Đinh Ngọc Diệp xem World Cup 2010 vì... Messi

(Dân trí)- Yêu bóng đá, từng có những đêm thức trắng vì bóng đá, nhưng người đẹp đa tài Đinh Ngọc Diệp khẳng định, tình yêu dành cho môn thể thao vua của cô không bắt nguồn từ... trung vệ Vũ Như Thành.

Đinh Ngọc Diệp xem World Cup 2010 vì... Messi - 1


Không chỉ là một người mẫu chuyên nghiệp, một diễn viên có tiếng, người đẹp Đinh Ngọc Diệp vừa trở thành phó ban phóng viên của tạp chí Thời trang trẻ.  Đinh Ngọc Diệp cho biết “Tôi tốt nghiệp khoa báo chí- ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn TPHCM. Nghề báo với tôi là đam mê. Tôi thích những trang báo tới mức, mỗi khi nhận một tờ báo mới về, tôi thường mở trang có bài của mình ra rồi... ngửi mùi báo mới. Mùi báo mới rất thơm. Tôi còn thích đọc phần dưới cuối bài, có chữ: Đinh Ngọc Diệp thực hiện. Tôi không cần người ta phải để chữ Stylist, hay chức danh gì khác bên cạnh tên tôi, chỉ cần Đinh Ngọc Diệp thực hiện, là đủ”.

 

Là học sinh giỏi văn, khi còn đi học, Đinh Ngọc Diệp từng tham gia cộng tác với báo Mực tím. Những ngày đầu tập viết, gửi đến hơn chục bài vẫn không được đăng. Ngọc Diệp rất buồn. “Tôi đã cố gắng viết để có một bài báo tặng mẹ nhân ngày sinh nhật bà, tuy nhiên, chờ mãi không thấy bài được đăng. Đúng lúc ấy, báo có mục tuyển người mẫu, tôi cắt ảnh gửi dự thi, không ngờ trúng ngay. Tôi đi làm người mẫu ảnh cho báo chỉ với mục đích lân la tới làm quen với ban biên tập để hỏi, sao bài của em gửi mãi không được đăng?”.


Đinh Ngọc Diệp xem World Cup 2010 vì... Messi - 2


Trở thành người mẫu là cơ duyên, việc trở thành nhà báo với Đinh Ngọc Diệp là sự nghiệp. “Tôi là một người tham vọng. Không phải tham vọng danh, không phải tham vọng tiền tài, mà chỉ tham vọng được làm việc nhiều, được làm những gì mình thích, và được làm việc để được khẳng định mình. Nghề báo ít tiền hơn nghề diễn viên, nhưng nửa năm nay tôi từ chối đóng phim để chuyên tâm vào chuyên mục thời trang mà mình phụ trách. Tôi làm gì cũng chỉ xoay quanh thời trang, vì thời trang với tôi là niềm đam mê lớn. Được làm những gì mình thích là hạnh phúc”.

 

Bận rộn với nhiều công việc, bận rộn với chuyên mục thời trang và chức danh phó phòng phóng viên, Đinh Ngọc Diệp không có nhiều thời gian để xem World Cup 2010 như những mùa bóng trước. Người đẹp chia sẻ: “Tôi thích đội tuyển Brazil, nhưng lại thích cách thiết kế bóng và... vẻ hiền lành của Messi (Argentina). Dù không có nhiều thời gian, tôi vẫn dõi theo những trận đấu của Argentina. Năm nay, Argentina rất mạnh. Tuy nhiên, từ đầu giải tới giờ, có vẻ như Messi chưa thể hiện được mình nhiều. Tôi sẽ cổ vũ và cầu chúc cho Messi cùng đội tuyển Argentina sẽ làm nên chuyện với World Cup 2010 năm nay”.


Đinh Ngọc Diệp xem World Cup 2010 vì... Messi - 3


Đinh Ngọc Diệp xem World Cup 2010 vì... Messi - 4


Đinh Ngọc Diệp xem World Cup 2010 vì... Messi - 5
Hình ảnh chào mừng World Cup của Đinh Ngọc Diệp
 

Yêu bóng đá, từng có những đêm thức trắng vì bóng đá, nhưng người đẹp đa tài Đinh Ngọc Diệp khẳng định, tình yêu với môn thể thao vua của cô không bắt nguồn từ... trung vệ Như Thành. Gần đây, báo chí đưa nhiều thông tin về mối quan hệ giữa Đinh Ngọc Diệp và trung vệ Như Thành (Như Thành là một trong những trung vệ xuất sắc nhất hiện nay của bóng đá VN. Anh từng chơi cho các CLB Thể Công, Bình Dương và hiện là cầu thủ của Ninh Bình. Như Thành cũng là trung vệ xuất sắc của đội tuyển quốc gia). Nhiều phóng viên đã chụp được ảnh Ngọc Diệp lặng lẽ ngồi dưới khán đài cổ vũ cho Như Thành trong nhiều trận đấu, tuy nhiên, Ngọc Diệp từ chối trả lời về chuyện tình cảm. Ngọc Diệp chỉ chia sẻ: “Tôi có nhiều người bạn là cầu thủ. Nhiều người đã gọi điện cho tôi hỏi về cầu thủ này, cầu thủ kia... Tôi thực sự không biết phải trả lời thế nào. Tôi mong được mọi người chú ý và yêu thương vì tôi là Đinh Ngọc Diệp chứ không phải vì tôi liên quan đến một anh A, anh B nào đó”.

 

H.H