"Đại nhân Min Jung Ho" đóng phim với Kim Thành Vũ, Châu Tấn

Sau thành công của phim Nàng Dae Jang Gum, tên tuổi của Ji Jin Hee (vai đại nhân Min Jung Ho) đã nổi tiếng khắp châu Á và nhận được nhiều lời mời từ các nhà làm phim Trung Quốc. Mới đây anh vào vai chính trong phim Có lẽ yêu của đạo diễn Hong Kong Peter Chan.

Đạo diễn Peter Chan được khán giả châu Á yêu thích qua nhiều bộ phim như Mật ngọt (Lê Minh, Trương Mạn Ngọc đóng vai chính), Con mắt âm dương (Lý Tâm Khiết đóng vai chính)…

Với kinh phí gần 10 triệu đô la Mỹ, Có lẽ yêu (Perhaps Love) là dự án hợp tác giữa Peter Chan và nhà sản xuất André E. Morgan- từng là nhà sản xuất nhiều phim nổi tiếng của Lý Tiểu Long, và gần đây nhất là phim Cô gái triệu đô (Million Dollar Baby).

Lấy bối cảnh Bắc Kinh và Thượng Hải vào thập niên 30, Có lẽ yêu xoay quanh chuyện tình cảm giữa một cô gái và 3 người đàn ông. Với phong cách dàn dựng phim-trong-phim và các màn ca múa chiếm 30% phim, đạo diễn Peter Chan đã mời nhà soạn nhạc nổi tiếng Farah Khan (từng soạn nhạc cho phim Vanity Fair, Monsoon Wedding) đảm trách phần nhạc phim.

Có lẽ yêu cũng quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, ngoài Ji Jin Hee còn có Kim Thành Vũ, Châu Tấn và Trương Học Hữu.

Trước khi tham gia Có lẽ yêu, Ji Jin hee cũng từng đóng vai chính trong phim truyền hình Đài Loan Cô dâu thứ 100 cùng với Giả Tịnh Văn.

Theo Thế Minh
Tuổi Trẻ/KBS Global, Monkeypeaches