Chồng của Từ Hy Viên từ bỏ quyền thừa kế, hứa bảo vệ 2 con riêng của vợ
(Dân trí) - Koo Jun Yup lần đầu lên tiếng kể từ khi vợ, nữ diễn viên Từ Hy Viên, đột ngột qua đời vào ngày 2/2. Nam ca sĩ thừa nhận: "Nỗi đau của tôi không thể diễn tả thành lời".
Tối muộn 6/2, Koo Jun Yup có bài viết chia sẻ cảm xúc về người vợ mới qua đời và làm rõ một số khúc mắc.
Anh thừa nhận bản thân đang trải qua nỗi đau lớn và không thể diễn tả thành lời. Anh cũng nói, quãng thời gian 3 năm được làm vợ chồng với Từ Hy Viên thực sự quý giá và không có gì trên đời này có thể thay thế được.
![Chồng của Từ Hy Viên từ bỏ quyền thừa kế, hứa bảo vệ 2 con riêng của vợ - 1 Chồng của Từ Hy Viên từ bỏ quyền thừa kế, hứa bảo vệ 2 con riêng của vợ - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/G19DMT4_nxnLYREH0qcu2HkCrgA=/thumb_w/1020/2025/02/07/koo-jun-yup-1738893391547.jpg)
Koo Jun Yup thừa nhận, nỗi đau mất vợ với anh là quá lớn và không thể diễn tả thành lời (Ảnh: Sohu).
Anh viết: "Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả mọi người đã thương tiếc Từ Hy Viên. Tôi đang trải qua nỗi buồn và nỗi đau không thể diễn tả được. Điều này vượt quá sức tưởng tượng. Đây là thời điểm đau lòng, tôi không có sức lực để nói bất cứ điều gì và tôi không muốn nói".
Nam DJ nhấn mạnh: "Khoảng thời gian tôi dành cho Hy Viên không thể thay thế bằng bất cứ thứ gì trên thế giới này. Đây là món quà quý giá, tôi muốn bảo vệ tất cả những gì cô ấy yêu quý. Đó là điều cuối cùng tôi nên làm. Một lần nữa, tôi cảm ơn và thương tiếc mọi người trong gia đình chúng tôi".
Với vấn đề thừa kế tài sản của vợ, nam ca sĩ người Hàn Quốc khẳng định, anh không nhận gì và toàn bộ gia tài của Từ Hy Viên sẽ được trao cho mẹ của nữ diễn viên.
"Về phần bọn trẻ, tôi không muốn bất kỳ kẻ xấu nào có thể tiếp cận chúng. Tôi sẽ dùng pháp luật để giúp chúng trưởng thành một cách an toàn", nam ca sĩ viết.
![Chồng của Từ Hy Viên từ bỏ quyền thừa kế, hứa bảo vệ 2 con riêng của vợ - 2 Chồng của Từ Hy Viên từ bỏ quyền thừa kế, hứa bảo vệ 2 con riêng của vợ - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/A1UTJj6DS0BUlJJEqeIs-pTKw78=/thumb_w/1020/2025/02/05/tu-hy-vien-12-1738772474261.jpg)
Bức ảnh chụp chung của vợ chồng Từ Hy Viên và Koo Jun Yup tại sự kiện cuối tháng 1/2024 (Ảnh: Sina).
Nam ca sĩ người Hàn Quốc cũng yêu cầu mọi người không hành động gì để Từ Hy Viên được yên nghỉ.
Trong tâm thư, ngôi sao ca nhạc người Hàn cũng nhắc đến những hành động quá khích: "Có người giả vờ đau khổ chạy loanh quanh dưới mưa. Có người cố ý làm hỏng hình ảnh gia đình chúng tôi, phát tán thông tin sai lệch về bảo hiểm và tiền bạc, khiến chúng tôi bị tổn thương. Tôi thực sự không thể tin trên đời có người xấu như vậy".
Cuối tháng 1 và đầu tháng 2, Koo Jun Yup có mặt trong chuyến du lịch của Từ Hy Viên tại Nhật Bản, chứng kiến toàn bộ quá trình phát bệnh và tử vong của vợ.
Ngày 5/2, anh cùng người thân đã đưa tro cốt của nữ diễn viên về Đài Loan (Trung Quốc). Cả gia đình thống nhất không làm tang lễ, để hộp tro cốt tại nhà.
Nữ diễn viên Giả Vĩnh Kiệt, một người bạn của Từ Hy Viên, kể với truyền thông Đài Loan, Koo Jun Yup gần như gục ngã, bật khóc khi cố gắng đánh thức vợ mình vào giây phút cuối. Cuối cùng, anh chấp nhận buông tay và hôn vĩnh biệt vợ.
![Chồng của Từ Hy Viên từ bỏ quyền thừa kế, hứa bảo vệ 2 con riêng của vợ - 3 Chồng của Từ Hy Viên từ bỏ quyền thừa kế, hứa bảo vệ 2 con riêng của vợ - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/kx9gYv-pV7ZOL9RLJuFhtVtQk-I=/thumb_w/1020/2025/02/05/tu-hy-vien-33-1738731313275.png)
Koo Jun Yup thông báo từ bỏ quyền thừa kế tài sản của vợ và muốn làm những điều tốt nhất cho 2 con riêng của nữ nghệ sĩ (Ảnh: Sina).
Những ngày qua, bạn bè bày tỏ sự lo lắng cho tinh thần của Koo Jun Yup khi chứng kiến anh kiệt sức và đau buồn. Họ cho biết, nam ca sĩ người Hàn vốn là người sống tình cảm, thiên về cảm xúc và hay lo lắng.
Hiện, trang Instagram của Jun Yup nhận được rất nhiều lời động viên từ người hâm mộ Hàn Quốc và Trung Quốc. Người dùng mạng viết: "Cảm ơn anh vì đã tìm lại chị ấy", "Cảm ơn vì đã ở bên chị ấy đến giây phút cuối cùng"…
Koo Jun Yup là người chồng thứ 2 của Từ Hy Viên. Họ từng hẹn hò vào năm 1998. Sau đó, hai người buộc phải chia tay vì Koo Jun Yup tập trung cho sự nghiệp. Sau đó, Từ Hy Viên kết hôn còn Koo Jun Yup độc thân trong nhiều năm.
Năm 2022, họ nối lại quan hệ sau gần 24 năm xa cách. Nữ diễn viên Vườn sao băng và Koo Jun Yup làm thủ tục kết hôn tại Hàn Quốc vào tháng 2/2022 và tổ chức hôn lễ riêng tư tại Đài Loan vào tháng 4/2022.
Việc trở thành chồng của Từ Hy Viên khiến sự nghiệp trong làng giải trí của Jun Yup khởi sắc, anh được mời tham gia nhiều sự kiện hay chương trình giải trí tại Đài Loan.
Từ Hy Viên nhiều lần ca ngợi Koo Jun Yup, khen anh là người đàn ông dịu dàng, tử tế và cho cô cảm giác an toàn.
Trả lời truyền thông Hàn Quốc, Jun Yup từng nói về chuyện tình của anh và Từ Hy Viên: "Tôi muốn tiếp tục tình yêu với người phụ nữ tôi yêu 20 năm trước. Tôi rất biết ơn vì sau 20 năm, cô ấy chấp nhận tôi một lần nữa.
Mục tiêu của tôi là dành phần còn lại của cuộc đời bên cô ấy, đảm bảo cô ấy luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và được yêu thương. Tôi sẽ luôn đồng hành cùng người phụ nữ của mình, trân trọng từng khoảnh khắc. Cùng nhau, tôi hy vọng chúng tôi có thể sống một cuộc đời vui vẻ".
![Chồng của Từ Hy Viên từ bỏ quyền thừa kế, hứa bảo vệ 2 con riêng của vợ - 4 Chồng của Từ Hy Viên từ bỏ quyền thừa kế, hứa bảo vệ 2 con riêng của vợ - 4](https://cdnphoto.dantri.com.vn/FS85aPc63g5ljiRUWH3sowe2Gw0=/thumb_w/1020/2025/02/05/tu-hy-vien-9-edited-1738772525026.jpeg)
Ngày 5/2, Koo Jun Yup đưa tro cốt của Từ Hy Viên từ Nhật Bản về Đài Loan (Ảnh: Sohu).
Từ Hy Viên (SN 1976) là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2011, cô không đóng phim, duy trì cuộc sống cá nhân kín tiếng để tập trung chăm sóc gia đình.
Nữ diễn viên trải qua 2 cuộc hôn nhân với doanh nhân Uông Tiểu Phi và ca sĩ Koo Jun Yup. Người đẹp có 2 con riêng với chồng cũ.
Ngày 2/2, Từ Hy Viên qua đời trong chuyến du lịch tại Nhật Bản cùng gia đình. Người nhà xác nhận, cô bị cúm, viêm phổi biến chứng. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên 49 tuổi khiến người hâm mộ và đồng nghiệp xót xa.