Cô bé “Tiểu hồ ly” 4 tuổi “hạ gục” giám khảo Vietnam’s got talent

(Dân trí) - Bằng tài năng diễn xuất quá đỗi tự nhiên và đáng yêu, cô bé 4 tuổi Kim Thư xuất hiện trong đêm bán kết cuối cùng của chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam tối qua 8/3, đã khiến bộ tứ giám khảo và khán giả không thể nhịn được cười.

Sự xuất hiện của nhân vật nhí đáng yêu này cũng là một bất ngờ mà nhóm Chuồn Chuồn Giấy đã dành cho mọi người trong vòng thi bán kết. Có lẽ, nhận thức được tính chất kịch tính của đêm thi cuối cùng, các thành viên của nhóm đã chuẩn bị rất kỹ tiết mục lần này. Và, cô bé Kim Thư chính là một trong những “vũ khí” lợi hại để Chuồn Chuồn Giấy tiếp tục chinh phục bộ tứ giám khảo cũng như khán giả.

Bé Kim Thư 4 tuổi nhưng diễn xuất không thua kém các anh chị trong nhóm
Bé Kim Thư 4 tuổi nhưng diễn xuất không thua kém các anh chị trong nhóm

Với tiểu phẩm lấy bối cảnh trong rừng trúc mang tên Trúc Lâm Kỳ Ngộ, nhóm Chuồn Chuồn Giấy đã mang đến một câu chuyện đầy hài hước và duyên dáng. Chuyện kể về anh chàng đẹp trai, số phận hẩm hiu tình cờ giải thoát cho một Tiểu Hồ ly bị nhốt trong bầu tiên. Tiểu Hồ ly hoá lớn và giúp chàng trai thực hiện điều ước. Và Kim Thư, cô bé 4 tuổi đã hoàn thành ấn tượng vai diễn Tiểu hồ ly này trong tiểu phẩm.

Cô bé diễn xuất rất ăn ý với các thành viên khác
Cô bé diễn xuất rất ăn ý với các thành viên khác

Lời thoại dí dỏm, đáng yêu, cách diễn tự nhiên, duyên dáng, không chỉ cô bé Kim Thư mà các thành viên còn lại của Chuồn Chuồn Giấy cũng nhận được rất nhiều lời khen từ ban giám khảo. Đặc biệt, mỗi cử chỉ và hành động diễn xuất của cô bé Kim Thư đều khiến các giám khảo chăm chú dõi theo và không nhịn được cười bởi sự đáng yêu của “tiểu hồ ly”.

Ban giám khảo liên tục cười trước sự đáng yêu của Kim Thư
Ban giám khảo liên tục cười trước sự đáng yêu của Kim Thư

Trước tiết mục gây cười sảng khoái này, giám khảo Hoài Linh đã thể hiện sự hài lòng qua lời nhận xét chân thành: “Là một diễn viên hài, hơn ai hết mình cần tiếng cười, sự ủng hộ của khán giả. Các bạn cũng nghe được khán giả ủng hộ các bạn như thế nào. Vẫn cái chất đó, các bạn làm màu sắc hơn, dàn dựng chặt chẽ hơn và lời thoại rất dí dỏm, dễ thương…”.

Trong khi đó, nghệ sĩ Thành Lộc cũng đã không tiếc lời khen dành cho cô bé Kim Thư và nhóm Chuồn Chuồn Giấy: “Các bạn có sự tiến bộ rõ ràng, thế mạnh nhất, hay nhất của các bạn là phần biên tập lời thoại, các bạn vẫn giữ được ngưỡng cửa thẫm mỹ cần thiết, nghe lời văn học rất hay và cực kỳ duyên dáng. Đặc biệt là cô tiểu hồ ly nhỏ xíu quá ư duyên dáng…

Tiết mục của Chuồn Chuồn Giấy và bé Kim Thư nhận được rất nhiều sự cổ vũ của người xem
Tiết mục của Chuồn Chuồn Giấy và bé Kim Thư nhận được rất nhiều sự cổ vũ của người xem

Về phần dàn dựng, phần bố cục, các bạn di chuyển, cảnh trí, tất cả mọi thứ các bạn làm rất lớp lang, rành mạch. Nếu so với bình diện chung của các nhóm hài thì tôi đánh giá các bạn là nhóm hài kịch rất văn minh, văn minh từ cách dàn dựng, trang phục, lời thoại, tổng thể rất hài hoà, dễ chịu. Tôi rất phấn khích khi các bạn có mặt trong vòng bán kết này và tôi rất hi vọng và tin là các bạn xứng đáng vào chung kết”.

Bên cạnh tiết mục thu hút của nhóm Chuồn Chuồn Giấy, đêm thi tối qua của Tìm kiếm tài năng Việt Nam được xem là đêm bán kết bùng nổ cuối cùng trước khi bước vào vòng chung kết. Hầu hết các phần trình diễn đều để lại những ấn tượng riêng với các giám khảo và người xem. Điều này không chỉ là bài toán khó cho giám khảo trong việc lựa chọn thí sinh ở tuần sau mà còn khiến phần chờ đợi kết quả của khán giả sẽ trở nên kịch tính hơn.


Trí Hòa

Dòng sự kiện: Vietnam's Got Talent 2014