Đinh Hương nhắn nhủ "hội độc thân" trước lễ Tình nhân

(Dân trí) - Những lời tự tình, đầy da diết trong ca khúc “Đợi anh đến hoa cũng tàn” được chính nữ ca sĩ chắp bút từ ca khúc nhạc Hoa kinh điển dành tặng cho những ai còn một mình hay đã “hai mình” nhưng vẫn cảm thấy cô đơn trong ngày Lễ tình nhân năm nay.

Những lời tự tình, đầy da diết trong ca khúc “Đợi anh đến hoa cũng tàn” được nữ ca sĩ chắp bút từ chính những cảm xúc của mình trong tình yêu. Cô cũng muốn dành tặng cho những ai còn một mình hay đã “hai mình” nhưng vẫn cảm thấy cô đơn trong ngày Lễ tình nhân năm nay.

Hình ảnh ngọt ngào và nữ tính của Đinh Hương
Hình ảnh ngọt ngào và nữ tính của Đinh Hương

Ca khúc "Chờ anh đến hoa cũng tàn" của Đinh Hương

Đi ngược với số đông không phải lúc nào cũng là sai, và Đinh Hương là một trong những ca sĩ thích đi ngược – nhưng lại thuận trong suy nghĩ của chính mình trong cuộc sống, đặc biệt là với âm nhạc.

Từ khi bước ra khỏi cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên năm 2012 cho đến nay, Đinh Hương vẫn miệt mài đi theo con đường âm nhạc mà cô yêu thích và chọn lựa. Sự lựa chọn giữ cá tính âm nhạc riêng khiến cho những gì cô phải trải qua để đi đến thành công trong âm nhạc rất khó khăn. Nhưng có lẽ, để dừng lại hay chuyển hướng là điều Đinh Hương không bao giờ lựa chọn. Nếu có, chỉ là sự ngẫu hứng và đôi khi để làm mới bản thân trong mắt khán giả.

Đinh Hương nhắn nhủ "hội độc thân" trước lễ Tình nhân - 2

Trong ngày lễ Valentine năm nay, một ngày dành cho các cặp tình nhân, cô lại quyết định tung ra ca khúc để tặng riêng cho các F.A (hội độc thân) “Đợi anh đợi đến hoa cũng tàn” - đây là một bài nhạc Hoa kinh điển vốn đã được nhiều nghệ sĩ Việt Nam yêu mến và cover.

Ở phiên bản của Đinh Hương, phần lời Việt do chính cô chắp bút kể lên câu chuyện tình yêu một cách nồng nàn, da diết và bám sát nội dung bài hát gốc hơn, với lời tự sự đầy xúc động từ cô gái luôn mang sự đợi chờ khắc khoải dành cho người mà mình yêu thương.
Ở phiên bản của Đinh Hương, phần lời Việt do chính cô chắp bút kể lên câu chuyện tình yêu một cách nồng nàn, da diết và bám sát nội dung bài hát gốc hơn, với lời tự sự đầy xúc động từ cô gái luôn mang sự đợi chờ khắc khoải dành cho người mà mình yêu thương.

Đinh Hương chia sẻ: “Bài hát Hương dành tặng riêng cho mọi trái tim đang chơ vơ một mình và cả những người dù đã “hai mình” nhưng vẫn cảm thấy cô đơn trong mùa Valentine. Bất kì ai cũng xứng đáng để có một tình yêu chờ đợi bạn ở phía cuối con đường. Dù đó có thể chỉ là một thứ tình yêu không trọn vẹn, thế nhưng thật may mắn bởi vì ít nhất trong cuộc đời ta vẫn có một ai đó xứng đáng để nhớ, đợi chờ và yêu thương mỗi ngày. Vậy nên, hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ và hãy cứ đợi nhau, đợi đến hoa cũng tàn các bạn nhé”.

Đinh Hương nhắn nhủ "hội độc thân" trước lễ Tình nhân - 4

Đinh Hương nổi bật trong những ca khúc sôi động, máu lửa cùng chất giọng ma mị, đầy nội lực. Thế nhưng, với những lời tự sự đầy tình cảm trong ca khúc lần này được Đinh Hương thể hiện bằng sự ngọt ngào, dịu dàng và dầy da diết. Thể hiện được gần nhất tâm trạng và tình cảm của một cô gái trong tình yêu, dù rằng tình yêu đó có trọn vẹn hay không.

Chia sẻ về tình cảm hiện tại của mình, Đinh Hương cũng cho biết ca khúc này cũng chính là sự mong ước, là những điều cô muốn thổ lộ và gửi đến tình yêu mà cô đang chờ đợi.
Chia sẻ về tình cảm hiện tại của mình, Đinh Hương cũng cho biết ca khúc này cũng chính là sự mong ước, là những điều cô muốn thổ lộ và gửi đến tình yêu mà cô đang chờ đợi.

Đinh Hương cũng chia sẻ thêm, ballad là một cuộc “dạo chơi” trong âm nhạc của cô trong đầu năm nay. Sắp tới, Đinh Hương sẽ trở lại với đúng niềm đam mê dòng nhạc Soul của mình cùng rất nhiều những dự án âm nhạc trẻ trung, đón kịp xu hướng âm nhạc quốc tế.

Băng Châu

Ảnh: NVCC