Cái chết của một nữ diễn viên trẻ Trung Quốc gây xôn xao

(Dân trí) - Gần đây báo giới Trung Quốc xôn xao trước cái chết bí ẩn của nữ diễn viên Trung Quốc Tan Jing. Có nguồn tin cho biết, cô gái này đã tự vẫn nhưng cũng có thông tin cho rằng, nữ diễn viên trẻ này bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại.

Sáng sớm ngày 5/4, cô gái trẻ 23 tuổi Tan Jing, gốc Hồ Nam (Trung Quốc), đã ngã từ cửa sổ tầng 30 và bị kẹt lại ở tầng 13 trong khu cao ốc Dongfeng Plaza, Quảng Châu Trung Quốc). Lúc đó, trên người Tan Jing chỉ có một bộ đồ lót màu hồng và có sử dụng rượu trước khi ngã.

 

Có tin đồn cho rằng, Tan Jing đã bị cưỡng hiếp và mưu sát bởi 3 nhân viên nam ở một hãng hàng không nào đó của Hàn Quốc. 3 người đàn ông đó đã rời khỏi Hồng Kông và bay về Seoul, sau đó lại bay ngay đến Mexico.

 

Thông tin này đã bị một số người Hàn Quốc phản bác. Họ phát biểu: “Thông tin này chỉ nhằm mục đích làm hỏng hình ảnh người Hàn Quốc trong mắt người Trung Quốc mà thôi”.

 

Cái chết của một nữ diễn viên trẻ Trung Quốc gây xôn xao - 1

  Thi thể của Tan Jing được phát hiện vào ngày 5/4

 

Bản thân Tan Jing cũng sống khá trầm kín. Nhiều người cho biết, trước khi xảy ra sự việc vào ngày 5/4, Tan Jing và bạn trai đã tranh luận khá gay gắt. Hiện, nguyên nhân cái chết của cô diễn viên trẻ người Trung Quốc vẫn chưa được xác định.

 

Tan Jing từng ký hợp đồng với đài truyền hình ATV của Hồng Kông nhưng sau đó cô chuyển tới Hàn Quốc phát triển sự nghiệp. Tan Jing từng tham gia làm người mẫu quảng cáo cho một số nhãn hiệu và một số sản phẩm của Hàn Quốc. Tan Jing từng xuất hiện trong video clip Walking in One Spot của nam ca sĩ Hàn Quốc Kim Jong Kook. Hiện, video clip này đã bị gỡ khỏi mạng Youtube (?!).

 

Dù là một diễn viên kém tên tuổi nhưng cái chết bí ẩn của Tan Jing đang nhận được sự quan tâm của báo giới trong và ngoài nước. Trong vòng một tuần qua, cái tên Tan Jing đã trở thành từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng tại Hàn Quốc.

 

Cái chết của một nữ diễn viên trẻ Trung Quốc gây xôn xao - 2
Nữ diễn viên Trung Quốc Tan Jing khi còn sống.

 

Mi Vân

Theo KST