Con trai Madonna mặc váy xuất hiện bên mẹ

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - David Banda, cậu con nuôi 17 tuổi của Madonna gây bất ngờ khi mặc váy xuất hiện bên mẹ tại New York, Mỹ ngày 30/5.

Hôm 30/5, cánh săn ảnh đã thấy ngôi sao nhạc Pop Madonna cùng con trai 17 tuổi David Banda đi xem một trận đấu quyền anh hạng nhẹ ở Brooklyn, New York, Mỹ.

Madonna, 64 tuổi diện bộ đồ thể thao trẻ trung và năng động. Nữ ca sĩ nổi tiếng nắm tay con trai David Banda, người gây ngạc nhiên khi diện bộ váy đỏ rực tham dự sự kiện.

Con trai Madonna mặc váy xuất hiện bên mẹ - 1

Madonna và con trai David Banda (Ảnh: Getty Images).

Mẫu váy mà David Banda mặc nằm trong bộ sưu tập mới của Adidas x Gucci. Cách đây ít tuần, nữ diễn viên Jodie Turner-Smith, 35 tuổi, cũng diện bộ váy tương tự khi cô tham dự bữa tiệc Met Gala cùng với chồng Joshua Jackson. 

Con trai Madonna mặc váy xuất hiện bên mẹ - 2

Nữ diễn viên Jodie Turner-Smith từng mặc trùng mẫu váy với David Banda (Ảnh: Backgrid).

Madonna nổi tiếng và giàu có nhưng đời tư của cô khá kín đáo. Nữ nghệ sĩ hiếm khi xuất hiện ở nơi công cộng mà luôn dành nhiều thời gian ở nhà cùng các con của mình.

Hồi tháng 9 năm ngoái, nhân dịp sinh nhật lần thứ 16 của David Banda, Madonna đã chia sẻ lên mạng xã hội một tấm ảnh chụp cùng con trai và gửi lời chúc mừng ngọt ngào tới con của mình.

Madonna trẻ trung dự Met Gala (Video: WMTV).

Nữ ca sĩ nổi tiếng viết trên Instagram rằng: "David Banda, mẹ không thể tin rằng con đã trở thành một chàng thanh niên trẻ chững chạc như thế này, một nghệ sĩ, vận động viên khéo léo và có sức lôi cuốn người khác.

Ai biết được khi mẹ gặp con tại trại trẻ mồ côi Home of Hope ở Malawi, con uống Coca từ bình sữa và không đóng bỉm mà giờ đây con trưởng thành như vậy. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 16 ngọt ngào của con".

Con trai Madonna mặc váy xuất hiện bên mẹ - 3

David Banda từ cậu bé mồ côi mẹ trở thành con cưng của Madonna (Ảnh: Instagram).

Madonna có sáu người con trong đó cô có hai con đẻ là con gái Lourdes, 25 tuổi (kết quả mối tình với bạn trai cũ Carlos Leon) và con trai Rocco, 21 tuổi (kết quả cuộc hôn nhân với chồng cũ Guy Ritchie).

Nữ ca sĩ nổi tiếng nhận nuôi David Banda vào năm 2006 khi David Banda được một tuổi. Thời điểm đó, Madonna đến thăm một vài quốc gia nghèo nhất châu Phi trong chiến dịch gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi mắc bệnh HIV/AIDS.

David Banda có bố nhưng mẹ của cậu bé đã chết sau khi sinh con được một tháng. Trả lời phỏng vấn thời điểm đó, bố của David Banda nói: "Tôi thật sự hạnh phúc khi con tôi được đến Mỹ sinh sống. Bạn có thể thấy cuộc sống ở đây tồi tệ đến thế nào. Hơn nữa, con tôi còn không có mẹ. Mẹ của David đã chết sau khi sinh nó được một tháng".

Sau khi Madonna nhận nuôi bé David, rất nhiều tờ báo đã chỉ trích Madonna về việc dùng sự nổi tiếng để thúc đẩy nhanh quá trình nhận con nuôi hơn bình thường. Người đại diện của Madonna cho biết: "Cô ấy thực sự bị tổn thương vì mọi người đã đưa ra những lời bàn tán ác ý".

Một thời gian ngắn sau khi nhận David Banda làm con nuôi, Madonna từng đưa con về thăm bố ruột ở Malawi. Báo giới khi đó đưa tin: "Madonna luôn muốn David giữ quan hệ tốt với cha đẻ của mình".

Anh Yohane Banda, bố của David Banda từng kể về con mình rằng: "David lớn thật nhanh, không thể tin đó là cậu bé gầy gò, ốm yếu ngày xưa. David cũng tỏ ra là một cậu bé rất lễ phép, thích trò chuyện và thông minh. Con trai tôi hỏi tôi là tôi có thích cưỡi ngựa không, tôi nói, chỉ có người giàu mới có ngựa để cưỡi và cậu bé lại hỏi vì sao tôi nghèo.

David kể với tôi, mẹ nó là nghệ sỹ và hỏi tôi là tôi đang làm gì. Phải nói rằng tôi rất biết ơn Madonna vì đã cho con trai tôi một cuộc sống tốt đẹp. Madonna cũng nói chuyện với tôi về trường học mới của David, cô ấy là một người phụ nữ dễ chịu".

Madonna tươi tắn trên thảm đỏ (Video: Access Video TV).

Madonna từng chuyển tới Lisbon, Bồ Đào Nha sinh sống để tiện cho việc học đá bóng của David Banda. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, nữ ca sĩ cho biết, David Banda giống cô hơn tất cả những đứa con khác.

"Tính cách nổi bật của David là sự tập trung và quyết tâm. Tôi khá chắc rằng thằng bé có tính cách đó từ tôi. David là người có nhiều điểm chung với tôi nhất và giống tôi hơn bất cứ đứa con nào. Con gái tôi, Lourdes cũng giỏi hơn tôi, có tài hơn tôi nhưng chúng tôi không có cùng sở thích", Madonna nói.

Vào năm 2009, Madonna nhận thêm một bé gái 3 tuổi tên là Mercy làm con nuôi. Tòa án Malawi từng bác đơn xin nhận con nuôi của Madonna với lý do cô chưa từng sống ở Malawi ít nhất 18 tháng. Không nản chí sau khi bị chối từ, Madonna tiếp tục kháng án và đệ đơn xin nhận con nuôi lên tòa án tối cao Malawi. Sau nhiều tháng xem xét, tòa án tối cao Malawi đã quyết định trao cho ngôi sao nhạc Pop quyền chăm sóc, nuôi nấng bé gái Mercy.

Năm 2017, nữ hoàng nhạc Pop Madonna nhận thêm hai cô bé làm con nuôi. Hai con nuôi của nữ ca sĩ cũng tới từ Malawi. Hai cô bé Stella và Esther là chị em sinh đôi. Mẹ của Stella và Esther qua đời ngay khi sinh con và Madonna nhận nuôi hai cô bé 4 tuổi vào tháng 2/2017.

Madonna hiện là bà mẹ đơn thân của sáu đứa con. Nữ ca sĩ cho biết, cô chống lại chủ nghĩa tuổi tác, luôn làm việc tích cực và chăm chỉ.

"Tôi đã bước qua tuổi 60, tôi là một người mẹ đơn thân của sáu đứa con nhưng tôi vẫn tiếp tục sáng tạo và là một nghệ sĩ đúng nghĩa. Tôi còn tham gia hoạt động xã hội và có tiếng nói của riêng mình. Tôi theo đuổi mục tiêu của bản thân và chống lại chủ nghĩa tuổi tác. Thực ra tôi không hề có hình mẫu lý tưởng nào bởi vì không ai làm những gì tôi đã làm", Madonna khẳng định.

Theo www.dailymail.co.uk