Chùm ảnh “trình diễn” trong đêm Gala bài hát Việt
(Dân trí) - 18 ca khúc tranh giải vòng chung kết Bài hát Việt 2007 đã có cuộc “trình diễn” trước khán giả Hà Nội vào tối qua, tại Cung Văn hoá Việt Xô, trong cái lạnh “cắt da cắt thịt”…
Gala Bài hát Việt là cuộc “trình diễn” lại 18 ca khúc đã được chọn lựa qua 8 live show trong năm nên khán giả chưa cảm nhận hết “chất lửa” qua từng tiết mục biểu diễn. Hầu hết, các ca sĩ chỉ “quay” lại tiết mục mình đã thể hiện, rất ít người tạo được cảm xúc mới, mãnh liệt hơn.
Có thể kể, một số ca khúc vẫn “rung” lên cảm xúc của khán giả như: Con Cò (Lưu Hà An) do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Chưa lúc nào, Tùng Dương hết “phiêu” với ca khúc được “đo ni đóng giầy” mới này. Nếu như, ca khúc Con cò khiến người nghe “nổi da gà” với hơi hướng poprock được phối khí khá quái thì Nồng nàn Hà Nội (Nguyễn Đức Cường) đem lại cho người ta cảm xúc thanh thản với giai điệu gần gũi, trong sáng…
Độc huyền cầm - sáng tác của Bảo Lan với sự trình bày của nhóm 5 dòng kẻ vẫn là “đối thủ” nặng ký nhất của giải Bài hát của năm hay chí ít cũng đoạt giải Bài hát mang phong cách dân gian đương đại nổi bật?
Việc chia 18 ca khúc thành 3 phong cách âm nhạc: dân gian đương đại, pop rock đương đại và thính phòng theo ý kiến của nhiều người vẫn còn nhiều khiên cưỡng. Ba ca khúc được xếp mang phong cách thính phòng là Mưa phùn (Lê Minh Sơn), Thành thị (Nguyễn Duy Hùng), Cây vĩ cầm (Lê Yến Hoa) thì chỉ có thể coi là mang một chút “hơi hướng” thính phòng mà thôi. Trong số 3 ca khúc ít ỏi này, có người cho rằng rất có thể Cây vĩ cầm sẽ nhận được giải thưởng dòng nhạc này.
Một điều đặc biệt trong đêm chung kết Bài hát Việt là dành riêng hẳn một phần chương trình cho các tác giả nữ có ca khúc xuất sắc vào chung kết. Về ăn cơm (tác giả Sa huỳnh, trình bày Hải Yến), Cánh buồm đỏ và em (tác giả trịnh Minh Hiền, trình bày Phương Anh), Quạt giấy (tác giả Lưu thiên Hương, trình bày Đoan Trang), Vòng xoay (tác giả Tinna Tình, trình bày Anh Khoa).
Nhìn chung, đêm Gala Bài hát Việt diễn ra khá thành công. Chỉ có điều trở ngại về thời tiết nên khán giả đến xem khá thưa thớt. Một “hạt sạn” nhỏ nữa trong chương trình là… MC. Các live show Bài hát Việt trong năm vừa rồi, Hiền Thục đã gây được thiện cảm ngày càng lớn trong lòng khán giả truyền hình nhưng trong Gala tối qua chị nói vấp và quên khá nhiều.
Vấn đề quan trọng nhất vẫn là: ca khúc, tác giả, ca sĩ nào sẽ đoạt những giải thưởng quan trọng trong năm? Kết quả giải thưởng Bài hát Việt năm 2007 còn phải đợi đến 21 giờ ngày 29/1/2008 tại Cung Văn hóa Việt Xô và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.
Sau đây mời độc giả chiêm ngưỡng lại một số hình ảnh trong đêm Gala Bài hát Việt:
![]() 5 dòng kẻ thể hiện ca khúc Độc huyền cầm ![]() Tăng Nhật Tuệ và Tóc Tiên song ca ca khúc Không có bài tình ca cuối ![]() Lưu Hương Giang "bay" cùng Chong chóng gió của Hồ Hoài Anh ![]() Hồ Quỳnh Hương với Cánh buồm phiêu du của Sơn Thạch ![]() Nguyễn Đức Cường chiếm được nhiều cảm tình của khán giả Thủ đô với ca khúc Nồng nàn Hà Nội ![]() Cuộc trình diễn của Lê Minh Sơn và Khánh Linh với Mưa phùn ![]() Hải Yến thể hiện ca khúc Về ăn cơm của Sa Huỳnh. Bài: H.Nguyệt Ảnh: Hữu Nghị |

















