“Điểm danh” top 6 Đồ Rê Mí 2011

(Dân trí) - Cùng điểm lại những ấn tượng về 6 gương mặt dễ thương của Đồ Rê Mí năm nay, trước khi các bé sẽ có show diễn đầu tiên của vòng 3 vào 20h chủ nhật, 14/8 trong show Nhạc nước ngoài với những ca khúc quốc tế sôi động.

 

“Điểm danh” top 6 Đồ Rê Mí 2011 - 1


 

Minh Hạnh

 

“Điểm danh” top 6 Đồ Rê Mí 2011 - 2

Bài hát trong show Nhạc nước ngoài tối mai: Nụ cười đại dương

 

Con đường lọt vào top 6 Đồ Rê Mí 2011 của Minh Hạnh khá suôn sẻ ngoại trừ việc, đây là năm thứ 2 Hạnh thi Đồ Rê Mí. Sở hữu một giọng hát sáng, mượt, phát âm tròn vành rõ chữ, lại có thâm niên hoạt động văn nghệ tại Hải Phòng, Minh Hạnh thẳng tiến vào vòng 3 bằng những ca khúc dân ca ngọt ngào, quen thuộc.

 

Theo bật mí của giám khảo Thái Thùy Linh, Minh Hạnh là một trong 3 thí sinh có số điểm cao nhất trong vòng chung khảo, đồng thời cũng nhận được 100% số phiếu đồng thuận của ban giám khảo cho một suất vào top 6.

 

Nhận xét từ khán giả: Có đôi chút khác biệt so với ban giám khảo, khá nhiều khán giả cho rằng, Minh Hạnh còn thiếu sự biểu cảm trong giọng hát và nét mặt, lợi thế hoạt động âm nhạc bài bản và khá chuyên nghiệp của Minh Hạnh tại Hải Phòng lại làm giảm đi ít nhiều sự hồn nhiên của sơn ca 8 tuổi đến từ đất Cảng.

 

Trí Dũng

 

“Điểm danh” top 6 Đồ Rê Mí 2011 - 3

Bài hát trong show Nhạc nước ngoài tối mai: Dũng sỹ đấu bò tót

 

Trí Dũng là một câu bé có khuôn mặt khôi ngô thu hút tới nỗi gây ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Mắt sáng long lanh, nụ cười rạng rỡ, cương nghị, cùng với giọng hát lanh lảnh truyền cảm,Trí Dũng đã ghi một dấu ấn sâu đậm trong lòng những khán giả yêu mến chương trình. Việc Dũng có mặt trong top 6 của Đồ Rê Mí không gây nhiều bất ngờ cho khán giả.

 

Chỉ với hành trang là vài bài hát: Hạt gạo làng ta, Em bé quê, Lời cô,  làm vốn đi thi Đồ Rê Mí, Trí Dũng đã lập tức gây ấn tượng với giám khảo, trở thành ngôi sao sáng trong những gương mặt tại vòng loại khu vực phía Bắc. Giám khảo Châu Anh nhận xét, mặc dù bé ko có nhiều sự diễn cảm trên nét mặt hay các động tác nhưng giọng hát thì vô cùng truyền cảm. Khả năng giao lưu rất duyên của Dũng cũng là điểm cộng của bé. Chú Xuân Bắc  nhiều lần vặn vẹo Trí Dũng nhưng bằng sự thông minh, bình tĩnh, Dũng cũng khiến chú Bắc “bó tay”.

 

Khán giả nhận xét: Có những khán giả đã comment về ca khúc Lỳ và Sáo của Trí Dũng thể hiện như thế này “Tôi chưa bao giờ nhắn tin bình chọn cho bất kỳ một cuộc thi nào, nhưng sau khi nghe Trí Dũng hát Lỳ và Sáo, tôi đã lập tức gửi tin nhắn bình chọn cho bé”

 

Tuyết Nhi

 

“Điểm danh” top 6 Đồ Rê Mí 2011 - 4

 

Bài hát trong show Nhạc nước ngoài tối mai: La Bamba

 

Tuyết Nhi khá lận đận khi thi Đồ Rê MÍ liên tiếp 2 năm trước đều… rớt. Không nản lòng, Tuyết Nhi vẫn tiếp tục thi Đồ Rê Mí năm thứ 3 và lần này, may mắn đã mỉm cười trowcs những nỗ lực của cô bé 8 tuổi, Tuyết Nhi đã lọt vào top 6 Đồ Rê Mí 2011 đầy thuyết phục .

 

Có thể nói, Tuyết Nhi đã mang tới một làn gió mới cho sân khấu Đồ Rê Mí bằng giọng hát và phong cách trình diễn đa màu sắc của mình. Nếu Minh Hạnh sở trường với dân ca, Hà Linh cuốn hút ở những ca khúc với vũ đạo uyển chuyển thì Tuyết Nhi lại có thể làm tốt cả 2. Vừa máu lửa với những bài hát Rock sôi động, thoắt cái đã cất giọng trong trẻo trong những ca khúc mượt mà về đồng quê. Chính sự biến hóa không ngừng của thí sinh 8 tuổi đã gây bất ngờ cho ban giám khảo và người xem, việc Tuyết Nhi có mặt trong top 6 nhận được sự đồng tình của cả ban giám khảo lẫn khán giả xem truyền hình. Đặc biệt, cô bé đã trở thành niềm tự hào của tỉnh Đắc Lắc và huyện Kroong Pak nơi gia đình sinh sống.

 

Nhận xét của khán giả: Tuyết Nhi hát hay và rất đáng yêu, cô bé không chỉ nhận được sự yêu mến của các bạn trong Đồ Rê Mí mà của cả rất nhiều khán giả xem truyền hình. Đặc biệt, tình cảm yêu mến mà cậu bạn Phi Hùng của Đồ Rê Mí dành cho Tuyết Nhi cũng luôn là chủ đề nóng mà các fan quan tâm.

 

Hà Linh

 

“Điểm danh” top 6 Đồ Rê Mí 2011 - 5

 

Bài hát trong show Nhạc nước ngoài tối mai: Nghìn lẻ một đêm

 

Có nhiều điểm tương đồng với Tuyết Nhi, Hà Linh cũng phải thi Đồ Rê Mí tới lần thứ 2 mới bộc lộ hết tài năng của mình. Đến từ vùng đất nắng gió Quảng Trị, Hà Linh gây bất ngờ bởi khả năng nhảy múa cực tốt của mình, bên cạnh đó, giọng hát của bé cũng xuất sắc không kém khi tròn căng và trong sáng ở cả những note thấp và note cao. Tự tin trên sân khấu nhưng Hà Linh ngoài đời khá chững trạc và trầm tính. Thường không thích tranh giành hay nghịch ngợm với các bạn, Hà Linh giống như một bà cụ non già trước tuổi, bé còn tâm sự rằng mình xấu và hát không hay nên có lẽ không có nhiều khán giả thích mình như các bạn khác.

 

Hơi tự ti một chút nhưng Hà Linh được con mắt chuyên môn của các giám khảo đánh giá khá cao. Những yêu cầu khó về cao độ liên tiếp được cô Châu Anh và cô Thái Thùy Linh đưa ra để thách thức giọng hát Hà Linh nhưng đều được bé chinh phục hết. Hà Linh cũng tiến thẳng vào vòng 3 Đồ Rê Mí với rất nhiều lời khen tặng.

 

Nhận xét của khán giả: Thậm chí, nhiều khán giả còn khen Hà Linh có vũ đạo chuẩn hơn nhiều ca sĩ trẻ hiện nay.

 

Phi Hùng

 

“Điểm danh” top 6 Đồ Rê Mí 2011 - 6

 

Bài hát trong show Nhạc nước ngoài tối mai: Chàng cao bồi châu Mỹ

 

Ấn tượng về Phi Hùng thì có lẽ, ngoại hình bắt mắt của cậu hotboy có phần trội hơn cả giọng hát. Cũng là một cây văn nghệ đình đám trong phong trào ca hát tại nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương, Phi Hùng khá dạn sân khấu và tỏa sáng bằng nụ cười má lúm đồng tiền đáng yêu. Không sở hữu một giọng hát quá đặc biệt nhưng chất giọng khỏe khoắn nội lực của Phi Hùng được ban giám khảo đánh giá cao.

 

Nhận xét của khán giả: Rất nhiều khán giả thích Phi Hùng bởi sự chân thật, đáng yêu và đào hoa của chàng hotboy 8 tuổi. Câu chuyện Phi Hùng yêu mến Tuyết Nhi là một chủ đề bất tận cho những fan ruột của Đồ Rê Mí năm nay

 

Bảo An

 

“Điểm danh” top 6 Đồ Rê Mí 2011 - 7

 

Bài hát trong show Nhạc nước ngoài tối mai: Em bé trên đồng xanh

 

Danh hiệu thí sinh ấn tượng nhất Đồ Rê Mí năm nay chắc phù hợp với Bảo An hơn cả. Cho dù đang ở đâu, đang làm gì, với ai, chỉ cần cô bé cất giọng lên là không lẫn đi đâu được. Chất giọng kim lạ dễ thương cùng khuôn mặt chip măng búng ra sữa, vẻ nhí nhố hôn fnhieen của Bảo An đã mang lại rất nhiều niềm vui cho những người xung quanh. Từng được ban giám khảo cân nhắc rất nhiều khi lựa chọn suất vé cuối cùng của top 6 Đồ Rê Mí, bằng sự đáng yêu hiếm thấy của lứa tuổi lên 5, Bảo An đã may mắn trở thành gương mặt cuối cùng góp mặt tại vòng 3 Đồ Rê Mí năm này.

 

Nhận xét của khán giả: Bảo An được các khán giả xem Đồ Rê Mí yêu thích vô cùng, cùng với những bộ ảnh thời trang dễ thương trên facebook, album solo trên diễn đàn âm nhạc liên tục được cập nhật, Bảo An có thể nói là một thí sinh hot nhất Đồ Rê Mí năm nay.
 

V.N

 

Dòng sự kiện: Đồ Rê Mí 2011