Cựu chiến binh giao lưu với khán giả khi chiếu “Đường mòn trên biển Đông”

(Dân trí)- Cục Điện ảnh tổ chức buổi giao lưu giữa những người cựu chiến binh của đoàn tàu không số năm xưa với những người lính quân chủng Hải quân thành phố Hải phòng nhân tuần phim kỷ niệm 50 năm ngày mở đường mòn Hồ Chí Minh trên biển.

Hải Phòng là nơi bắt đầu tuyến đường biển vận chuyển vũ khí của những đoàn tàu không số từ Bắc vào Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ khốc liệt. Kể từ ngày 23/10/1961, đường mòn Hồ Chí Minh trên biển đã đưa những đoàn tàu không số lặng lẽ đi trong mưa bom bão đạn để hoàn thành nhiệm vụ. Đã có rất nhiều chiến sỹ đã hy sinh thầm lặng trên những đoàn tàu không số thầm lặng ấy. Hòa bình, những người lính trở về với cuộc sống lặng yên sau cuộc chiến gian khổ. 50 năm đã trôi qua, nhiều người đã qua đời, nhiều người đã kết thúc cuộc sống sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, với di chứng chiến tranh khắc nghiệt… Họ vẫn lặng thầm như thế. Lặng thầm sau những hy sinh cho đất nước hồi sinh.
 
Cựu chiến binh giao lưu với khán giả khi chiếu “Đường mòn trên biển Đông” - 1
Đường Hồ Chí Minh trên biển.
 
Cựu chiến binh giao lưu với khán giả khi chiếu “Đường mòn trên biển Đông” - 2
Hình ảnh một trong những con đường không số.

Kỷ niệm 50 ngày mở đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, Cục Điện ảnh tổ chức tuần phim trên khắp cả nước. Trong đó, ngày 17/10, Cục Điện ảnh tổ chức buổi giao lưu giữa những người lính cựu chiến binh của một trong những đoàn tàu không số với chiến sỹ Quân chủng Hải quân Hải phòng. Hải Phòng được biết đến là điểm đầu tiên của tuyến đường biển Bắc- Nam.

 
H.H