Việt Nam ca hát:

Cuộc marathon của Huỳnh Phúc Điền

Báo Thanh niên có serie chương trình Duyên dáng Việt Nam, Đài phát thanh TNND TP.HCM có serie Làn sóng xanh, VTV có serie Bài hát Việt, Con đường âm nhạc..., và bây giờ Huỳnh Phúc Điền, đạo diễn ca nhạc đắt show nhất và cao giá nhất cũng có một serie chương trình của mình, với tên gọi khá to tát: Việt Nam ca hát.

Việt Nam ca hát 1 với chủ đề Mẹ, tôi và em sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) tối 19 và 20-8, là cuộc độc diễn của các giọng ca nữ, như nhiều người nói đùa đây sẽ là “cuộc trình diễn của diva nhiều thế hệ” (diva hiểu theo nghĩa nữ ca sĩ): thế hệ 1 có Cẩm Vân, thế hệ 2 có Thanh Lam, Siu Black, Mỹ Linh, Phương Uyên, nhóm Ba con mèo (thế hệ này có thể vắng Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Phương Thanh vì kẹt show ở Mỹ), thế hệ 3 có Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Cẩm Ly, Hồng Ngọc, Đoan Trang, Ngọc Anh, và thế hệ mới khá đông đảo: Hiền Thục, Nghi Văn, Khánh Ngọc, Lê Vy, Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân và nhóm nhạc dân tộc Ca dao cũng toàn nữ của nghệ sĩ Hải Phượng.

Để “đối trọng” với chương trình 1, Việt Nam ca hát 2 dự kiến diễn ra ngay trong năm nay và cũng sẽ là một show diễn đặc biệt, không chỉ ở chủ đề - Những chàng trai Sài Gòn (chỉ gồm các nam ca sĩ) mà còn đặc biệt ở hình thức trình diễn: nó sẽ là một live show tổ chức ban ngày (tại SVĐ Quân khu 7), hoàn toàn dùng ánh sáng tự nhiên và bán vé rẻ để phục vụ đối tượng chính là sinh viên, học sinh (trong khi Mẹ, tôi và em sẽ bán giá vé cao, 300.000đ/vé hạng nhất).

Nói như “chủ xị” của Việt Nam ca hát, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Những gì “anh ta” (Huỳnh Phúc Điền) không làm được hay không được làm trong các chương trình được thuê làm (đạo diễn) thì “anh ta” sẽ “tung” ra ở serie này. Ngược lại, những gì “anh ta” không thích, hoặc thấy không phù hợp với ý tưởng xuyên suốt của chương trình nhưng bắt buộc phải làm trước đây (đưa tiết mục này, bỏ tiết mục khác, mời ca sĩ này, bỏ ca sĩ kia... theo yêu cầu của ban tổ chức, của nhà tài trợ...) bây giờ chẳng ai bắt được “anh ta”.

Song nổi tiếng là một đạo diễn mát tay với thị trường biểu diễn, có khả năng thu hút đám đông (hiện nay Huỳnh Phúc Điền đang được mời cho vị trí đạo diễn Duyên dáng VN năm tới, Làn sóng xanh 2005 và đạo diễn bộ phim truyện nhựa khai trương hãng phim Phương Nam sẽ bấm máy vào tháng 9 tới), dù Việt Nam ca hát chỉ “chiều ý” một người duy nhất là đạo diễn, song nó đã được dự báo sớm là serie ăn khách.

Bản quyền phát hành video chương trình số 1 được một trung tâm băng nhạc hải ngoại trả giá 40.000 USD-giá bản quyền một live show cao nhất hiện nay (Duyên dáng VN bán cao nhất chỉ 25.000 USD) nhưng vẫn bị từ chối (Huỳnh Phúc Điền và công ty M for M, người hợp tác góp 50% vốn thực hiện chương trình giữ bản quyền và sẽ tự phát hành để tránh những rắc rối về bản quyền). Và Điền tự tin cam kết sớm sẽ trao tặng trẻ em nghèo TP.HCM 50 triệu đồng từ số lãi của chương trình 1, cũng như có thể marathon với Việt Nam ca hát “dài dài”, ít nhất mỗi năm 1 live show lớn.

Đang lúc sân khấu ca nhạc có nguy cơ “truyền hình hóa” và “phòng trà hóa”, Việt Nam ca hát hy vọng có thể tạo một làn gió mới.

 Theo Thể Thao Văn Hoá