Ca sĩ Mỹ Dung: ''Tôi không may mắn!''

Tôi từng gặp trên dưới 20 ông thầy xem tướng, số và tất cả đều phán rằng tôi cao số, mọi việc khởi đầu bao giờ cũng long đong, lận đận. Cho đến giờ thì tôi nhận thấy điều đó hoàn toàn đúng. Cô gái tuổi Nhâm Tuất bắt đầu nghĩ về mình như vậy.

Đi hát từ những điều không may

Tôi muốn trở thành cô giáo. Thi đại học năm đầu tiên, trượt cả 2 trường. Trường ĐH Ngoại ngữ thiếu 1/2 điểm, trường SPNN thì thiếu đúng 1 điểm. Buồn, nhưng tôi vẫn quyết tâm thi lại năm sau. Năm sau, vẫn không đủ điểm để vào một trong hai trường. Kết quả vẫn thiếu đúng như thế. Giấc mơ làm cô giáo tan theo mây khói.

Thi vào trường VHNT Hà Nội, không ngờ tôi đỗ với số điểm khá cao. Quá trình học tập làm tôi bắt đầu nhen nhóm ước mơ thành ca sĩ. Nhưng bố mẹ tôi lại không thích. Mẹ tôi muốn tôi trở thành tiếp viên hàng không. Mẹ bảo mẹ đã đưa tiền cho người ta sắp sẵn cho tôi một chỗ. Nghe lời mẹ, tôi đành bỏ trường VHNT để chuẩn bị trở thành một nữ tiếp viên.

Nhưng (lại nhưng) cái suất tiếp viên để dành cho tôi lại bị người khác thế chỗ, người nhận tiền của mẹ tôi để lo cho tôi thành tiếp viên hàng không phải mang khoản tiền mẹ tôi đã đưa đến trả lại (đến giờ vẫn chưa trả hết).

Lúc này tôi thực sự khủng hoảng, cảm thấy mình trở thành người thừa. Trường VHNT Hà Nội không chấp nhận tôi quay trở lại. Tiếp viên hàng không thì không thành. Tôi suốt ngày im lặng và ở trong phòng. Một lần tình cờ anh Cường New bảo tôi hát thử. Chất giọng của tôi lúc đó khiến anh chú ý. Anh bảo tôi đi hát và sự nghiệp ca sĩ của tôi bắt đầu từ những chuyện không may là vậy.

Cơ hội đến rồi đi

Tôi có nhiều cơ hội mở nhưng hay để tuột khỏi tay bởi những lý do từ "trên trời rơi xuống". Hợp đồng quảng cáo Pepsi là một ví dụ. Đó là một kỷ niệm buồn với báo giới. Khi nghe tin tôi và Kasim được Pepsi mời quảng cáo, một phóng viên đến tìm tôi phỏng vấn. Tôi thật thà khi anh hỏi về việc ký hợp đồng. Mấy hôm sau, trên một tờ báo xuất hiện bài báo với dòng tít: ''Mỹ Dung thay thế Mỹ Tâm".

Thực ra nội dung cả bài báo không có gì sai nhưng cách giật tít đã làm đối tác từ chối ký hợp đồng quảng cáo với tôi. Một "ngôi sao" mới lóe nhờ SMĐH như tôi sao lại so sánh mình với Mỹ Tâm? Tôi chẳng dại gì.

Đối tác cũng hiểu tôi không hề có lỗi nhưng sự đã rồi, và họ không muốn có chút gì ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của họ. Chính vì vậy, các bạn thấy Kasim xuất hiện hàng loạt trong các clip quảng cáo của Pepsi còn tôi thì chả thấy đâu.

Rồi một tờ tạp chí đưa tin tôi về đầu quân cho ông bầu Trần Bình. Họ nói rằng ngày trước đi hát ở New, tiền cát sê chỉ 30.000đ/đêm, rằng hồi đó tôi toàn mặc đồ đen nên bị gọi là "quạ già". Mẩu tin này khiến tôi thật sự sốc. Không những thế, chính tin này làm tôi lỡ một lời mời sang Anh biểu diễn.

Một cơ hội hiếm hoi có thể học hỏi và phát triển đối với ca sĩ trẻ như tôi chỉ vì một thông tin không chính xác đã mất đi (tôi không dám nói là thiếu trách nhiệm và hơi tàn nhẫn).

Theo Thanh Vân
 Thể Thao Ngày Nay