Đàm Hằng: Mặt hiền nên khó đóng vai “chơi”!

(Dân trí) - Vào vai một nhân vật cùng tên trong bộ phim mới có tựa đề “Bản luận văn nộp chậm” của đạo diễn Trung Dũng, nữ diễn viên Đàm Hằng đã chia sẻ những thông tin về bộ phim này.

Bản luận văn nộp chậm (kịch bản Trịnh Ngọc Tân - Hãng phim Quân đội sản xuất, bắt đầu bấm máy từ hôm nay (31/7) tại Mai Châu, Hoà Bình) kể về 3 cô gái thanh niên xung phong tên Hằng, Hương, Thoa nhận nhiệm vụ trông coi một kho hàng thời chiến. Nhưng rồi, họ bị “bỏ quên” tại khu rừng nọ. Có người chấp nhận số phận, nhưng có người khát khao sống, khát khao được yêu, được sinh con đẻ cái...

 

Với vai diễn trong “Bản luận văn nộp chậm”, khó khăn lớn nhất theo chị là gì vậy?

 

Nhân vật là người sống cách chúng ta rất nhiều thập kỷ. Suy nghĩ của họ không phải là suy nghĩ của chúng ta bây giờ, hành động của họ cũng vậy. Nên khó khăn của tôi là phải diễn  thế nào cho đúng tâm trạng của nhân vật trong bối cảnh như vậy.

 

Trong phim “Dòng sông phẳng lặng” đạo diễn có dành cho chị 2 ngày đi tiếp xúc với người Huế để biết về con người xứ này. Còn trong phim phim của Trung Dũng thì sao?

 

Phim này chúng tôi quay tại Hoà Bình, bốn bề đều là rừng núi có ai đâu mà tiếp xúc. Tất cả những gì tôi thể hiện là phải dựa vào kiến thức tôi có từ trước đến nay. Tuy nhiên, trước khi vào diễn tôi cũng đã đi gặp những người đã từng đóng vai các nhân vật tương tự để hỏi họ kinh nghiệm diễn.

 

Đó có phải là chìa khoá để chị vào vai nhân vật Hằng?

 

Chưa hẳn. Mẹ tôi chính là chìa khoá cho tôi đi. Mẹ tôi từng là thanh niên xung phong trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Tuy hoàn cảnh của mẹ không giống với hoàn cảnh các cô gái trong phim, nhưng mẹ sống trong bối cảnh như họ. Từ nhỏ tôi đã được nghe bố mẹ kể rất nhiều về thời chiến tranh. Cho đến bây giờ khi cầm kịch bản này tôi mới bắt đầu hiểu hết. Tôi có  tâm  sự với mẹ về nhân vật của tôi, tôi có hỏi thêm mẹ vài điều cho vai diễn. Tôi thật sự thích nhân vật Hằng trong phim và hy vọng mình sẽ thể hiện thành công vai diễn.

 

Đàm Hằng nghĩ sao khi nhắc tới chị mọi người thường nghĩ đến một diễn viên có đôi mắt của thiên chúa giáo, một khuôn mặt khả ái?

 

Thực ra thì mọi người có yêu quý thì mới nói về Hằng như thế. Khi đóng vai Nhung trong sê - ri phim truyền hình Cảnh sát hình sự tập phim Lời sám hối muộn màng, đạo diễn có nói với tôi: “Em có biết tại sao chị mời em đóng vai này không? Vì em có một đôi mắt rất trong sáng của một người theo đạo thiên chúa”. Tôi nghĩ đó là một lời động viên để mình cố gắng hơn.

 

Còn về khuôn mặt thì theo nhận xét của bạn bè thì khá hiền, không phải là gương mặt hợp với ăn chơi, thế nên chẳng bao giờ mình đóng vai phản diện được cả.

 

Sau “Bản luận văn nộp chậm”, chị dự định đóng  phim nào nữa không?

 

Có đạo diễn ở Sài Gòn mời tôi đóng một bộ phim dài 100 tập nhưng chắc không đi được. vì tôi đang làm ở Nhà hát tuổi trẻ. Với lại, dự định sắp tới tôi muốn đầu tư nhiều cho kịch. Đây là lĩnh vực tôi muốn thử sức nên cần nhiều thời gian để đầu tư.

 

Cảm ơn Đàm Hằng và chúc chị thành công!

 

Tuấn Duy