Đỗ Đức Thành: Không “bụi đời” tý nào cả!

(Dân trí) - “Tôi rất thích ăn mặc theo lối “bụi đời” nhưng bản thân lại khá nghiêm túc trong công việc, trong quan hệ xã hội và trong gia đình” - rất vui vẻ đạo diễn của “Dòng sông phẳng lặng” Đỗ Đức Thành chuyện trò.

Điện ảnh đối với anh không bắt nguồn từ truyền thống gia đình. Vậy xuất phát điểm của anh ở đâu?

 

Tôi sinh ra trong một gia đình làm khoa học kỹ thuật, bố mẹ làm trong ngành y, bản thân tôi cũng học khối A, định theo con đường truyền thống của gia đình. Nhưng tới khi được học trường ĐH  Dược, tôi thấy không hợp với mình. Bạn rất thân của tôi là đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, học trường điện ảnh, thấy môi trường ấy hay quá và có lẽ một phần vì ham vui, tôi đã đi theo con đường ấy.

 

Và, điện ảnh đầu tiên đối với tôi là một cuộc chơi. Sau khi vào học tôi đã tìm thấy sự đam mê nghề nghiệp thật sự. 

  

Có người cho rằng, giữa diễn viên và đạo diễn dễ nảy sinh những phút “xao lòng”?

 

Nói vậy cũng chưa thật chính xác. Theo tôi, trong bất cứ nghề nghiệp nào, môi trường nào, hoàn cảnh nào người ta cũng sẽ tìm kiếm hoặc nghĩ tới sự “xao lòng”. Có người thì để phút “xao lòng” ấy qua đi, có người thì hành động để phút xao lòng ấy thành hành động…

 

Nghề đạo diễn là nghề phải biết yêu thương chăm chút cho nhân vật trong phim của mình, điều đó không có nghĩa là họ sẽ yêu thương chính cô diễn viên đóng nhân vật ấy của mình. Bởi vì điều đó sẽ chỉ là phù du và không thực sự bền chắc. 

 

Nhiều người nhận thấy anh không phải là người tôn thờ giá trị truyền thống, bằng chứng là anh hay nói về những cuộc hôn nhân tan vỡ bằng sự xuất hiện của người thứ ba trong phim của mình. Anh nghĩ gì về điều này?

 

Có hai cách để bảo vệ truyền thống, hoặc là ôm khư khư lấy nó, hoặc là nói lên mặt trái của cuộc sống hiện tại để mọi người cùng tránh, tôi là người ở trường phái thứ hai.

 

Thế còn tình yêu trong phim, liệu có phảng phất chuyện riêng của anh trong đó?

 

Một tác phẩm của một cá nhân bao giờ cũng mang dấu ấn của cá nhân ấy. Chẳng hạn, mỗi bộ phim luôn có một số hình ảnh, lời nói, tâm sự của người đạo diễn trong đó, được đưa vào đời sống nội tâm của nhân vật. Một đạo diễn làm phim về tình yêu đều có phản ánh một phần nào đó tình yêu của mình, có thể ít hoặc nhiều, có thể chỉ bằng một vài câu nói hoặc hành động, cử chỉ. Tôi cũng vậy.

 

Xin cảm ơn đạo diễn Đỗ Đức Thành!

 

Tuấn Duy