Ca sĩ Khánh Linh xúc động nhớ cố nhạc sĩ Ngọc Châu ngày Tết Trung thu

Hương Hồ

(Dân trí) - "Em có một anh trai ấm áp và yêu thương em rất nhiều. Hôm nay là ngày anh ra đời, em muốn nhớ đến anh, về những kỉ niệm đẹp không bao giờ phai dấu", ca sĩ Khánh Linh chia sẻ về anh trai Ngọc Châu.

Mới đây, ca sĩ Khánh Linh thu hút sự quan tâm, chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái xúc động về anh trai - cố nhạc sĩ Ngọc Châu - trên trang cá nhân.

Cô viết: "Em còn nhớ hồi em học cấp 1, bố mẹ bận cửa hàng, cộng thêm đã lớn tuổi nên em thường thơ thẩn chơi ở nhà. Niềm vui của em là chơi với búp bê, lấy chiếc ô rồi căng màn chùm lên làm một cái nhà để chui ra chui vào.

Hồi đó, mê mẩn các bộ phim hoạt hình như: Beauty and the beast, Cinderella, Peter Pan, video ca nhạc của Micheal Jackson vì hình ảnh sinh động và đặc biệt là âm nhạc trong phim.

Tất cả những bộ phim đó đều do anh trai của em mang về và bật cho em xem".

Ca sĩ Khánh Linh xúc động nhớ cố nhạc sĩ Ngọc Châu ngày Tết Trung thu - 1

Cố nhạc sĩ Ngọc Châu (Ảnh: Facebook Khánh Linh).

Khánh Linh nhớ lại về Tết Trung thu ngày bé, một buổi tối, cố nhạc sĩ Ngọc Châu dắt Khánh Linh lên phố Hàng Mã để chơi. Hồi đó, cô bé tí, lọt thỏm giữa dòng người đi lại rất đông, chen nhau nên không thể nhìn thấy gì. Nam nhạc sĩ đã chen vào các hàng để cô được xem những gian hàng bày đồ trung thu. Không khí đêm trung thu rất vui và náo nhiệt.

Tuy nhiên, vì quá đông nên hai anh em cô chỉ đi chơi một lúc là về. Với Khánh Linh, đó là một ấn tượng tuổi thơ sâu sắc.

"Em có một anh trai ấm áp và yêu thương em rất nhiều, dành cho em những điều to lớn và cho em cả một thế giới âm nhạc để em bước vào.

Ngày bé ở nhà A5 tập thể Thành Công, em vẫn nhớ buổi trưa em không ngủ, hôm ấy không phải đi học, anh bảo anh hát cho nghe một bài hát trên đài phát thanh nhé!

Và giai điệu "em đưa cơm cho mẹ đi cày" lần đầu tiên em biết đến là được anh hát cho nghe. Tiếng hát ấy em vẫn nhớ mãi… Ai nói đứa trẻ 4 tuổi không nhớ gì? Em là đứa trẻ đó, vẫn luôn nhớ mãi những điều không bao giờ mất đi.

Hôm nay là ngày anh ra đời, em muốn nhớ đến anh, về những kỉ niệm đẹp không bao giờ phai dấu", Khánh Linh tâm sự.

Dưới bài đăng của Khánh Linh, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của cô dành cho anh trai và nhớ thương cố nhạc sĩ: "Mãi mãi trong veo, mãi mãi xanh thắm, giọng hát của em và bài ca của anh Châu"; "Nay lại nhìn thấy anh Châu. Anh lại nhớ ngày xưa khi anh đang học nhạc hay hỏi anh Châu bài vở. Vẫn có cảm giác anh Châu vẫn đâu đó chứ chưa đi xa"; "Luôn nhớ những ngày đi ghi hình ngồi cạnh và trò chuyện cùng anh!"; "Cảm ơn bài viết của bạn rất xúc động về tình cảm anh em chân thật dễ thương. Tôi cũng có một người em trai nhưng đã mất cách nay 14 năm rồi, bài viết của bạn gợi cho tôi nỗi nhớ em trai quá!"; "Kỉ niệm đẹp, hồi ức trong veo không bao giờ quên chị ơi!"...

Ca sĩ Khánh Linh xúc động nhớ cố nhạc sĩ Ngọc Châu ngày Tết Trung thu - 2

Khi Ngọc Châu 18 tuổi thì Khánh Linh mới là cô bé lên 2. Vì hai anh em cách nhau khá nhiều tuổi nên từ bé Khánh Linh đã được anh cưng nựng và chiều chuộng (Ảnh: Facebook Khánh Linh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Khánh Linh bộc bạch rằng, dịp Tết Trung thu năm nay đáng nhớ và đặc biệt hơn với cô cũng như gia đình khi trùng ngày sinh nhật với anh trai - cố nhạc sĩ Ngọc Châu.

Nữ ca sĩ cho biết, nhạc sĩ Ngọc Châu sinh vào mùa thu, mùa đẹp nhất của Hà Nội, có lẽ vậy nên trái tim của anh luôn vang lên những thanh âm trong trẻo và lãng mạn. Anh chọn cho mình những góc riêng mình - lặng lẽ - giản dị và ấm áp. Anh và những người bạn đồng nghiệp của mình đã cống hiến thật nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam.

Khánh Linh nói, cô cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi tuổi thơ cô, những bước chập chững sự nghiệp của cô và cả khi cô dần chín, trưởng thành rồi thăng hoa trong âm nhạc luôn có anh trai bên mình.

Với cô, cố nhạc sĩ Ngọc Châu là người vô cùng hiền lành, là người trong sáng nhất mà cô biết. Đối với em gái, anh không chỉ là anh trai mà còn như một người cha...