"Chàng Peter Pan" Ohn Joo Wan

(Dân trí) - Tại liên hoan phim quốc tế Durban kết thúc vào hôm 25/6 vừa qua, bộ phim “The Peter Pan Formula” đã mang lại cho Ohn Joo Wan giải diễn viên xuất sắc nhất. Đáng nói hơn, đây là vai chính đầu tiên của chàng diễn viên 23 tuổi sau 2 năm theo nghiệp diễn.

Ngoài giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất cho Ohn Joo Wan, đạo diễn trẻ Cho Chang Ho của The Peter Pan Formula cũng rinh luôn giải đạo diễn trẻ xuất sắc nhất tại liên hoan phim năm nay.

 

Cho Chang Ho cũng được đánh giá là đạo diễn triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc khi dám bứt khỏi những lề thói làm phim truyền thống để tạo nên phong cách làm phim riêng. Cả bộ phim chỉ độc những cảnh tối, sự im lặng và đặc biệt các nhân vật trong phim rất kiệm lời, khác hẳn với phong cách bấy lâu của phim Hàn: tận dụng tối đa ngoại cảnh đẹp và những tông màu sáng và tươi rói…

 

Sau 2 năm tuổi nghề cùng những vai diễn phụ, Ohn Joo Wan nhận li tham gia The Peter Pan Formula của đạo diễn trẻ Cho Chang Ho với kỳ vọng đây sẽ làm phim đổi đời. Và quả thực, The Peter Pan Formula đã thành công ngoài sức mong đợi của đạo diễn Cho Chang Ho và Ohn Joo Wan khi xuất sắc vượt qua những đàn anh đàn chị như A Bittersweet LifeSympathy for Lady Vengeance để giành lấy giải thưởng danh giá này.

 

Ngoài ra, bộ phim này cũng đã nhận được giải thưởng danh dự của ban giám khảo tại liên hoan phim châu Á Deauville tại Pháp vào tháng 3 vừa qua.

 

"Chàng Peter Pan" Ohn Joo Wan - 1
 

Ohn Joo Wan (trái) và bạn diễn trong

một cảnh phim "The Peter Pan Formula".

 

Được biết, The Peter Pan Formula được công chiếu lần đầu tiên tại liên hoan phim quốc tế Pusan năm 2005. Từ đó, bộ phim này liên tiếp được mời tham gia các liên hoan phim quốc tế khác như Liên hoan phim Berlin năm 2006, Liên hoan phim Sudance năm 2006 và nhận được những phản ứng tích cực từ khán giá và giới phê bình điện ảnh. Đặc biệt, diễn xuất của Ohn Joo Wan đã nhận được những lời khen ngợi hết lời từ các nhà phê bình.

 

The Peter Pan Formula đã phản ánh những biến động trong cuộc sống của Han Soo (Ohn Joo Wan đóng) khi chứng kiến cái chết đột ngột của mẹ. Cuộc sống của Han Soo bỗng chốc trở thành ác mộng khi cha của anh từ chối nhận anh và bản thân Han Soo phải tự đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.

 

Nỗi cô đơn, sự thiếu vắng tình thương và quan tâm của gia đình đã khiến Han Soo lao vào cuộc tình đơn phương với một phụ nữ đã có chồng. Người phụ nữ này là người duy nhất không quay lưng lại với Han Soo và chỉ coi anh như một đứa em cần che chở và bảo vệ.

 

Chính vì vậy, đạo diễn Jo Chang Ho không tận dụng quá nhiều lời thoại mà bắt Ohn Joo Wan tận dụng sự biểu cảm của đôi mắt, khuôn mặt để diễn đạt những biến động tâm lý sâu sắc của nhân vật. Đúng như kỳ vọng của đạo diễn Jo Chang Ho, Ohn Joo Wan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Mi Vân

Theo KBS