Công Duy - Trinh Hương: Thường làm theo cảm hứng

Với vợ chồng Trinh Hương - Công Duy, Valentine không phải là một ngày quá đặc biệt bởi họ cho rằng đấy chỉ là thêm một cái cớ để bày tỏ tình yêu và... đòi quà của nhau. Điều hạnh phúc nhất là mỗi ngày họ yêu nhau hơn, gắn bó hơn và biết sẻ chia với nhau nhiều hơn.

Anh chị lên kế hoạch cho ngày Lễ Tình nhân như thế nào?

Trinh Hương: Chúng tôi không lên kế hoạch gì cả, sáng ngủ dậy thấy trong đầu mình có ý tưởng gì thì làm thế thôi. Cả hai vợ chồng đều rất ít khi bàn tính trước mà thường làm theo cảm hứng. Như thế thấy mọi thứ thú vị hơn.

Công Duy: Thật ra tôi thích đi ăn, còn Hương lại thích đi chợ hoa. Chưa biết phân bua thế nào đây! Nhưng Valentine thì chắc là sẽ sắp xếp để làm được cả hai việc đó. Vợ chồng mình đều không quá coi trọng những ngày lễ bởi thực ra đó cũng chỉ là dịp để vui chơi giải trí thôi. Quan trọng là mình có hứng thú. Với chúng tôi, thậm chí ngày thường lại có những cảm xúc và ý tưởng độc đáo hơn nhiều. Mình cứ thoải mái, không có gì vướng mắc là bất kể ngày nào cũng vui.

Các cặp tình nhân thường rất chăm chút cho món quà của mình dành cho nửa kia. Đã là vợ chồng, quà tặng trong ngày này có ý nghĩa thế nào với anh chị?

Công Duy: Tất nhiên, Valentine chúng tôi sẽ làm một cái gì đó lãng mạn, bất ngờ cho nhau. Còn quà tặng không phải là điều chủ yếu. Tôi sẽ dẫn Hương đi mua cái gì mà Hương thích. Mà tốt nhất là cả hai vợ chồng cùng đi để khỏi rơi vào nghịch cảnh, không thích mà vẫn phải cười tươi. (cười)

Trinh Hương: Tôi thì thích nhiều thứ lắm. Có nhiều người cứ nhất nhất phải có hoa hay socola trong ngày này nhưng với tôi đó chỉ là một trong vô số những thứ muốn Duy tặng cho thôi. (cười)

Ngày trước, anh đã có chiêu gì khi tỏ tình với Trinh Hương?

Công Duy: Tôi tỏ tình với Hương vào ngày... Chiến thắng phát xít Đức. Lúc đó cũng hơi run một chút nhưng mà biết chắc là Hương sẽ đồng ý! Bởi nếu không yêu thì đã không nhận lời đi chơi cùng với tôi. Tôi luôn nghĩ rằng, thời điểm nói với ai đó là mình yêu họ cần phải chọn lựa thật kỹ. Và quan trọng phải là ngày có nắng đẹp!

Năm nay nhiều người lên kế hoạch sinh con vì Đinh Hợi là tuổi đẹp. Anh chị thì sao?

Trinh Hương: Cũng chưa biết được! Như tôi đã nói rồi đấy, tôi và Duy không đặt kế hoạch trước cho bất cứ chuyện gì cả. Mọi người đều nói năm nay mà sinh con thì tốt, và hợp với tuổi mẹ (Trinh Hương sinh năm 1975). Tôi đang suy nghĩ đây! (cười)

Hôm nay cũng là 27 Tết rồi, anh chị đã chuẩn bị gì cho gia đình?

Trinh Hương: Năm nay, vợ chồng tôi ăn Tết với mẹ, còn bố tôi thì định cư ở nhà hàng luôn. Thế nên cũng không phải lo sắm sửa gì nhiều. Hai vợ chồng cũng sẽ mua đào, quất nhưng tôi mới học được kinh nghiệm mọi người truyền cho, đấy là đợi đến tối 30 mới đi mua cho... rẻ!

Công Duy: Một năm mới có một dịp Tết để cả gia đình tụ họp, quây quần đầm ấm bên nhau. 3 năm gần đây, hai vợ chồng tôi đều ăn Tết ở Việt Nam cả. Tết thì đi sang bên nội, bên ngoại, cô dì chú bác, anh em cũng kín ngày rồi. Chúng tôi không đi đâu chơi xa mà chỉ loanh quanh ở Hà Nội thôi.

Tết chị thích nhất là làm gì?

Trinh Hương: Tôi thích nhất là dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Trang hoàng cho mọi thứ thật đẹp để đón Tết.

Du học 10 năm ở Nga, anh chị thấy ăn Tết ở "nhà mình" và ở "quê người" có gì khác nhau?

Trinh Hương: Hồi nhỏ có lẽ không khí Tết vui hơn. Tôi nhớ là ở nhà bà ngoại có gói bánh chưng. Cả xóm cùng đốt củi đun bánh, người lớn thức trông còn bọn trẻ con chúng tôi cũng thức nhưng là để... nhảy múa ca hát cho mọi người vui và đỡ buồn ngủ. Còn bây giờ, cái gì người ta cũng mua sẵn nên phần nào cái sự háo hức nó cũng mất đi. Bản thân tôi cũng vậy. Nhưng ra đường, lang thang lên chợ hoa, hòa vào dòng người đông đúc cũng thấy lòng mình rộn ràng, một cảm giác khác ngày thường.

Hồi trước khi ở Nga, còn sống trong ký túc xá, chúng tôi thường tụ tập khoảng 10 người với nhau, sắp mâm ngũ quả, bánh chưng, giò chả làm Tết như ở Việt Nam. Tất nhiên lúc đó thấy nhớ nhà, hơi buồn vì chỉ vẻn vẹn có mấy người đón Tết nhưng anh chị em đều cùng hoàn cảnh xa nhà nên thấy ấm áp và rất gần gũi với nhau. Chúng tôi cũng mua giấy về cắt hoa làm cành đào cho có không khí giống ở quê nhà.

Công Duy: Ngày còn bé, tôi cũng rất thích ngồi trông bánh chưng và đốt pháo nữa. Ở miền Nam, sau Giao thừa bao giờ TV cũng có chương trình hài rất vui. Tôi rất thích xem chương trình này. Tết ngày xưa hình như mọi thứ yên tĩnh hơn. Còn hồi ở Nga, tôi cũng ít nhận thấy không khí Tết Việt. Ăn Tết ở nhà mình vẫn là vui nhất.

Hiện tại, công việc của anh chị thế nào?

Trinh Hương: Hai vợ chồng tôi đều đang là giảng viên của Nhạc viện Hà Nội. Tôi mới đi làm được 1 tháng sau đúng 1 năm ở nhà chơi. Giờ dạy ở trường cũng không nặng lắm nên hai chúng tôi nhận dạy thêm ở nhà và tất nhiên là vẫn luôn dành thời gian để được đi chơi lang thang đường phố Hà Nội.

Theo Mỹ Dung
Ngôi Sao