Bài hát Việt 2008:

“Chong đèn” lập “hat-trick” trong tháng

(Dân trí) - Chong đèn của Đức Nghĩa lại được “thắp” lên trong chương trình Bài hát việt tháng 7/2008 diễn ra vào tối qua. Đó là cùng lúc rinh về 3 giải thưởng quan trọng: Bài hát của tháng, Nhạc sĩ phối nhạc hiệu quả và ca sĩ thể hiện hiệu quả.

Bên cạnh Chong đèn nhận được những giải thưởng do hội đồng nghệ thuật trao, ca khúc Mưa của tác giả Minh Vương giành được giải thưởng Bài hát được khán giả yêu thích nhất. Phần quan trọng của live show thứ 3 của Bài hát Việt năm 2008 chính là tiếp tục giới thiệu đến khán giả những ca khúc đặc sắc và những giai điệu khác nhau. 

 

Các ca khúc: Phố chiều (tác giả Thành Vương, trình bày Y Garia), Hoa dại (tác giả Vũ Quốc Bình, trình bày Mai Khôi), Chải tóc (tác giả Nguyễn Trường Giang, trình bày Mai Trang) đều được khai thác từ đề tài tình yêu đôi lứa. Nhưng mỗi ca khúc ấy xuất hiện với những màu sắc và phong cách nhạc khác nhau. Phố chiều với phong cách country thể hiện sự hồn nhiên và yêu đời còn Chải tóc lại mang chất Jazz nhẹ nhàng, thêm chút sâu lắng nội tâm. Hoa dại thì lại mang phong cách semi classic sang trọng  của Vũ Quốc Bình với sự hoài niệm đan xen khắc khoải.

 

“Chong đèn” lập “hat-trick” trong tháng  - 1
 Nhạc sĩ Đức Nghĩa nhận giải thưởng với ca khúc Chong đèn

 

Nơi ấy trời vẫn xanh (tác giả Huy Trực, trình bày 5 Dòng Kẻ) cũng khai thác theo dòng semi classic nhưng được kết hợp khá hài hòa với dòng nhạc dân ca. Lại tiếp tục mang phong cách dân gian đương đại Một hạt cơm nhỏ (tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến, trình bày Lê Anh Dũng) là một chiêm nghiệm của tác giả trong cuộc đời. Với giọng hát trong trẻo của Ngọc Khuê, Li ti (tác giả Sa Huỳnh) mang một ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Còn Mong manh (tác giả Trọng Vũ) với hòa âm theo dòng pop cổ điển làm người nghe cảm nhận nét trầm buồn.

 

“Chong đèn” lập “hat-trick” trong tháng  - 2

Ca sĩ Mỹ Lệ đằm thắm với bài Đêm tàn bến ngự 

 

Đặc biệt, trong chương trình khán giả cũng được trở về với những giai điệu xưa trong phần ca khúc được tôn vinh. Khán giả gặp lại một Mỹ Lệ đằm thắm, duyên dáng qua ca khúc Đêm tàn Bến Ngự (của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước). Còn ca khúc Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý tiếp tục cho thấy sức sống của tác phẩm đẹp này qua sự thể hiện truyền cảm của Khánh Linh. 

 

Lê Phương