Phim đặc biệt về VN của truyền hình Hàn Quốc:

“Cô dâu Hà Nội”

Đài SBS Hàn Quốc vừa thực hiện một phim truyền hình đặc biệt về Việt Nam mang tựa đề “Cô dâu Hà Nội”, dự kiến phát sóng vào đúng dịp Trung thu năm nay.

Trung thành với mô típ tình yêu tay ba éo le, trắc trở vốn là "đặc sản" của phim Hàn nhưng Cô dâu Hà Nội không có nhiều nước mắt. Với thời lượng chưa đầy 180 phút (2 tập), Cô dâu Hà Nội kể về câu chuyện tình yêu của Lý Thị Vũ (do diễn viên Kim Ok Bin đóng), một cô gái VN và hai chàng trai Hàn Quốc Park Eun Woo (Lee Dong Wook) - Park Suk Woo (Lee Won Jong).

 

Từ xứ sở của một trong những con rồng châu Á, Park Eun Woo được cử đến làm việc ở một tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội - thành phố thơ mộng, yên bình nằm bên sông Hồng. Trong thời gian làm việc và sinh sống tại đây, anh đã gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với cô sinh viên VN đang theo học khoa tiếng Hàn của Trường ĐH Ngoại ngữ: Lý Thị Vũ.

 

Những tưởng "người yêu nhau sẽ trở về với nhau" nhưng chuyện tình đẹp của họ bắt đầu gặp sóng gió từ khi có sự xuất hiện của Park Suk Woo, người anh của Eun Woo, và chị gái của Lý Thị Vũ.Vốn có một quá khứ không hạnh phúc và mất niềm tin vào đàn ông, chị gái của Lý Thị Vũ nhất quyết không cho họ tiếp tục duy trì tình cảm.

 

Rung động trước vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng của cô gái Việt, Suk Woo không ngần ngại trở thành vật cản trong tình yêu của chính người em trai của mình. Đứng trước ngã ba đường Eun Woo - Lý Thị Vũ sẽ làm gì để vượt qua rào cản của những người thân và sự xa xôi cách trở về mặt địa lý?

 

Ngay từ khi kịch bản Cô dâu Hà Nội còn nằm trên dự án, bộ phim đã thu hút được sự quan tâm của báo giới Hàn Quốc. Một phần vì VN từ lâu đã là một địa danh khá quen thuộc đối với khán giả xứ sở này bởi vài năm trở lại đây đã có không ít nghệ sĩ tên tuổi của Hàn Quốc đến với VN. Jang Dong Gun, Kwon Sang Woo, Kim Jung Hwa, So Ji Suk... sau các chuyến viếng thăm đều không giấu giếm sự thiện cảm với con người và đất nước VN trong các cuộc phỏng vấn.

 

Và gần đây nhất, các ca sĩ Jewelry, Clon, Kim Gun-mo, Mây, Park Mi-kyung, Seol Woondo, Lim Tae Kyung... và ngôi sao Kang Ta (cựu thành viên nhóm nhạc HOT) đã cùng xuất hiện tại một chương trình ca nhạc vì hòa bình trên sân khấu Hà Nội làm "làn sóng Hàn Quốc" tại VN trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Ngoài ra bộ phim còn gây chú ý bởi sự hợp tác đầu tiên giữa Lee Dong Wook và ngôi sao của dòng phim... kinh dị Kim Ok Bin.

 

Lee Dong Wook vốn là gương mặt quen thuộc đối với khán giả VN bởi anh đảm nhận vai chính trong các bộ phim đã được phát sóng trên Đài truyền hình VN như Yêu em, Lồng đèn kéo quânCâu chuyện trên đảo. Còn Kim Ok Bin tuy là một diễn viên mới nhưng cô cũng đã kịp ghi lại dấu ấn của mình trong một số bộ phim điện ảnh khá ăn khách.

 

Sự tương xứng về mặt ngoại hình và khả năng diễn xuất của Lee Dong Wook - Kim Ok Bin được đạo diễn Park Kyung Ryul đánh giá cao đem lại cảm giác mới lạ cho khán giả VN.

 

Tuy nhiên, có một điều ông cảm thấy đáng tiếc là chưa có cơ hội để lựa chọn một diễn viên VN vào vai Lý Thị Vũ. Mặc dù vậy, thành ý của Kim Ok Bin đã làm ê-kíp làm phim rất hài lòng bởi trước khi phim chính thức bấm máy, Kim Ok Bin đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản và học tiếng Việt với một lưu học sinh VN. Vì vậy nếu Kim Ok Bin mặc áo dài và nói tiếng Việt, sẽ không có ai nghi ngờ cô không phải là người... Việt Nam.

 

Riêng, vai diễn chị gái của Lý Thị Vũ được giao cho nữ diễn viên đầy cá tính Thu Quế vì gương mặt có những nét phảng phất giống Kim Ok Bin cùng khả năng diễn xuất nhuần nhuyễn của chị.

 

Theo Gia đình và Xã hội