1. Dòng sự kiện:
  2. Mặc đẹp ngày Tết
  3. Giao thừa năm 2026 không có "Táo quân"

Chồng cũ của Britney tâm sự...

(Dân trí) - Gần 5 năm gắn bó với "công chúa nhạc Pop", vũ công Kevin Federline bị gọi bằng đủ biệt danh nào là: kẻ ăn chơi, tên đào mỏ, ca sỹ học đòi..., giờ đây, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân sóng gió, Kevin chỉ muốn được gọi đơn giản là một ông bố.

Sau khi ly dị Britney Spears vào năm 2006, chứng kiến vợ cũ phải vào viện điều trị thần kinh, Kevin chỉ biết dồn hết tâm sức vào việc nuôi dạy hai con trai Preston, 3 tuổi và Jayden, 2 tuổi.

 

Có những giai đoạn, do Britney chưa ổn định về tâm lý, toà án cho Kevin Federline toàn quyền nuôi con nhưng giờ đây, khi Britney đã ổn định cuộc sống trở lại, họ cùng chia sẻ công việc nuôi dạy hai cậu nhóc của mình.

 

Dưới đây là trích đoạn trong bài phỏng vấn của tạp chí People với Kevin Federline:

 

Anh còn nhớ ngày đầu gặp Britney không?

 

Tôi gặp cô ấy tại câu lạc bộ Joseph's ở Hollywood, chúng tôi cùng nhìn vào mắt nhau, thế là sau đó mọi việc tiến triển rất nhanh.

 

Anh còn giữ những kỷ niệm đẹp về cuộc hôn nhân của mình không?

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn nhưng rồi cuối cùng điều đó cũng xảy ra, đám cưới thật tuyệt vời, thật hạnh phúc, tôi quyết định dâng hiến cả cuộc đời mình cho cô ấy, tôi nhất quyết làm thế và không cần đặt câu hỏi "vì sao".

 

Chồng cũ của Britney tâm sự... - 1
 Kevin và hai con trai trên bìa tạp chí People số mới nhất

 

Rồi vì sao mọi chuyện lại thay đổi?

 

Hôn nhân, có con rồi lại tiếp tục có con, mọi thứ thay đổi rất nhanh, lúc ấy tôi rất quan tâm tới các con mình, tôi không bỏ quên Britney nhưng sự thực là tôi "ưu tiên" các con hơn, mối quan hệ của chúng tôi dần trở nên phức tạp, rắc rối. Tôi cố gắng làm mọi việc của riêng mình, không nhờ cậy Brit, cô ấy dần dần không nói bất cứ chuyện gì với tôi và đùng một cái, một ngày kia, Britney tuyên bố ly dị.

 

Nhiều người cho rằng anh tranh giành quyền nuôi con với Britney chỉ vì vấn đề tiền bạc?

 

Câu hỏi đầu tiên của tôi với luật sư luôn là: "Tôi sẽ được gặp các con mình chứ?". Tôi luôn nói với anh ấy rằng tôi sẵn sàng tiêu đến đồng tiền cuối cùng cho các con mình. Vấn đề của tôi chỉ có thế, tuy nhiên, tôi không hiểu Britney có sức mạnh đến thế nào... đôi lúc tôi thấy rất hoảng sợ.

 

Chồng cũ của Britney tâm sự... - 2
 Kevin và hai con tại nhà riêng

 

Anh phản ứng thế nào vào cái đêm mà Britney khóa cô ấy và con trai Jayden trong phòng tắm rồi sau đó phải vào viện điều trị thần kinh?

 

Đó là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi rất lo lắng cho Britney, cô ấy là mẹ của các con tôi. Tôi không còn yêu cô ấy không có nghĩa là chưa hề yêu, tôi chỉ muốn cô ấy khoẻ mạnh trở lại và làm những công việc mà cô ấy thích.

 

Mọi chuyện giờ đã tốt hơn nhiều...?

 

Vâng, đã tốt hơn, thật tuyệt là bọn trẻ lại được gặp mẹ. Chúng tôi luôn cố gắng lập nên thời khoá biểu giống nhau giữa hai nhà. Nếu ở nhà cô ấy có đồ chơi lắp ghép thì ở nhà tôi cũng có, mọi chuyện không phải là hoàn hảo nhưng vậy cũng được rồi.

 

Vĩnh Ngọc

Theo People