"Chồng tôi không phải đại gia"

Á hậu áo dài 1995 Chung Vũ Thanh Uyên đã kết luận nhẹ nhàng như thế về người đàn ông mà cô vừa quyết định trao trọn đời mình.

Ba ngày sau "đám cưới trong mơ" được tổ chức thật ấm cúng và sang trọng tại khách sạn Sheraton, Q.1, TPHCM, Thanh Uyên lại hẹn phóng viên đến chính khách sạn ghi dấu ấn đẹp nhất của cuộc đời mình.

Thanh Uyên đến rất đúng giờ và ngồi trước sảnh đợi. Chúng tôi nhận ra cựu người mẫu này ngay nhờ nụ cười răng khểnh duyên dáng quen thuộc. Gương mặt không trang điểm của chị toát lên vẻ rạng ngời của người phụ nữ đang bước vào độ chín nhất. Sau đó, chúng tôi đến khu vực Bussiness Center. Không gian yên ả của nơi này thật thích hợp cho buổi gặp gỡ.

Để tạo không khí thoải mái, chị mở đầu bằng nhận xét: "Lần nào về thăm nhà cũng thấy thành phố mình có nhiều điều mới nên vui lắm". Rồi chị chợt trầm ngâm khi chúng tôi thắc mắc lý do quyết định từ giã sàn diễn của mình. Chị chia sẻ: "Nói hoàn toàn không buồn gì cả thì không đúng, nhưng Uyên suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định đi du học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Mỹ.

Thời gian đi học, lúc nào cũng thấy nhớ sàn diễn quay quắt. Có lẽ mình không có duyên và không yêu nghệ thuật bằng các đồng nghiệp khác nên phải dừng nửa chừng. Tuy nhiên, Uyên không cảm thấy nuối tiếc và hài lòng với lựa chọn của mình".

Thanh Uyên là một trong những người mẫu thế hệ đầu tiên của Việt Nam. Hơn 10 năm đứng trên sàn diễn thời trang, tham gia hàng trăm chương trình lớn nhỏ, Uyên tạo được ấn tượng bằng phong cách trình diễn trẻ trung và nụ cười tươi tắn.

Thanh Uyên đến với nghề người mẫu và nổi tiếng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bây giờ nhắc đến cô người mẫu này, hẳn nhiều người vẫn còn nhớ những tấm ảnh bìa tập san dành cho học sinh, sinh viên có ảnh của cô.

Thanh Uyên mặc áo dài trắng, tay cầm cành phượng đỏ rực với nụ cười khó quên. Mấy năm nay, Chung Vũ Thanh Uyên đột ngột biến mất khỏi sàn diễn làm nhiều người không khỏi nuối tiếc. Dù sống ở nước ngoài nhưng Uyên vẫn thường cập nhật thông tin về thời trang trong nước.

Những nhà thiết kế, gương mặt người mẫu mới nào xuất hiện, chị đều nắm rõ. Nhận xét về thế hệ người mới, Thanh Uyên rất vui vì "các em ngày càng đẹp và được làm trong môi trường có nhiều thuận lợi. Các em sẽ có cơ hội tiến xa với nghề hơn".

Thanh Uyên còn một niềm vui nữa trong chuyến trở về lần này, đó là làm thủ tục kết thúc cuộc tình kéo dài 11 năm với bạn trai bằng một đám cưới. Thấy chúng tôi tò mò về chú rể, chị bật mí ngay: "Chồng Uyên không phải là đại gia hay người giàu có mà chỉ là một người rất bình thường. Anh ấy tên CK Tong, 45 tuổi, người Singapore, hiện làm việc trong Công ty Phát chuyển Quốc tế DHL, trụ sở đặt tại Hồng Kông".

Chị lại say sưa kể: "Thật ra, bạn bè thân trong giới người mẫu đều biết chuyện tình của Thanh Uyên. Hai đứa quen nhau từ năm 1996, trong thời gian anh ấy làm việc ở Việt Nam qua sự giới thiệu của anh trai Uyên. Người ấy đến xem Uyên biểu diễn thời trang, mê tà áo dài Việt Nam và tìm cách làm quen với cô người mẫu có nụ cười thật tươi. Ấn tượng đầu tiên của Uyên về anh là một người hiền, vui tính. Mấy năm sau, tuy không gặp thường nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau.

Chính anh ấy động viên Uyên đi du học. Sau đó, Uyên làm việc tại Ngân hàng Bank of New York, chi nhánh tại Hồng Kông, nên cả hai thường xuyên gặp gỡ và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bạn bè ai cũng mong đám cưới của tụi Uyên nên khi Uyên gửi thiệp mời, ai cũng háo hức".

Lần này, về Việt Nam tổ chức đám cưới và lo công việc, Thanh Uyên nhận được nhiều lời mời chụp ảnh nhưng chị chưa có thời gian gật đầu với ai cả. "Sau đám cưới, Uyên sẽ thu xếp thời gian để chụp ảnh chứ lâu quá rồi chưa đứng trước ống kính nên cũng nhớ lắm", chị vui vẻ.

Theo An Khê
Phong Cách