Đạo diễn “Triệu phú ổ chuột” gặp hai sao nhí mất nhà

(Dân trí) - Ngày 27/5 vừa qua, Danny Boyle - đạo diễn của bộ phim giành 8 giải Oscar <i>Triệu phú ổ chuột</i> đã sang Mumbai, Ấn Độ để gặp gỡ hai diễn viên nhí của ông, những người vừa bị mất nhà trong chiến dịch phá dỡ nhà ổ chuột của thành phố.

Rubina Ali và Azharuddin Mohammed Ismail, hai ngôi sao nhỏ tuổi của bộ phim Triệu phú ổ chuột lần lượt bị mất nhà trong vài tuần vừa qua do nhà của hai cô cậu bé này nằm trong khu vực phải phá dỡ của thành phố. Tình trạng của Rubina Ali và Azharuddin Mohammed Ismail vô cùng căng thẳng khiến đạo diễn Danny Boyle buộc phải sang Ấn Độ để tìm mua nhà mới cho hai diễn viên nhí của mình.
 
Đạo diễn “Triệu phú ổ chuột” gặp hai sao nhí mất nhà - 1

Rubina Ali và Azharuddin Mohammed Ismail rất vui mừng khi được gặp lại đạo diễn Danny Boyle
 
Đạo diễn “Triệu phú ổ chuột” gặp hai sao nhí mất nhà - 2

Danny Boyle đã hứa sẽ sớm mua nhà cho bọn trẻ

Đạo diễn “Triệu phú ổ chuột” gặp hai sao nhí mất nhà - 3


Đạo diễn “Triệu phú ổ chuột” gặp hai sao nhí mất nhà - 4

Rubina Ali và Azharuddin Mohammed Ismail vừa bị mất nhà sau chiến dịch phá dỡ nhà ổ chuột của thành phố.

 

Trò chuyện với phóng viên, Danny Boyle cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng tìm cho bọn trẻ và gia đình chúng một ngôi nhà tử tế. Chúng tôi đã tìm được nhà cho Azharuddin và đang tiếp tục tìm nhà cho Rubina. Dư luận thời gian vừa qua đã tạo nhiều sức ép cho chúng tôi. Hẳn là mọi người nghĩ cuộc sống của các diễn viên trong phim phải hoàn toàn thay đổi sau lễ trao giải Oscar”.

 

“Khi đọc báo biết Rubina Ali và Azharuddin Mohammed Ismail mất nhà, tôi vô cùng lo lắng, chúng tôi đang xúc tiến mọi việc nhưng tôi cho rằng, việc chúng tôi cho bọn trẻ được ăn học tới nơi tới chốn là điều mang lại lợi ích lớn nhất cho bọn chúng. Tôi tự hào vì chúng tôi đã làm được điều đó”.

 

Nhà sản xuất và đạo diễn của phim Triệu phú ổ chuột dự kiến chi khoảng 100.000 đô la cho hai ngôi nhà mới của Rubina Ali và Azharuddin Mohammed Ismail. Tuy nhiên, cha của cô bé Rubina Ali, người bị cáo buộc rao bán con gái hồi tháng trước tỏ ra vẫn chưa hài lòng với những gì mà đạo diễn Danny Boyle nói.

 

Rafiq Quereshi, bố của Ali nói: “Họ nói phải chờ thêm 6 tháng, thật là mệt mỏi... Ở Mumbai, bạn có thể mua được bất cứ cái gì miễn là có tiền. Nếu họ thực sự muốn chúng tôi có nhà thì mọi việc chỉ mất khoảng 2 ngày”.

 

Cũng trong cuộc trò chuyện với báo giới ngày 27/5, đạo diễn Danny Boyle cho biết ông có kế hoạch làm thêm hai bộ phim nữa tại Mumbai, Ấn Độ - thành phố đã thực sự đem lại may mắn cho sự nghiệp điện ảnh của ông.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Fade