Đan Lê: “Tôi sống đơn giản và khá khép mình”

(Dân trí) - Xinh đẹp, lịch thiệp, nhẹ nhàng là những ấn tượng đầu tiên mà bất cứ ai khi tiếp xúc với Đan Lê - MC duyên dáng của chuyên mục Dự báo thời tiết cũng đều nhận thấy. Đan Lê vừa trở về sau vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình dài tập Con đường sáng.

Được biết, Đan Lê vừa hoàn thành một vai trong bộ phim truyền hình dài tập "Con đường sáng" của đạo diễn Phạm Việt Thanh?

 

Vâng, một vai thứ chính nho nhỏ. Khi nhận được lời mời đóng phim Con đường sáng, tôi thấy thú vị và cũng khá hồi hộp bởi đây là vai diễn đầu tiên. Nhưng, tôi cũng cảm thấy yên tâm khi được làm việc dưới sự chỉ dẫn của đạo diễn Phạm Việt Thanh - một đạo diễn rất kỹ tính. Có lẽ, phim sẽ được phát sóng vào đầu năm 2007 và hi vọng sẽ nhận được những tình cảm yêu mến từ người xem.

 

Tham gia ca hát, đóng phim, làm MC truyền hình có vẻ như Đan Lê muốn khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực?

 

Tôi không phải là một người tham vọng. Tôi đến với nghệ thuật chỉ đơn giản là vì yêu thích. Các bộ môn nghệ thuật luôn có sức hút với tôi. Song, dù tham gia, tôi biết sức mình đến đâu. Tôi không có ý định phấn đấu để trở thành một diễn viên, hay một ca sỹ chuyên nghiệp. Nhóm nhạc của chúng tôi trưởng thành từ phong trào sinh viên, rồi cứ thế cùng nhau biểu diễn. Nhưng hiện nay thì tôi không còn tham gia nhóm nhạc được nữa, công việc của tôi khá bận và tôi không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian của các bạn.

 

Mỗi người đều có những sở thích của mình. Nhưng, lựa chọn một nghề nghiệp để theo đuổi suốt đời thì cần có một tình yêu lớn. Tôi đã quyết định học Phân viện báo chí và tuyên truyền (bây giờ là Học viện báo chí và tuyên truyền) chứ không học trường nhạc cũng vì thế.

 

Tốt nghiệp khoa Báo hình, Đan Lê về thẳng phòng Thời tiết - Ban thời sự. Với chưa đầy năm phút phát sóng của một chuyên mục nhỏ như Dự báo thời tiết, hình như không đủ đất để một phóng viên khẳng định mình?

 

Tôi đến với chuyên mục Dự báo thời tiết cũng khá tình cờ. Khi ấy, tôi còn đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Báo hình. Nghe các thầy cô nhắn rằng, chuyên mục Dự báo thời tiết của chương trình thời sự sắp có sự thay đổi và người ta đang tuyển người dẫn cho chuyên mục này. Tôi đến Đài dự tuyển, cùng với khá đông các bạn khác. Nhưng cuối cùng, chỉ còn lại bốn người, tôi cùng với Lưu Hà, Vân Giang và Thu Trang.

 

Dẫn chương trình cho chuyên mục Dự báo thời tiết rất khác, bởi nó là một lĩnh vực mang tính chuyên ngành. Bốn chúng tôi cùng Biên tập viên Thanh Thư (trưởng nhóm thời tiết) đã mất sáu tháng tập luyện (giống như một khoá học), tự tìm cách dẫn phù hợp, tự bàn luận với nhau cách sử dụng ngôn ngữ, cách đi đứng… Và chương trình Dự báo thời tiết mới được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 2/9/2004.

 

Xét cho cùng, thời tiết tác động và ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Vì vậy, nếu biết khai thác và phát triển thì những vấn đề xoay quanh thời tiết không hề hạn hẹp. Muốn làm được thời tiết hay phải biết dung hòa kiến thức chuyên môn khí tượng thủy văn và kiến thức báo chí và đấy chính là điều khó khăn nhất. Bất cứ là phóng viên theo dõi mảng nào cũng cần có kiến thức chuyên môn của mảng đấy.

 

Tôi nói như thế để khẳng định một điều: thực ra, chưa đầy năm phút phát sóng, nhưng để làm thật tốt nó cũng không hề đơn giản. Hơn thế nữa, để chương trình Dự báo thời tiết được số đông khán giả chú ý đón xem như hiện nay là công sức của cả một tập thể, trong đó là các anh chị Biên tập viên đi trước, đội ngũ có chuyên môn khí tượng thủy văn, làm kỹ thuật, đồ họa, Trung tâm khí tượng thuỷ văn... Đó là cả một quá trình nghiên cứu và tìm hiểu của tất cả những người tham gia làm chương trình.

 

Nói như vậy có nghĩa, Đan Lê bằng lòng với chuyên mục Dự báo thời tiết và không hướng mình đến những chương trình lớn hơn?

 

Tôi không đặt tiêu chí bằng lòng. Mong muốn lớn nhất của những người làm thời tiết hiện nay là có thể đem đến cho khán giả những thông tin về thời tiết tại hiện trường, nhất là trong thiên tai, bão lũ. Tôi cũng đã từng đi làm tin bão số 7 năm 2005, bão số 6 năm nay để cùng mọi người tìm ra cách thực hiện và thể hiện hiệu quả nhất. Hi vọng trong những bước phát triển tiếp theo của chương trình Dự báo thời tiết trên Truyền hình khán giả sẽ có được những thông tin, hình ảnh chân thực và hữu ích hơn.  

 

Với các chương trình khác, tôi cũng nhận được những lời mời. Dù thuộc tuýp người tham công tiếc việc, nhưng tôi không đón nhận mọi cơ hội, bởi tôi rất sợ nói những điều mà mình không hiểu! Tôi luôn muốn làm tốt những gì mình đã nhận và có trách nhiệm với công việc ấy.

 

Một cô gái xinh đẹp như  Đan Lê chắc hẳn đã tìm thấy người đàn ông của mình?

 

Tôi không muốn nói nhiều đến chuyện tình cảm riêng tư trên báo chí. Tính tôi như vậy, sống đơn giản, và khá khép mình.

 

Đó có phải là lý do để nhiều người bảo rằng, Đan Lê là cô gái lạnh lùng, khó gần?

 

Khi mới gặp thì có thể như vậy... ( cười )

 

Cảm ơn Đan Lê và chúc bạn luôn thành công!

 

Hiền Hương.