng yêu này ở những chương trình tiếp theo của Đồ Rê Mí.

 

Ngọc Linh, Khánh An (lớn), Bảo Trâm cũng là những gương mặt khó quên của Đồ Rê Mí 2011, cùng với thời gian, sự hoàn thiện trong giọng hát và trình diễn, chắc chắn, các bé sẽ có những thành công với những ước mơ âm nhạc của mình.

 

Đồ Rê Mí: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất bị trượt vòng 3 - 14
Ảnh chung của 12 thí sinh

 

Vòng chung khảo Đồ Rê Mí 2011 đã khép lại, ngay sau những giọt nước mắt buồn là những nụ cười hồn nhiên, những lời dặn dò, nhắn nhủ hẹn gặp lại vào một ngày không xa của những nhóc tỳ Đồ Rê Mí. Sự lạc quan của Khánh An lớn khi an ủi những người ở lại đừng nhớ mình, sự nhí nhố của Khánh An nhỏ khi nhận là thích Phi Hùng, nhưng vẫn chọn người được vào vòng trong là mình, bởi  lí lẽ “con là con nít, con nhỏ hơn mà” đã để lại thật nhiều nụ cười và niềm vui cho Đồ Rê Mí ở những chặng đường tiếp theo.

 

Vào 20 giờ tối chủ nhật, ngày 14/8, show Nhạc nước ngoài, show diễn đầu tiên của vòng 3, Đồ Rê Mí 2011 sẽ ra mắt khán giả truyền hình với những khúc ca sôi nổi, rộn ràng mang màu sắc của cả 5 châu lục. Các bài hát được viết lời Việt bởi giám khảo Châu Anh, đặc biệt, những ca khúc Opera siêu khó trong những vở nhạc kịch cũng sẽ được ca sĩ của Đồ Rê Mí chinh phục đầy bất ngờ và ngoạn mục trong show Nhạc nước ngoài, một trong những show diễn hấp dẫn nhất của chương trình Đồ Rê Mí.

 

V.N

Dòng sự kiện: Đồ Rê Mí 2011