Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy

(Dân trí) - Bên cạnh lời chúc “khỏe, đẹp, yêu đời” dành cho nhạc sỹ đã 90 tuổi Phạm Duy, Cẩm Vân thổ lộ rất “run và hồi hộp” khi lần đầu trình diễn các tác phẩm của ông trên sân khấu.

Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy - 1
Đức Tuấn không giấu được cảm xúc khi thể hiện Bà mẹ Gio Linh.
 
Không khó để nhận ra, khán phòng của Nhà hát Lớn (Hà Nội) trong đêm nhạc Phạm Duy hôm qua (22/7) có rất đông những khán giả trung niên, những người vốn yêu và gắn bó với người nhạc sỹ tài hoa này qua những tác phẩm trữ tình để đời như Nghìn thu hay Người tình tuyệt vời.

 

Tuy nhiên, cũng tại “Phạm Duy - Người phiêu lãng”, khán giả Hà thành cũng đầy bất ngờ khi được chứng kiến trên sân khấu những tác phẩm cách mạng ít được biết đến của thời kỳ đầu tân nhạc.

 

Nếu như Tiếng hát sông Lô được coi sánh ngang với những ca khúc ngợi ca chiến công của quân đội ta thời kỳ kháng chiến chống Pháp của Văn Cao (Trường ca sông Lô), Nguyễn Đình Phúc (với Chiến sỹ sông Lô), Lương Hữu Trác (Lô giang) thì Bà mẹ Gio Linh lại mang đậm chất bi kịch chiến tranh mà ông từng chứng kiến tại Quảng Trị.

 
Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy - 2
Ca sỹ Cẩm Vân mở đầu cho phần nhạc trữ tình quen thuộc của nhạc sỹ Phạm Duy.
 

Và như chàng ca sỹ Đức Tuấn chia sẻ trên sân khấu, “những ca khúc kháng chiến này của Phạm Duy không còn được hát theo cảm xúc của tác giả, mà còn được thể hiện bằng tất cả tình yêu, lạc quan và cả khát vọng của con người Việt Nam”.

 

Khác với sự lạ lẫm, có chút bất ngờ trong phần đầu, đến phần hai với chủ đề “Những tình khúc một thời”, người yêu nhạc Phạm Duy một thời được gặp lại những tác phẩm vốn đã nằm lòng của ông như Kiếp nào có yêu nhau, Tình ca hay Áo anh sứt chỉ đường tà

 

Tuy nhiên, với ca sỹ Cẩm Vân, một trong hai giọng ca phía Nam hiếm hoi thể hiện chính trên sân khấu, cô thổ lộ rất “run và hồi hộp khi lần đầu tiên hát nhạc Phạm Duy trên sân khấu dù vẫn hay ngân nga một mình những ca khúc của bác”. Cẩm Vân cũng không quên gửi lời chúc “khỏe, đẹp, yêu đời” tới nhạc sỹ đã 90 tuổi nhưng có tới hơn 70 năm gắn bó với nghệ thuật.

 
Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy - 3
Và Mỹ Linh cũng hết mình trong những khúc tình ca
 

Và cũng lần đầu tiên trong lần giao lưu với khán giả, nhạc sỹ Phạm Duy được dịp trải hết lòng mình: “Sau nhiều năm tha hương tại đất khách quê người, tôi là người Việt Nam nên còn gì được hạnh phúc hơn khi được sống và chết ở quê hương mình. Và còn gì sung sướng hơn, được ra Nhà hát lớn và nghe nhạc của mình khi …còn sống”.

 

Cũng trong đêm nhạc, bên cạnh Khánh Linh e ấp trong tà áo dài trắng, người yêu nhạc còn bắt gặp một Mỹ Linh da diết trong Nghìn trùng, Cỏ hồngĐừng nhìn nhau nữa em ơi trước khi NSƯT Việt Hoàn khép lại “Phạm Duy – Người phiêu lãng” trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả dành cho người nghệ sỹ của những bản tình ca một thủa...
 
Một số hình ảnh trong đêm nhạc "Phạm Duy - Người phiêu lãng":
 
Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy - 4
Chiến thắng sông Lô được tái hiện đầy hào hùng...
 
Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy - 5
và NSƯT Việt Hoàn trình diễn.
 
Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy - 6

Đức Tuấn

Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy - 7
Cẩm Vân
 
Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy - 8

Khánh Linh trở lại vóc dáng xưa trong tà áo dài trắng e ấp.

Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy - 9

Nhạc sỹ Phạm Duy chia sẻ tấm lòng với khán giả.

Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy - 10

 
Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy - 11
Và Mỹ Linh đầy gợi cảm, da diết

Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy - 12
nhưng cũng cháy bỏng trong nốt nhạc Phạm Duy.

Cẩm Vân “run” vì lần đầu hát nhạc Phạm Duy - 13

 

Bài và ảnh: Trần Lê