Ca sỹ Hương Lan: Yên lòng khi hát ở quê nhà

Hơn 20 năm sống xa quê hương, tâm hồn của Hương Lan luôn canh cánh nỗi nhớ quê nhà. Vẫn hát, vẫn làm việc, nhưng theo chị khi về hát và làm việc tại quê nhà, những người nghệ sĩ xa xứ mới thực sự tìm lại chính mình.

Lý do gì khiến ngày đó chị quyết định xa quê hương?

 

Năm 1977, tôi theo ba - nghệ sĩ Hữu Phước - sang Pháp định cư vì muốn gia đình sum họp một nhà. Thật ra ở bên đó, tôi cũng phải làm rất nhiều việc mới đảm bảo cuộc sống. Hát ở xứ người, tôi luôn da diết nhớ quê hương và mơ một ngày được đứng hát trên sân khấu quê nhà.

 

Năm 1998, tôi thực hiện được ước mơ. Kỷ niệm lớn nhất của tôi là giây phút bước vào phòng thu thu âm ca khúc Quê em mùa nước lũ (tác giả Tiến Luân) kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt cách đây 3 năm. Tôi khóc rất nhiều và phải thu lại nhiều lần. Ca khúc làm lay động lòng khán giả quê nhà, cho đến giờ vẫn được yêu cầu.

 

Chị còn nhớ chút gì về cảm xúc của lần đầu bước lên sân khấu cách đây mấy mươi năm?

 

Lên 5 tuổi, tôi đã ra sân khấu hát với ba những bài vọng cổ. Ngoài ra tôi còn được thu băng đĩa cùng ba, cô Thanh Nga, má nuôi Út Bạch Lan... Lớn lên một chút, tôi vào vai đào con cùng nghệ sĩ Bảo Quốc trên sân khấu Thanh Minh - Thanh Nga.

 

Tôi tên thật là Trần Ngọc Ánh. Thuở bé tôi được má Út Bạch Lan nhận làm con nuôi nên các soạn giả cải lương thân quen gia đình đặt tôi nghệ danh Hương Lan, với mong muốn tôi thừa hưởng cái “hương” của người mẹ nuôi lẫy lừng.

 

Điều gì khiến chị quyết định về sống và hát tại Việt Nam?

 

Tôi nhớ lần đầu tiên về biểu diễn tại Cần Thơ trong chương trình từ thiện dành cho trẻ em khuyết tật. Đứng trước hơn 10.000 khán giả cùng tiếng reo hò, tôi đã hát liên tục 6 ca khúc không hề biết mệt. Tôi hạnh phúc vì tiếng hát của mình vẫn còn có ích cho xã hội. Lần khác, tôi tham gia chương trình ca nhạc tại Hà Nội, khán giả vỗ tay theo từng câu hát, làm tôi nghèn nghẹn đến nỗi không hát được.

 

Tình cảm thương mến của khán giả như thế càng làm tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để đáp lại tấm chân tình. Bây giờ tôi về Việt Nam hát thường xuyên. Và mỗi lần bước lên sân khấu quê nhà, tôi luôn có cảm giác yên tâm và hạnh phúc khó tả.

 

Chị đã thực hiện bao nhiêu album ca nhạc tại Việt Nam?

 

Tôi đã thực hiện trên 10 album tại Việt Nam do nhiều hãng phát hành. Ngoài ra, tôi cũng tham gia nhiều video cải lương đóng chung với Vũ Linh, Minh Vương, Minh Phụng, Kim Tử Long… Tôi vẫn còn yêu lắm nghệ thuật cải lương quê nhà.

 

Cuộc sống gia đình của chị hiện ra sao?

 

 Tôi đã một lần đổ vỡ chuyện tình cảm với nghệ sĩ Chí Tâm. Cuộc sống của tôi với ông xã hiện tại rất hạnh phúc và thoải mái, bởi anh lúc nào cũng thông cảm, động viên và song hành cùng tôi trên con đường nghệ thuật, kinh doanh.

 

Chị cảm nhận thế nào về dòng nhạc mình đã chọn?

 

Việt Nam vẫn là đất sống của dòng nhạc dân ca trữ tình, và nó sẽ tồn tại mãi mãi. Ở hải ngoại, nhiều ca sĩ nói tiếng Việt không rành nhưng vẫn thích hát dân ca Việt Nam. Tôi thích nghe những giọng ca trẻ trong nước, họ hát rất lạ và hay dòng nhạc này như Hạnh Nguyên, Thuỳ Trang, Ngọc Thái, Thạch Thảo, Quang Huy…

 

Tôi thích trang phục áo dài Việt Nam, áo bà ba và tôi đã trung thành với nó trong suốt thời gian từ khi bước vào nghiệp ca hát đến nay. Hơn nữa, dòng nhạc của tôi phù hợp với trang phục này.

 

Theo Điện Ảnh Kịch Trường