Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi tập cho Polo lối sống giản dị, không muốn con hư"

Mộc Khải

(Dân trí) - Trò chuyện với Dân trí, Đàm Vĩnh Hưng cho biết Tết Quý Mão là cái Tết rất đặc biệt bởi đây là năm đầu tiên, anh thoải mái đón Tết cùng con trai sau khi công khai bé Polo Huỳnh.

Tháng 10/2022, vào đúng sinh nhật tuổi 51, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công khai con trai tên Polo Huỳnh khi cậu bé đã 3 tuổi. Thông tin này khiến công chúng ngỡ ngàng, bởi trước đó, anh chưa từng tiết lộ gì về con.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết con trai đến với mình như một phép màu, cũng từ đó mà cuộc sống của anh có nhiều thay đổi. Giọng ca Biển tình cũng từng bày tỏ mong muốn được làm một người cha bình thường, tự do thể hiện tình yêu với con trai…

"Lúc hay tin có con, tôi như vừa trúng số"

Giấu con suốt 3 năm, điều gì khiến Đàm Vĩnh Hưng quyết định công khai bé Polo Huỳnh?

- Mỗi giai đoạn, con người sẽ có sự thay đổi về suy nghĩ. 3 năm trước và 3 năm sau, chắc chắn suy nghĩ của tôi sẽ có xê dịch.

Chuyện công khai Polo tôi đã đắn đo rất lâu. Thời khắc tôi chọn công khai con thì mọi lý do trước đó đều phải về nhì, đứng sau "quyền được thừa nhận" của bé.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi tập cho Polo lối sống giản dị, không muốn con hư - 1

Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo Huỳnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phản ứng đầu tiên của Đàm Vĩnh Hưng khi biết tin mình có con?

- Tôi thích có con trai đầu lòng lắm và không bao giờ quên cảm giác khi hay tin có Polo. Lúc đó tôi đang lưu diễn tại các tỉnh phía Bắc, ngồi trên xe di chuyển mà tôi nhắn tin mấy tiếng không ngừng nghỉ. Tôi dừng mọi công việc và bắt đầu với hàng tỷ câu hỏi trong đầu. Có những câu hỏi rất "ngố" luôn. 

Có thể nói cảm giác lúc đó của tôi là kiểu vừa trúng số. Khi hay có tim thai, tôi trông chờ khôn xiết. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành tất cả show diễn, mong có thể bên cạnh lúc Polo ra đời.

Dù vậy mà cuối cùng Polo "muốn ra sớm" nên có hơi gấp rút một chút (cười).

Tin vui này được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ với ai đầu tiên?

- Có lẽ vì tôi thấy số mình hay "nói trước bước không qua" nên khi hay tin có Polo, tôi đã quyết định giữ kín. Đây là lần đầu tiên tôi giữ bí mật đúng nghĩa nhất. Tôi không khoe ai cả, ngay cả mẹ và mấy người bạn thân cũng bị tôi "úp sọt" luôn.

Tới khi mẹ tôi bồng Polo trên tay, bà khóc nhiều bởi bà mong cháu lâu lắm rồi. Nhiều anh chị em hay tin, họ bất ngờ đến mức nói: "Hưng ơi, em làm chị run quá". Ai cũng xúc động theo tôi!

Sự xuất hiện của Polo có nằm trong kế hoạch cuộc đời anh? Làm cha ở tuổi 48 có gì đặc biệt?

- Làm cha ở tuổi này thật sự rất muộn, vì khi tôi 70 tuổi thì con mới có 18, đôi mươi.

Tôi cũng không tin vào tử vi, tướng số lắm nhưng không tin không được. Thầy tử vi nói tôi 48 tuổi sẽ làm cha là đúng 48 tuổi tôi có Polo. Polo xuất hiện như một định mệnh, không có sự sắp xếp nào, tôi tin vào chữ duyên.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi tập cho Polo lối sống giản dị, không muốn con hư - 2

Mr Đàm khẳng định sự xuất hiện của con trai là định mệnh, không có kế hoạch (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi tập cho Polo lối sống giản dị, không muốn con hư - 3

Nam ca sĩ cho biết hiện tại con trai là điều anh quan tâm số 1 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một ngày của Đàm Vĩnh Hưng và con trai diễn ra thế nào?

- Thời điểm có Polo cũng là lúc dịch Covid-19 nổ ra nên tôi lo lắng kinh khủng. Tôi lo đến mức muốn xây cái buồng vô trùng rồi cho con vào đó. Cả ngày tôi luôn ở bên con, sáng trưa chiều tối đều chơi với Polo. Giờ đây, con 3 tuổi thì cũng được cho đi học rồi.

Nhiều người quan niệm có thể không cần vợ, chồng hay người yêu nhưng nhất thiết phải có một đứa con để về già có người nhờ cậy, lo lắng cho mình. Còn Đàm Vĩnh Hưng thì sao?

- Suy nghĩ đó cũng hay mà, nhưng tôi nghĩ có thể họ không còn niềm tin vào tình yêu hoặc đó là típ người thích tự do, không phải đi thưa về trình hoặc phải hầu hạ ai. Cũng nhiều quan điểm nhưng tôi nghĩ hạnh phúc lớn nhất là mình được quyền quyết định có chồng, có vợ hay có con. Chuyện nhờ cậy, lo lắng khi về già, tôi nghĩ không nên đặt nặng. Như tôi thì muốn bên Polo cả đời, thậm chí muốn chăm lo cho con mãi mãi.

"Tôi nằm khóc, ân hận vì từng làm con sợ"

Từng nói có thể "cởi hoàng bào" vì con, anh có thể giải thích rõ thêm? Từ khi có con trai, việc cân bằng thời gian cho sự nghiệp và cho con thế nào?

- Mọi người dễ dàng nhìn thấy Đàm Vĩnh Hưng của nhiều năm trước luôn dữ dội, hay đáp trả và "quyết chiến tận cùng" mỗi khi có biến cố nào xảy ra trong nghề. Nhưng từ khi có Polo, tôi đã xem nhẹ những thứ đó, không muốn Polo sau này sẽ đọc thêm những thứ không hay ho về tôi. Tôi bắt đầu phớt lờ mọi thứ, từ chối những câu hỏi đụng chạm người này người kia.

Tôi ưu tiên thời gian cho Polo nhất, sau đó mới nghĩ tới công việc, sự nghiệp. Tôi cũng bắt đầu hạn chế nhận show xa nhà, bởi khi xa con 1-2 ngày như 1-2 tháng đối với tôi. Giờ đây, nếu tôi có những chuyến diễn xa, lâu ngày thì bắt buộc phải có Polo theo cùng.

Ca sĩ Mỹ Tâm từng chia sẻ với Dân trí là đã biết bé Polo từ trước khi anh công khai và rất mến bé. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Tôi vẫn hay nhắn tin với Mỹ Tâm để hỏi thăm sức khỏe, gia đình, công việc của cô ấy và cũng có chia sẻ với Tâm về Polo. Cô ấy hỏi liên tục "có thật không?". Vậy là tôi gửi hình, gửi clip cho Mỹ Tâm xem. Cô ấy rất vui và thích thú, còn bắt tôi là phải đưa bé đến gặp cô Tâm.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi tập cho Polo lối sống giản dị, không muốn con hư - 4

Dù học hỏi rất nhiều về cách chăm con, song Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận vẫn còn nhiều áp lực (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý cũng có 2 bé trạc tuổi Polo. Anh và gia đình Hà Hồ có hay chia sẻ cho nhau trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái?

- Chúng tôi chơi thân nên tôi kể và khoe với họ miết! Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý rất mê Polo, nhất là Kim Lý. Chúng tôi hay nói chuyện, nhắn tin, kể về các con khá nhiều. Nói chung là "qua lại trong bí mật" để bảo đảm tốt nhất cho cả 2 bên.

Trong quá trình nuôi dạy Polo, Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy điều gì khó khăn nhất? Sự cố nào xảy ra giữa 2 cha con khiến anh nhớ nhất?

- Tôi xác nhận mình là "lính mới" trong việc chăm con nên chắc chắn còn nhiều bỡ ngỡ dù tìm hiểu, đọc, nghe và hỏi han mọi người rất nhiều.

Bình thường, ít có sự cố nào xảy ra bởi tôi yêu thương và chọn giải pháp nhẹ nhàng với con. Tuy nhiên vẫn có một lần khiến tôi nhớ nhất. Khi đó Polo bị ho nặng, phải nhập viện. Rồi bệnh viện đó đã chẩn đoán sai, làm con tôi phải nhịn ăn, uống trong 9 tiếng để gây mê và nội soi. Đó là lần ám ảnh và lấy đi hết mọi sự mạnh mẽ vốn có của tôi.

Chăm con nhỏ không tránh khỏi việc nổi nóng vì con quấy. Có lần nào vì trách mắng hay la rầy con khiến anh hối hận, nhớ mãi?

- Có chứ! Có đôi lần vì con trai phạm lỗi nhưng không chịu xin lỗi nên tôi "nổi khùng", cầm roi dọa Polo. Khi đó tôi đuổi mọi người đi chỗ khác, bắt đầu giáo dục con. Tôi dùng roi đánh xuống sàn nhà khiến Polo sợ và khóc nhiều. Bé càng khóc tôi càng phải cứng rắn, bắt con khoanh tay cho tới khi con chịu nói lời xin lỗi thì thôi.

Đêm về, tôi lại nằm khóc một mình, tự trách mình và ân hận vì đã làm con sợ. Tôi ôm con cả đêm. Nhưng lúc đó tôi nghĩ nếu không uốn nắn mà cứ cho qua là sau này rất khó dạy con.

"Tôi bật đèn xanh cho các cô dạy dỗ, la rầy con mình "

Ngoài sự vui sướng, Đàm Vĩnh Hưng có gặp áp lực gì khi làm cha?

- Tôi có khá nhiều áp lực, về chuyện học hành, tương lai, cách hành xử của con khi trưởng thành.

Những ồn ào, thị phi trong giới showbiz có ảnh hưởng tới cuộc sống, thời gian giữa anh và Polo?

- Hoàn toàn không. Ngược lại, trước mọi chuyện rắc rối, tôi chỉ cần ở cạnh Polo là mọi thứ tan biến hết, không một dấu vết!

Đàm Vĩnh Hưng giáo dục con thế nào để bé không ỷ lại vào người cha nổi tiếng?

- Tôi không bao giờ thỏa hiệp, chấp nhận hay tiếp tay cho Polo trước hành động, suy nghĩ vì là con của người nổi tiếng mà hách dịch, kiêu kỳ, hỗn hào.

Tôi luôn yêu cầu Polo phải nói chuyện lễ phép, luôn có "dạ", "thưa". Vì bé còn nhỏ nên khi bé gọi ai, tôi cũng nói mọi người "dạ" để bé bắt chước theo. Tôi cũng dạy bé khi gọi ai đều phải có chữ "ơi", như gọi "ba ơi", "cô ơi"…

Tôi "bật đèn xanh" cho các cô được dạy dỗ, la rầy hoặc khẽ vào tay Polo nếu bé hỗn.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi tập cho Polo lối sống giản dị, không muốn con hư - 5

Nam ca sĩ khẳng định những thị phi trong giới giải trí không ảnh hưởng đến thời gian và cuộc sống của anh và Polo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi tập cho Polo lối sống giản dị, không muốn con hư - 6

Tết Quý Mão là cái Tết đầu tiên sau khi Mr Đàm công khai con trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nổi tiếng là tay chơi hàng hiệu, những thứ anh dành cho Polo có phải là đắt tiền nhất, xịn nhất?

- Lúc mới nhận được tin có Polo, tôi sung sướng mua đồ đạc cho Polo ở khắp nơi, từ Châu Âu sang châu Á. Tôi phải mua những gì xịn nhất, đẹp nhất mới chịu. Thế rồi, sau đó tôi suy nghĩ lại, không muốn tập cho con mình hư. Với lại, tôi thấy có nhiều nhãn hiệu rẻ nhưng vẫn đẹp, nên đã quyết định tập cho con lối sống giản dị hơn.

Nhiều cha mẹ lo lắng và yêu thương con cái nên ra sức che chở, không cho con làm gì. Hiện Polo đã 3 tuổi, Đàm Vĩnh Hưng có hướng dẫn để bé có thể tự làm những việc nhỏ, chẳng hạn như tự giác trong sinh hoạt thường ngày, vệ sinh cá nhân…?

- Tôi luôn dạy Polo hết sức kỷ luật và nghiêm khắc. Tôi tập cho bé phải thích nghi được mọi hoàn cảnh, ăn được tất cả mọi thứ, té thì tự đứng lên. Mọi sinh hoạt như đánh răng, xếp mền gối… đều được tích điểm để tổng kết. Cuối tháng bé sẽ được đi siêu thị hoặc được chọn đồ chơi.

Nhiều nghệ sĩ Việt không ngại chi tiền tỷ mỗi năm để con có thể học trong những ngôi trường quốc tế danh tiếng. Số khác lại muốn các con trải qua cuộc sống bình thường như nhiều đứa trẻ khác. Quan điểm của anh thì sao?

- Các phụ huynh khác có quyền lựa chọn những ngôi trường quốc tế danh giá cho con mình, vậy thì tốt quá đi chứ. Tôi vẫn ủng hộ họ và tôi cũng có những lựa chọn cho con mình.

Tôi muốn con tôi phải giỏi tiếng Việt trước đã, không thể nào lơ lớ, không hiểu những người xung quanh nói gì hoặc không đủ vốn từ để diễn giải.

Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy con trai có tố chất nghệ thuật nào chưa? Anh có ý định cho con gia nhập showbiz?

- Bé có khả năng diễn xuất khá "xịn", sự tưởng tượng và tạo dựng câu chuyện rất bất ngờ. Còn ca hát thì "nhịp" của Polo rất ổn, hát cao độ thì luôn chuẩn, không chênh phô. Tôi chỉ mới thấy được những tố chất đó thôi (cười).

Tết này là năm đầu tiên Polo được khán giả biết đến. Anh có kế hoạch gì đặc biệt cho 2 cha con?

- Tôi luôn muốn con được vui vẻ, sống đúng với tuổi thơ con. Vậy nên tôi không có chủ trương hay chuẩn bị kế hoạch gì cả, mọi thứ đều để tự nhiên.

Cảm ơn những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng!