“Chân dài” Phương Mai: “Tôi sẽ yêu người xứng đáng”

(Dân trí) - “Bản thân tôi không đánh giá mình quá cao nhưng hiểu về mình, biết trân trọng giá trị bản thân là rất cần thiết”, Phương Mai trải lòng. “Chân dài” 21 tuổi tự nhận mình liều lĩnh, không ngại dư luận khi tiếp tục thử sức với cuộc thi Tìm kiếm người mẫu tại Ý.

Sau vài lần thử sức cuộc thi sắc đẹp cũng như người mẫu nhưng chưa giành được vị trí cao, Phương Mai vẫn đủ năng lượng, cảm xúc để tham dự cuộc thi siêu mẫu sắp tới, The Look of the year tại Ý?

Không có lý do gì để tôi bỏ cuộc - cuộc đời là một hành trình dài. Tôi sợ mình ngừng bước thì sẽ bị cuốn trôi và lãng quên. Tôi đã từng chia sẻ rằng,  hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà chính trên đường đi.

Trải qua hai cuộc thi lớn vừa qua, tôi đã dần hiểu rõ mình muốn gì, cần gì, để thêm tự tin bước tiếp. Cho dù  chuyến đi lần này có không đem về cho tôi một tấm giấy chứng nhận giải thưởng, thì tôi vẫn tự tin là mình không"lỗ" chút nào. " Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", đi để khác đi, đi để tốt lên, đi để chứng kiến, để tham gia vào hoạt động thời trang thế giới - đó chẳng phải là điều tôi hằng mong muốn đó sao!
 
“Chân dài” Phương Mai: “Tôi sẽ yêu người xứng đáng” - 1
Phương Mai không ngại điều tiếng dư luận khi quyết định tham dự cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thế giới tại Ý

Phương Mai  tự tin dù cho không được giải thưởng nào? Dù cho, điều tiếng dư luận sẽ hướng về mình nếu như…trắng tay?

Trước hết, tôi khẳng định là sẽ cố gắng hết  sức mình trong cuộc thi lần này. Thất bại, ai chẳng sợ. Nhưng tôi thà chịu cảm giác thất bại còn hơn là cảm giác nuối tiếc khi đã không dám thử.

Tôi luôn ghi nhớ rằng "cơ hội chỉ đến một lần". "Dư luận" sẽ muốn tôi phải làm gì đây? Vứt bỏ và chứng kiến cơ hội trôi đi ? Không, tôi sẽ không vì sự an toàn trước "dư luận" mà làm vậy. Tôi còn trẻ, và tôi chẳng ngại người ta nói tôi liều lĩnh.

Có một câu nói như thế này: "if you don't take risk on life- life will never take risk on you" (nếu bạn không đánh cược cho cuộc đời, cuộc đời sẽ không bao giờ đánh cược cho bạn). Tôi là người được chọn. Điều đó, hẳn phải mang ý nghĩa nào đó chứ!

Vậy, ngoài sự quyết liệt và liều lĩnh này, hành trang chị mang theo đến cuộc thi The Look of the year  là những gì?

Đương nhiên tôi sẽ chẳng dám mang mỗi "máu liều" mà đi thi  ở đảo Sicily- Italya, rồi chỉ dựa vào đó mà hi vọng vào thành tích. Để có thể tự tin vào bản thân thì tôi cũng không thể không có sự chuẩn bị về thể hình, về kĩ năng trình diễn và những bộ trang phục do một số nhà thiết kế và thương hiệu tài trợ.
 
“Chân dài” Phương Mai: “Tôi sẽ yêu người xứng đáng” - 2
"Tôi còn trẻ, và tôi chẳng ngại người ta nói tôi liều lĩnh"

Qua những cuộc thi người đẹp, siêu mẫu gần đây dường như công chúng...mất niềm tin vào các đại diện Việt Nam khi kết quả không cao và có quá nhiều nghi vấn, lùm xùm như trường hợp của "Nữ hoàng đồ lót”  Ngọc Trinh? Chị có thể nói điều gì?

Mỗi cuộc thi có một tiêu chí để lựa chọn ra người thắng cuộc riêng nên việc so sánh quy mô cuộc thi này với cuộc thi khác, tiêu chí cuộc thi này với cuộc thi khác...là điều không thể. Riêng cuộc thi The Look of the year vốn là cuộc thi có uy tín và được bắt đầu từ năm 1983 , bất kì ai cũng có thể google và tra ra thông tin về cuộc thi này.

Tôi hi vọng công chúng sẽ có cái nhìn lạc quan hơn mỗi khi có đại diện sắc đẹp Việt Nam đi thi đấu ở đấu trường quốc tế. Bởi đó rõ ràng là dấu hiệu khả quan cho sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí nói riêng và thời trang nói chung của Việt Nam, khi Việt Nam được xướng tên ở lần lượt các cuộc thi lớn và uy tín trên thế giới.

Về trường hợp Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu việt nam quốc tế và vấp phải nhưng điều tiếng dư luận, là người đẹp từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp, chị có thể chia sẻ điều gì?
 
Mỗi cuộc thi có một quy mô khác nhau, tiêu chí lựa chọn người thắng cuộc khác nhau. Chẳng lẽ là sai khi ai đó tham gia một cuộc thi tầm cỡ nhỏ và chiến thắng ở cuộc thi đó?
 
“Chân dài” Phương Mai: “Tôi sẽ yêu người xứng đáng” - 3


“Chân dài” Phương Mai: “Tôi sẽ yêu người xứng đáng” - 4


“Chân dài” Phương Mai: “Tôi sẽ yêu người xứng đáng” - 5
"Chân dài" 21 tuổi từng lọt Top 10 cuộc thi Siêu mẫu châu Á

Dư luận từng xôn xao trước câu nói "nghèo không yêu đâu" của Ngọc Trinh, nhưng bạn trai cũ của “Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế” Vũ Hoàng Điệp cũng thanh minh "chân dài không có cơ hội yêu người nghèo", chị thấy sao?

Người ta có quyền và nên cố gắng hướng bản thân đến một cuộc sống tốt hơn, sung túc hơn về vật chất lẫn tình cảm. Ai cũng cố gắng hoàn thiện bản thân không chỉ về ngoại hình mà còn về tri thức, về đạo đức. Rõ ràng bên cạnh việc để giúp cho bản thân, gia đình và xã hội, đất nước có tương lai tươi sáng hơn; thì còn là để nâng cao giá trị bản thân để từ đó kiếm tìm một người xứng đáng ngang bằng trong cuộc đời.

Nếu có "cơ hội", Phương Mai dám ...yêu người nghèo không?

Bản thân tôi không đánh giá mình quá cao nhưng hiểu về mình, biết trân trọng giá trị bản thân là rất cần thiết, trong đó việc kiếm tìm một người xứng đáng với mình chính là thể hiện sự tôn trọng đó.

Hà Thanh